xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổ nước sôi lên người con trẻ, cặp vợ chồng trẻ đối mặt giá treo cổ

Gia Minh (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Tại phiên tòa ngày 12-11, một cặp vợ chồng ở Singapore đối mặt với án tử hình vì tội giết chết đứa con trai 5 tuổi của họ cách đây 3 năm.

Cặp vợ chồng Azlin Arujunah và Ridzuan Mega Abdul Rahman, đều 27 tuổi, 3 năm trước đây đã gây ra cái chết của con trai họ bằng những cú đánh vào đầu và đổ nước sôi lên lưng và bắp chân bé.

Các công tố viên cho biết cha mẹ của bé đã nhốt đứa trẻ 5 tuổi trong một cũi mèo và tra tấn bé bằng thìa và kìm nóng trong nhiều tháng trước khi bé chết.

Tại tòa, nhân chứng đầu tiên của phía công tố, PGS Loh Tsee Foong, kể lại những thương tích kinh hoàng của cậu bé mà bệnh viện ghi nhận được: các vết bỏng cấp độ hai đến độ ba trên 75% cơ thể, chấn thương thận cấp tính, mất nước, gãy mũi, bị nhiều vết cắt trên mặt và chậm nói.

Đổ nước sôi lên người con trẻ, cha mẹ đối mặt giá treo cổ - Ảnh 1.

Tòa án tối cao Singapore - nơi diễn ra phiên tòa xử hai vợ chồng Azlin và Ridzuan. Ảnh: Sengkang

Đứa trẻ được giấu tên do lệnh của tòa án đã chết chỉ một ngày sau khi được đưa vào bệnh viện.

Hệ thống pháp luật của Singapore vẫn duy trì án tử hình bắt buộc đối với một số tội danh, bao gồm giết người. Nếu bị kết tội, Azlin và Ridzuan có thể bị treo cổ trong nhà tù Changi.

Ngay sau khi được sinh ra năm 2011, một gia đình nhận nuôi dưỡng bé nhưng năm 2015 bé trở về với cha mẹ ruột.

Đổ nước sôi lên người con trẻ, cha mẹ đối mặt giá treo cổ - Ảnh 2.

Hiện án tử hình vẫn đang duy trì cho một số tội danh ở Singapore, trong đó có giết người. Ảnh:Daily Mail

Theo báo cáo của các phó công tố viên Tan Wen Hsien, Daphne Lim và Li Yihong, chỉ một năm sau khi về với cha mẹ, bé bắt đầu bị hành hạ bằng nhiều cách khác nhau. Họ sẵn sàng sử dụng bạo lực với con bằng nắm đấm hoặc một cây chổi cho dù chỉ là hành động sai trái nhỏ nhất.

Vào tháng 8-2016, cậu bé đã ăn một hộp bánh quy và người mẹ đã đánh mạnh đến nỗi bụng bé đầy thương tích và xương bánh chè bị lệch. Cha của bé còn đặt một chiếc thìa kim loại nóng vào lòng bàn tay khi đứa trẻ ‘lấy trộm' sữa bột để ăn, các công tố viên cho biết.

Cha mẹ bé đã làm bỏng bé ít nhất 4 lần trước khi chết.

Vào ngày bé qua đời, ngày 22-10-2016, cậu bé bị giam trong cũi mèo.

Người mẹ muốn bé tắm nhưng bé không chịu. Người cha kỷ luật bé bằng cách đổ nước sôi lên bắp chân và lưng. Cậu bé ngã về phía trước và không chạy được nữa. Thay vì ngay lập tức đưa bé đến bệnh viện, 6 giờ sau họ mới đưa bé đi.

Cảnh sát kiểm tra sức khỏe tâm thần của cha mẹ trong khi họ bị giam giữ nhưng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy họ có dấu hiệu bất ổn trong thời gian họ gây ra cái chết con con trai mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo