xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đồng tính tự dán nhãn IS

NGUYỄN CAO

Sát thủ Omar Mateen chết đi để lại nhiều câu hỏi cho các nhà điều tra. Một gã đồng tính bị rối loạn tâm thần tự dán nhãn khủng bố IS để khoa trương dường như là câu trả lời hợp lý nhất

Một người quen biết Omar Mateen khá lâu cho biết hôm 11-6, tức 1 ngày trước khi ra tay sát hại 49 người và làm bị thương 53 người tại hộp đêm Pulse ở TP Orlando, bang Florida - Mỹ, hắn cạo râu và cạo đầu trọc lóc, thay đổi hình dạng đáng kể. Người cung cấp tin này - giấu tên theo yêu cầu của cơ quan điều tra - làm việc ở khu nghỉ dưỡng có sân gôn PGA Village, Port St. Lucie, nơi Mateen làm bảo vệ. Ông nhớ rõ hôm ấy, Mateen cáu kỉnh hơn mọi ngày. Ông còn nghe hắn nói đã thức sáng đêm tìm mua thuốc an thần trên mạng. Cũng theo nhân chứng này, tính tình Mateen thay đổi rất lạ vài tuần trước khi gây án.

Omar Mateen và mặt tiền quán Pulse Ảnh: Self.com
Omar Mateen và mặt tiền quán Pulse Ảnh: Self.com

Đài CNN cho biết thêm ngày 9-6, Mateen mua vé máy bay đi San Francisco, bang California - Mỹ cho vợ, con trai và bản thân vào tháng 7. Không rõ đây là chuyến đi nằm trong dự kiến hay là kế “dương Đông kích Tây” nhằm đánh lạc hướng FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ). Chiều 11-6, sau khi xuống ca bảo vệ, Mateen đến khu mua sắm Disney Springs rồi đi loanh quanh vài giờ chưa rõ để làm gì. Hắn từng đến đây nhiều lần từ ngày 1 đến 6-6. Sau đó, Mateen lái xe đến quán Pulse rồi ra về trước nửa đêm. Hai giờ sau, hắn quay trở lại với một khẩu súng trường kiểu Sig Sauer MCX và một khẩu súng lục bán tự động hiệu Glock 9 mm mới mua hồi đầu tháng. Lúc 2 giờ 2 phút, cuộc thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ bắt đầu.

Hận người đồng tính Puerto Rico

Ngày 21-6, Univision, đài truyền hình Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha, phát sóng cuộc phỏng vấn độc quyền gây sốc trong cộng đồng người Mỹ gốc Nam Mỹ. Trả lời phỏng vấn là một người đàn ông Nam Mỹ tự xưng tên Miguel (không phải tên thật), từng là “người yêu” của Mateen.

Miguel nói anh gặp và làm quen Mateen qua ứng dụng Grindr của cộng đồng người đồng tính, mới “yêu” được 2 tháng thì xảy ra chuyện. Miguel khẳng định Mateen là dân đồng tính 100%. Vợ của hắn biết rõ chuyện này.

Theo Miguel, camera an ninh đặt tại những khách sạn mà 2 người từng qua đêm với nhau có thể chứng minh những gì anh nói là sự thật. Nhận định về hành động xả súng như điên vào khách hàng đang vui chơi trong hộp đêm Pulse rạng sáng 12-6, Miguel quả quyết đó không phải là vụ “tấn công khủng bố” mà là vụ “ân đền oán trả”.

Miguel nhấn mạnh: “Mateen thích người Mỹ gốc Latin, nhất là những người đồng tính có nước da màu sô-cô-la. Tuy nhiên, Mateen cảm thấy bị lợi dụng và xa lánh. Điều này đôi lúc khiến anh ta cảm thấy bực tức khi đến quán Pulse. Chuyện anh ta làm ở quán Pulse rạng sáng hôm ấy thật điên rồ. Đó là một vụ trả thù”.

Theo Miguel, Mateen hận người Puerto Rico nhất vì sau một lần vui vẻ tay ba với 2 người đồng tính gốc Puerto Rico, hắn nghi ngờ họ đã lây truyền virus HIV cho mình.

Nghi vấn khủng bố ISIS

Hành động giết người man rợ của Mateen làm Miguel sững sờ. Bởi lẽ, theo anh, đó là “một gã cực kỳ hiền lành”, thích được âu yếm vuốt ve lại ngoan đạo, không có vẻ gì là cực đoan. Cho nên, chi tiết Mateen thề trung thành với ISIS (Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria) rất lạ đối với Miguel. Theo anh, có lẽ Mateen làm như vậy để được tiếng “chết như một người hùng tử vì đạo”.

Chưa rõ sự thật trong lời kể của Miguel là bao nhiêu phần trăm. Nếu đúng như thế thì giả thuyết cho rằng động cơ giết người của Mateen là phục vụ lý tưởng của ISIS sẽ hoàn toàn sai lệch dù trong một cuộc điện đàm với cảnh sát Orlando, hắn tự nhận là “chiến binh thánh chiến” hành động để trả thù người Mỹ gây chiến với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Theo quan điểm của FBI, chuyện Mateen tự xưng là khủng bố làm theo lệnh của ISIS rất đáng ngờ. Lúc đầu, FBI còn giấu tên hung thủ và bỏ qua những chi tiết liên quan đến ISIS. Lập tức, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Paul Ryan (Đảng Cộng hòa), giận dữ yêu cầu Bộ Tư pháp ra lệnh cho FBI công khai nội dung những cuộc điện đàm giữa Mateen và cảnh sát trước, trong và sau khi hung thủ gây án. Theo ông, chính quyền có ý bao che theo hướng cho rằng đây là một vụ án hình sự đơn thuần chứ không phải là khủng bố vì lý do chính trị trong bối cảnh bầu cử tổng thống mới sắp tới.

Dưới sức ép nêu trên, ngày 20-6, FBI công bố nội dung cuộc gọi cảnh sát của Mateen từ hộp đêm Pulse và tiếp đó là 3 cuộc điện đàm qua đường dây nóng 911 sau khi dứt tiếng súng. Lúc đầu, Mateen vừa nổ súng vừa gọi cảnh sát và nói “nhân danh ISIS hành động theo lệnh Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh ISIS”. Kế đó, từ 2 giờ 35 phút đến 4 giờ 29 phút, cố thủ bên trong quán, Mateen nói chuyện với cảnh sát và cung cấp thông tin dỏm như bắt con tin đeo đai bom thả từng đợt, kích nổ khi đến gần cảnh sát... Mateen còn dọa: “Vài ngày nữa, quý vị sẽ chứng kiến thêm nhiều vụ như thế này”. Trên thực tế, không có con tin đeo đai bom.

Lúc 5 giờ 2 phút, đặc nhiệm SWAT và các toán gỡ bom mìn bắt đầu đột kích hộp đêm Pulse. 13 phút sau, cảnh sát thông báo Mateen đã bị tiêu diệt.

Ngày 16-6, giám đốc CIA (Cục Tình báo trung ương Mỹ) tuyên bố không tìm thấy mối liên hệ giữa hung thủ và ISIS dù ISIS nhận trách nhiệm tổ chức vụ xả súng ở hộp đêm Pulse. Trong vụ này, Mateen và ISIS lợi dụng lẫn nhau để khoa trương.

Bí ẩn bao trùm thi thể hung thủ

Ngày 23-6, báo Orlando Sentinel cho biết thi thể Omar Mateen, 29 tuổi, đã được an táng tại nghĩa trang Hồi giáo ở Nam Florida, cách hộp đêm Pulse hơn 3 giờ chạy xe. Tuy nhiên, những người liên quan, kể cả nhân viên nghĩa trang, đều từ chối bình luận hay cung cấp thêm thông tin xung quanh đám tang này.

Trung tâm Pháp y hạt Orange, bang Florida, cho biết đã giao thi thể cho gia đình hung thủ nhưng không nói rõ bàn giao cho ai, khi nào. Ông Seddique Mateen, cha của hung thủ, từ chối trả lời báo chí về chuyện này. Thomas A. Nicolette, giám đốc trung tâm, cũng từ chối trả lời điện thoại. Giấy chứng tử của trung tâm chỉ ghi tên vợ (thứ hai) của Mateen là Noor Salman nhưng không nêu nguyên nhân dẫn đến tử vong, giờ chết cũng ghi là “không rõ”. Trung tâm Pháp y hạt Orange hướng dẫn báo chí: “Muốn biết chi tiết xin hỏi FBI”. Tuy nhiên, cơ quan này lặng thinh.

Kỳ tới: Chiến binh thánh chiến tự biên tự diễn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo