xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Goebbels của IS

NGUYỄN CAO

Ngoài chức danh chính thức là người phát ngôn, Abu Mohammad al-Adnani còn được các chuyên gia chống khủng bố Mỹ gọi là Goebbels của IS

Abu Mohammad al-Adnani (tên khai sinh bằng tiếng Ả Rập là Taha Subhi Falaha) sinh năm 1977 tại thị trấn Binnish, tỉnh Idlib, miền Tây Syria, trong một gia đình khá giả. Trên trang web chính thống của Nhà nước Hồi giáo (IS), al-Adnani được giới thiệu là “người phát ngôn”chính thức của tổ chức này.

Thế nhưng, theo tài liệu của viện nghiên cứu Mỹ Brookings Institution, trên thực tế, al-Adnani là bộ não và cái loa tuyên truyền hết sức lợi hại của IS.Tạp chí Mỹ National Review đánh giá al-Adnani mưu mô và xảo quyệt không kém gì Goebbels, bộ trưởng Bộ Giác ngộ quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã hồi thế chiến thứ 2.

“Giám đốc thương hiệu” IS

Với sự kiện ngày 11-9-2011, người ta mới biết đến Al-Qaeda mà người Mỹ cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố nước Mỹ gây chấn động toàn cầu này. Trước thời điểm ấy, ít người biết đến một nhóm chiến binh thánh chiến hoạt động ở Iraq và Syria, âm thầm thành lập một tổ chức thánh chiến mới mang tên Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (gọi tắt là Daesh theo tiếng Ả Rập hoặc ISIL hay ISIS theo tiếng Anh). Cận Đông được hiểu là bao gồm các nước Lebanon, Israel, Jordan, Syria, Cộng hòa Cyprus và Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Chân dung al-Adnani Ảnh: AP
Chân dung al-Adnani Ảnh: AP

ISIL ra đời năm 2003 trong những năm đầu cuộc chiến tranh Iraq, thề trung thành với Al-Qaeda vào năm 2004. Giữa năm 2013, khi Mỹ và đồng minh lật đổ chính quyền Saddam Hussein, ISIL bắt đầu tranh giành quyền lực và lãnh thổ với Al-Qaeda. Tháng 2-2014, Al-Qaeda tuyên bố cắt đứt mọi liên hệ với ISIL.

Ngày 29-6-2014, ISIL cải danh thành IS, một vương quốc Hồi giáo (Caliphate) mới không có biên giới của tất cả những người Hồi giáo trên thế giới. Chính Abu Mohammad al-Adnani - chứ không phải Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS - mới là người nhân danh ISIL tuyên bố thành lập IS. “Giám đốc thương hiệu” IS cũng là al-Adnani.

Một tháng sau, cũng chính al-Adnani công bố trên đài phát thanh rằng IS đã chọn được Caliph (vua Hồi giáo) mới là Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr là vua Hồi giáo đầu tiên từ năm 632 đến 634 sau Công nguyên sau khi nhà tiên tri Muhammad lìa trần.

Gieo rắc sự sợ hãi

Tên khai sinh của Abu Bakr al-Baghdadi là Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri al-Samara, sinh ra gần Samara, miền Bắc Iraq chứ không phải ở Baghdad như cái tên al-Baghdadi gợi ý (nghĩa là người đến từ thủ đô Baghdad). Đây là một nhân vật bí ẩn hiếm khi xuất hiện trước đám đông và lúc chủ trì các cuộc họp cấp thủ lĩnh luôn mang mặt nạ. Theo các chuyên gia chống khủng bố, nhân vật này do al-Adnani tạo hình và đạo diễn một cách khéo léo.

Tầm quan trọng của al-Adnani còn nằm ở đặc điểm có thâm niên cao chiến đấu chống Mỹ tại Iraq và từng nếm mùi lao tù Mỹ (từ năm 2005 đến 2010). Là người đi tiên phong trong việc vận dụng internet, các mạng xã hội (Facebook, Twitter...), al-Adnani rất thành công trong việc tuyên truyền, tuyển mộ lính mới và phổ biến chiến thuật tấn công những kẻ ngoại đạo.

Thành công của al-Adnani gắn chặt với “thánh kinh thánh chiến” của Al-Qaeda - cuốn “The Management of Savagery” ra đời năm 2014 dạy cách thực hiện những thủ đoạn man rợ, tàn ác nhất để biến vương quốc Hồi giáo thành hiện thực. Các chiến binh thánh chiến và “sói đơn độc” được dạy rằng “gieo rắc sự sợ hãi” là vũ khí tối thượng. Sách có đoạn viết: “Có thể dùng một số lượng lớn thuốc nổ để tấn công. Nó không chỉ tàn phá, san bằng nhà cửa mà còn làm gia tăng gấp bội nỗi sợ hãi của kẻ thù”.

Cha đẻ của “sói đơn độc”

Cuộc tấn công ở Paris - Pháp tháng 11-2015 hay vụ tấn công một hộp đêm của người đồng tính ở Orlando - Mỹ do “sói đơn độc” gây ra trong năm nay đã được truyền thông phương Tây phản ánh thật đầy đủ. IS coi đây là một chiến thắng ngoạn mục bởi người dân phương Tây giờ nghe nói đến IS là khiếp vía.

Al-Adnani có rất nhiều bài diễn văn gây ấn tượng mạnh bởi tài hùng biện và lực truyền cảm hứng lớn. Ví dụ điển hình nhất là bài diễn văn dài của al-Adnani ngày 22-9-2014. Nó được xem là lời giáo huấn chính thức của IS, hô hào các thành viên giết những “kẻ ngoại đạo” trên toàn thế giới, nhất là ở các nước phương Tây bằng mọi cách và mọi phương tiện. Bài diễn văn có đoạn như sau:

“Nếu bạn có cơ hội giết được một người Mỹ hoặc châu Âu - đặc biệt là bọn Pháp ô trọc và đối xử tàn ác với tín đồ Hồi giáo - Úc hay Canada, kể cả công dân các nước tham gia liên minh chống lại IS, hãy làm ngay với mọi thứ có trong tay. Nếu không có súng hay thuốc nổ, hãy đập đá vào đầu chúng, đâm chúng bằng dao, cán chết chúng bằng xe hơi, đẩy chúng ngã từ trên cao hoặc bóp cổ hay đầu độc chúng.” Tháng 5 vừa qua, al-Adnani đã lặp lại một lần nữa lời hiệu triệu khát máu này nhân dịp tháng chay Ramadan.

Al-Adnani cũng là người khởi xướng phong trào khủng bố “sói đơn độc”. Những vụ khủng bố ở Mỹ, Pháp và Đức mấy tháng gần đây do “sói đơn độc” gây ra cho thấy ảnh hưởng của al-Adnani nguy hiểm dường nào. Chuyên gia chống khủng bố Laith al-Khouri hồi năm ngoái từng nhận xét trên đài NBC News: “Al-Adnani là tiếng nói chủ yếu đằng sau những lời đe dọa các nước phương Tây của IS. Hắn được các chiến binh thánh chiến toàn cầu ngưỡng mộ và tôn vinh”.

Chiến thắng tượng trưng

Là một thủ lĩnh có sức thu hút lớn đối với thanh niên Hồi giáo hải ngoại, al-Adnani chết đi là tổn thất lớn về mặt tinh thần của IS. Romain Caillet, chuyên gia về phong trào thánh chiến, nhận xét trên tuần báo L’Express: “Al-Adnani được Abu Baker al-Baghdadi và chiến binh thánh chiến trẻ đánh giá cao vì có tài ăn nói. Những người phát ngôn của các tổ chức thánh chiến thường rất khó tìm người thay thế”.

Michel Goya, chuyên gia quân sự Pháp, nhận định cái chết của al-Adnani trước mắt sẽ gây bất ổn cho IS. Các thủ lĩnh IS từ nay phải tìm cách “lặn sâu” hơn, ảnh hưởng xấu tới hoạt động của tổ chức này. Tính đến nay, IS đã mất 11 thủ lĩnh chiến đấu trực tiếp trên chiến trường.

Osama Bin Laden, cha đẻ của tổ chức Al-Qaeda, trước khi bị giết từng cảnh báo: “Chiến tướng chết có thể dẫn tới việc những người thay thế ít kinh nghiệm mắc sai lầm nghiêm trọng”. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là IS sắp tan rã. Bằng chứng là Bin Laden bị Mỹ giết cách đây 5 năm nhưng Al-Qaeda vẫn chưa chết. Giết được al-Adnani chỉ là một chiến thắng tượng trưng.

Kỳ tới: Trùm tình báo Emni

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo