xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai bé trai ngồi trong gầm xe suốt 80 km tìm bố mẹ

Bảo Hạnh (Theo BBC)

(NLĐO) - Hình ảnh 2 bé trai Trung Quốc ngồi dưới gầm xe buýt vượt quãng đường dài 80 km đã tạo ra một làn sóng phản đối trên mạng xã hội về tình trạng đáng buồn của những đứa trẻ "bị bỏ rơi".

Hai bé trai không được tiết lộ danh tính trên đến từ một ngôi làng nghèo khó ở tỉnh Quảng Tây và đang cố gắng đi tìm bố mẹ hiện làm việc ở tỉnh Quảng Đông. Hai em được giáo viên báo cáo mất tích vào ngày 23-11 và được tìm thấy cùng ngày bên dưới gầm một chiếc xe tại một trạm xe buýt.

Các hình ảnh và đoạn clip quay lại cho thấy 2 bé trai dính đầy bùn đất ngồi vắt vẻo ở khung gầm của chiếc xe. Tờ South China Morning Post đưa tin 2 đứa trẻ "khoảng 8, 9 tuổi" được các nhân viên bảo vệ tìm thấy khi chiếc xe buýt dừng trạm. 

Chúng đã ngồi trong tình trạng như trên suốt quãng đường đầy sườn dốc dài 80 km mà may mắn không bị bất kỳ thương tích nào. "Hai đứa trẻ rất gầy gò nên khung gầm là nơi trốn kín đáo cho chúng" - một nhân viên nói. 

Hai bé trai ngồi trong gầm xe suốt 80 km tìm bố mẹ - Ảnh 1.

Hai bé trai ngồi trong gầm xe suốt 80 km tìm bố mẹ - Ảnh 2.

Hai bé trai ngồi vắt vẻo trong gầm xe. Ảnh: SCMP

Theo lời các nhân viên, ban đầu 2 bé trai do dự không dám trả lời khi được hỏi thăm. Cuối cùng, 2 em mới nói rằng "vì nhớ bố mẹ nên mới trốn lên xe để đi tìm họ". Truyền thông địa phương đưa tin họ hàng của 2 đứa trẻ được báo tin ngay trong ngày và đến đón chúng vào buổi tối. 

Câu chuyện khiến các cư dân mạng Trung Quốc bị sốc và trở thành một chủ đề được bàn tán khắp các trang mạng xã hội như Sina Weibo. Hình ảnh 2 đứa bé lấm lem bùn đất ngồi dưới gầm xe được chia sẻ rộng rãi và khiến nhiều người không khỏi đau lòng. 

Một người gọi đây là "bi kịch trong xã hội" trong khi những người khác kêu gọi "dành sự quan tâm chú ý vào những đứa trẻ bị bỏ rơi" khi bố mẹ chúng chuyển vào các thành phố lớn làm việc. 

Đa phần những cô bé, cậu bé này sống với ông bà hoặc đau lòng hơn là một thân một mình. Hai cậu bé trong trường hợp trên thì được gửi đến sống ở trường học.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo