xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạnh phúc bị tước đoạt ở Bangkok!

Xuân Mai (Theo Bangkok Post, CNN)

(NLĐO) – 7 thành viên trong một gia đình ở Malaysia đến Thái Lan du lịch nhưng thảm kịch nổ bom ở Bangkok khiến 5 người vĩnh biệt cõi đời.

Ông Neoh Hock Kwan, 53 tuổi, cùng 6 thành viên gia đình đã đi nghỉ tại Thái Lan. Chỉ sau đêm 17-8 đẫm máu tại đền Erawan, ông mất 5 người thân: người vợ Lim Saw Gek, em gái Lim Soo Say, con trai Neoh Jai Jun, con rể Lee Tze Siang và cháu gái Lee Jing Xuan chỉ mới 5 tuổi.

 

Gia đình ông Neoh Hock Kwan vui vẻ ăn cùng nhau tại Thái Lan. Ảnh: CNN
Gia đình ông Neoh Hock Kwan vui vẻ ăn cùng nhau tại Thái Lan. Ảnh: CNN

 

Thái Lan hôm 21-8 tăng gấp 3 lần tiền thưởng, lên 3 triệu baht, cho người cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ nghi phạm chính (mặc áo vàng) trong vụ đánh bom.

Hôm 20-8, cảnh sát Thái Lan đã xóa bỏ nghi ngờ với 2 người mặc áo đỏ và trắng xuất hiện cạnh nghi phạm áo vàng trong đoạn video giám sát. Hiện họ đang yêu cầu người phụ nữ mặc áo đen trong đoạn băng trên hợp tác điều tra.

4 trong số 5 thi thể đã được đưa trở về bang Penang - Malaysia hôm 19-8. Hàng chục bạn bè gia đình ông Kwan chờ tại sân bay để nhận các quan tài sau đó chuyển đến nhà xác bệnh viện đa khoa Penang.

Ngoài ông Kwan, cô con gái Yee Ling may mắn sống sót sau vụ đánh bom. Ông Kwan đau buồn nói: “Tôi đã mất tất cả. Vào lúc xảy ra vụ việc, tôi đang cầu nguyện trong đền. Tôi cảm thấy một lực nổ lớn đã đẩy tôi ngã. Khi tôi đứng dậy, mọi thứ xung quanh đều vỡ nát. Tôi cố tìm kiếm mọi người trong gia đình nhưng họ đã ra đi”.

Thân nhân của 20 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ đã tụ tập bên ngoài một bệnh viện ở Bangkok. Nhiều người không cầm được nước mắt trong khi một số khác sốc nặng.

Ông Nazirah Hussain, đại sứ Malaysia tại Thái Lan, cho hay chính quyền Thái Lan đã hỗ trợ hồi hương thi thể của các nạn nhân. Quan chức này nói: “Đây là thời gian khó khăn vì có đến 5 công dân của chúng tôi thiệt mạng”.

 

Chị Kritsuda Narongplien, 30 tuổi, và  anh  Yutthanarong Singlor, 38 tuổi. Ảnh: Bangkok Post
Chị Kritsuda Narongplien, 30 tuổi, và anh Yutthanarong Singlor, 38 tuổi. Ảnh: Bangkok Post

 

May mắn hơn gia đình ông Kwan, một người đàn ông họ Chang cùng con gái của mình đã trở về Đài Loan an toàn trên xe lăn sau khi bị chấn thương chân nặng. Người này kể lại cảnh tượng kinh hoàng: “Tôi và con gái cố gắng lê người đến cửa hàng Louis Vuitton nằm ở góc đường. Cả hai chân của chúng tôi chảy đầy máu và chúng tôi không thể cử động được. Những người khác giúp đưa chúng tôi ra khỏi đó”.

Đau lòng không kém là chị Kritsuda Narongplien, 30 tuổi, đã phải chứng kiến cảnh anh Yutthanarong Singlor, 38 tuổi, ra đi mãi mãi trong khi cả hai đang chuẩn bị cho kế hoạch đám cưới sau 6 năm chung sống.

Theo chị Kritsuda, anh Yutthanarong Singlor đã làm cùng lúc 2 công việc đưa thư và lái taxi để có thêm thu nhập. Sau một thời gian dài bị gia đình chị Kritsuda cấm cản cuối cùng anh cũng làm mọi người thay đổi quyết định và cho phép anh chị lấy nhau. Thế nhưng, anh Yutthanarong không thể chờ được đám cưới của chính mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo