xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không chỉ là phim

Mỹ Nhung

Mới chiếu được một tuần, rạp phim duy nhất ở Baghdad phải ngưng chiếu bộ phim gây sốt American Sniper (tạm dịch: Lính bắn tỉa Mỹ).

Chủ rạp Mansour Mall, ông Fares Hilal, cho biết một quan chức cao cấp ở Bộ Văn hóa Iraq gọi điện đe dọa phạt nặng hoặc đóng cửa rạp nếu còn chiếu American Sniper. “Ông ấy bảo bộ phim là sỉ nhục người dân Iraq. Nếu tiếp tục chiếu, chúng tôi sẽ bị chỉ trích, còn nếu ngưng chiếu thì mất tiền. Nhiều người muốn coi bộ phim lắm" - ông Hilal tiếc nuối.

Kể lại chuyện đời của tay thiện xạ quá cố Chris Kyle của đội đặc nhiệm SEAL thuộc Hải quân Mỹ, American Sniper ra rạp rộng rãi từ ngày 16-1 và nhanh chóng thống trị các phòng vé ở Mỹ. Tính đến nay, bộ phim thu về khoảng 250 triệu USD và nhận được 6 đề cử Oscar.

Mặc cho đạo diễn Clint Eastwood nhấn mạnh bộ phim không dính dáng gì đến chính trị, American Sniper được một số nhà phê bình khen ngợi là lột tả tình yêu nước và tinh thần không chùn bước trong khi số khác chê trách nó một chiều và phân biệt chủng tộc.

 

Diễn viên Bradley Cooper được đề cử Oscar cho vai tay súng Chris Kyle Ảnh: AP

Diễn viên Bradley Cooper được đề cử Oscar cho vai tay súng Chris Kyle Ảnh: AP

 

Tại Iraq, theo truyền thông Mỹ, các suất chiếu luôn kín chỗ và tranh cãi là không tránh khỏi! “Trong phim, người Mỹ mạnh mẽ và cao thượng, còn người Iraq là những kẻ khủng bố, dốt nát và bạo lực” - tờ The Washington Post dẫn than phiền của một thầy giáo 27 tuổi tên Ahmed Kamal.

Với 160 người tại Iraq bỏ mạng dưới họng súng, Chris Kyle lừng danh là tay súng gây chết chóc nhất lịch sử quân đội Mỹ hiện đại và từng nhắc đến dân Iraq như những kẻ hoang dại. Một nhân viên chính phủ Iraq tên Wael nói với tờ The New York Post: “Trong chừng mực nào đó, bộ phim chống lại toàn bộ người Hồi giáo. Trong cảnh mở đầu, lẽ ra tay súng có thể bắn vào chân cậu bé nhặt quả lựu đạn và người mẹ nhưng anh ta lại bắn chết họ. Nguyên nhân vì anh ta cũng khát máu như mọi lính Mỹ khác”.

Về cảnh phim Wael nhắc tới, tờ The Global Post viết nhiều khán giả Iraq đã hét lên: “Bắn đi, nó cầm lựu đạn” nhưng theo The Washington Post, có 3 người đàn ông ngồi hàng ghế đầu bật dậy nguyền rủa: “Đồ dối trá! Các người hạ thấp văn hóa của chúng tôi”.

Dù vẫn có nhiều người Iraq xem đó đơn giản là một bộ phim, như cậu trai 17 tuổi Yasser Bakr nhưng rõ ràng American Sniper đang nhắc nhở về hố sâu khổng lồ giữa Iraq và Mỹ sau cuộc chiến đầy phức tạp đã tước đi sinh mạng của hơn 4.000 người Mỹ cùng trên 100.000 người Iraq. Giờ đây, quân đội Mỹ đang đứng trước khả năng quay lại Iraq vì sự trỗi dậy của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo