xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Không hối hận" vì giết ngôi sao mạng xã hội

Bảo Hạnh (Theo BBC)

(NLĐO) – Em trai của nữ ngôi sao mạng xã hội Pakistan Qandeel Baloch vừa bị bắt vì tội giết chết chị gái.

Nghi phạm này, tên Muhammad Waseem, 25 tuổi, bị bắt ở TP Dera Ghazi Khan tối ngày 16-7. Tờ Dawn đưa tin Waseem đã thừa nhận hành động giết người bằng cách chuốc thuốc sau đó bóp cổ chị gái tới chết vì dám “bôi nhọ danh dự nhà Baloch”.

Nạn nhân Qandeel Baloch, 26 tuổi, khá nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook nhờ các bức ảnh, video khoe thân hay phát ngôn gây sốc. Gần đây, cô này khiến nhiều người tranh cãi nảy lửa khi đăng bức ảnh chụp chung với một giáo sĩ Hồi giáo.

Cô Baloch có tới 700.000 người theo dõi trên mạng xã hội Facebook. Mặc dù hoàn toàn nhận thức được mình bị phản đối dữ dội nhưng người phụ nữ này vẫn liên tục đăng tải những lời thách thức. Trong lần phỏng vấn gần đây, cô Baloch lên tiếng chỉ trích xã hội gia trưởng của Pakistan và miêu tả bản thân là một người tiên phong đại diện cho sức mạnh của phụ nữ.


Thủ phạm Muhammad Waseem. Ảnh: AP

Thủ phạm Muhammad Waseem. Ảnh: AP


Bức ảnh gây tranh cãi của cô Baloch. Ảnh: BBC

Bức ảnh gây tranh cãi của cô Baloch. Ảnh: BBC

Cảnh sát cho biết cô Baloch đã phải chuyển nhà từ TP Karachi đến tỉnh Punjab vì lo ngại cho sự an toàn. Dù đã gửi đơn thỉnh cầu tăng cường an ninh đến bộ trưởng nội vụ và các quan chức cấp cao khác từ 3 tuần trước, cô Baloch vẫn bị chính quyền lờ đi.

Tờ Dawn dẫn lời thủ phạm cho biết: “Qandeel không biết được là mình sắp bị giết. Tôi đưa chị ấy một viên thuốc và rồi bóp cổ chị”. Đến khi bị bắt, người này vẫn một mực cho rằng: “Tôi không cảm thấy hổ thẹn hay hối hận. Chúng tôi là họ Baloch và người nhà Baloch không thể tha thứ cho chuyện này”.

Cảnh sát cho biết sau khi gây án ở TP Multan sáng ngày 16-7, Waseem bỏ trốn tới TP Dera Ghazi Khan cùng với 2 người bạn, hiện vẫn đang bị truy lùng.

Cô Baloch, tên thật là Fouzia Azeem, đã được chôn cất sáng ngày 17-7 gần TP Dera Ghazi Khan. Các bức ảnh chụp trong đám tang cho thấy có khá nhiều người đến đưa tiễn.

Ông Mufti Qavi, giáo sĩ có mặt trong tấm hình gây tranh cãi của cô Baloch, cho biết mình tha thứ cho hành động của người phụ nữ xấu số và đề nghị được chủ trì buổi lễ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo