xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liều mình lên thuyền di cư, trong khoảnh khắc mất cả gia đình

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tại một nhà xác ở TP Mugla gần Bodrum ở Thổ Nhĩ Kỳ, cha của bé trai di cư 3 tuổi Alyan Kurdi nước mắt ràn rụa, gần như đổ sụp khi nhận xác 2 đứa con và người vợ xấu số hôm 3-9.

Cả gia đình 4 người của ông Abdullah Kurdi, cha của bé Aylan (3 tuổi) và Galip Kurdi (5 tuổi), liều mình chen lên hai chiếc thuyền hơi - vốn chỉ chứa được 4 người - vượt biển Địa Trung Hải sang đảo Kos thuộc Hy Lạp để chạy trốn cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra ở quê nhà.

Người vợ 35 tuổi của ông Kurdi và 2 con trai nằm trong số 12 người Syria gặp nạn khi chiếc thuyền chở họ bị lật.

Bức ảnh em bé Aylan mặc chiếc áo phông đỏ, quần màu xám, đi đôi giày nhỏ nằm úp mặt trên bãi biển Bodrum đã lan truyền khắp các mạng xã hội và báo chí phương Tây, được coi là đỉnh điểm cho cuộc khủng hoảng nhập cư vào châu Âu.

 

Abdullah Kurdi, father of three-year old Aylan Kurdi who was found washed up on a Turkish beach, cries as he leaves a morgue in Mugla, Turkey.
Ông Abdullah Kurdi rời khỏi nhà xác ở Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

 

Bé Aylan Al-Kurdi (trái) và anh trai Galip. Ảnh: Twitter
Bé Aylan Al-Kurdi (trái) và anh trai Galip. Ảnh: Twitter

 

“Tôi giữ được tay vợ. Các con vuột khỏi tay tôi. Chúng tôi cố bám lấy thuyền. Mọi người đều la hét trong đêm tối. Tôi thậm chí còn không thể la lên để vợ và con nghe thấy tiếng của mình” – người đàn ông xấu số kể lại.

“Những chuyện đã xảy ra với chúng tôi nơi đây, nơi chúng tôi tìm mọi cách để đến sau khi rời khỏi quê nhà đầy khó khăn ” – ông Abdullah nói.

Người cha quẫn trí khàn giọng khi linh cữu vợ và hai con của ông được đưa lên xe tang để mang về quê nhà ở Kobani: “Tôi chỉ muốn ngồi bên mộ của vợ con tôi và nghỉ lại đó”. “Chúng tôi mong thế giới có thể quan tâm đến những người di cư hơn, để họ có thể giúp ngăn chặn những thảm kịch như thế này lặp lại với người khác. Hãy để gia đình chúng tôi là nạn nhân cuối cùng” – ông Abdullah chia sẻ.

Tờ báo Hurriyet dẫn lời cảnh sát cho biết Abdullah khai rằng đã phải trả gấp đôi số tiền cho những kẻ buôn lậu để đưa ông và cả gia đình tới Hy Lạp nhưng không thành.

 

Three coffins were loaded into a van apparently bound for a local airport.
Các quan tài của những người di dân xấu số Ảnh: ITV

 

Ông Abdullah cho biết các quan chức Canada cho phép ông nhập quốc tịch để đoàn tụ với họ hàng sau những gì đã xảy ra song ông từ chối. Trái lại, các quan chức Canada tại thủ đô Ottawa lại khẳng định thông tin ông này được phép nhập tịch là không đúng sự thật.

Trước biết bao cảnh tượng đau lòng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bàn thảo về cuộc khủng hoảng với người đồng cấp Pháp Francois Hollande.

 

Cậu bé Aylan nằm bất động trên bãi biển. Ảnh: Independent
Cậu bé Aylan nằm bất động trên bãi biển. Ảnh: Independent

 

Nhân viên cứu hộ bế cậu bé lên. Ảnh: Independent
Nhân viên cứu hộ bế cậu bé lên. Ảnh: Independent

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo