xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mắc Covid-19 và hôn mê, thai phụ vẫn sinh con thần kỳ

Phạm Nghĩa (Theo CNN, The New York Times)

(NLĐO) – Cô Angela Primachenko, 27 tuổi, mắc Covid-19 và hôn mê khi đang mang thai 34 tuần nhưng cuối cùng vẫn hạ sinh đứa trẻ khỏe mạnh.

Theo đài CNN, cô Primachenko hạ sinh một bé gái hồi đầu tháng này. Người phụ nữ đến từ TP Vancouver, bang Washington – Mỹ trước đó được gia đình khuyến khích đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Bang Washington nơi cô Primachenko sinh sống công bố trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên ở Mỹ vào ngày 21-1. Người chị em sinh đôi của Primachenko, Oksana Luiten, cho biết những triệu chứng đầu tiên mà Primachenko gặp phải, đó là ho và sốt kéo dài.

Mắc Covid-19 và hôn mê, thai phụ vẫn sinh con thần kỳ - Ảnh 1.

Cô Primachenko và con gái. Ảnh: Fox8

Mắc Covid-19 và hôn mê, thai phụ vẫn sinh con thần kỳ - Ảnh 2.

Người phụ nữ mỉm cười mãn nguyện khi ôm con gái vào lòng. Ảnh: CNN

Hôm 26-3, Primachenko được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và 3 ngày sau phải dùng máy thở. Lúc đó, cô đang mang thai 34 tuần. Các bác sĩ thảo luận phương thức xử lý trường hợp của Primachenko vì cô bị hôn mê. Họ quyết định kích thích co bóp tử cung để giúp phổi của thai phụ hoạt động tốt hơn và cơ thể được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Đến ngày 1-4, Primachenko hạ sinh bé gái thành công. Thời điểm cô rời khỏi ICU, các nhân viên y tế vỗ tay và cổ vũ. Đằng sau chiếc khẩu trang màu trắng, người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi Primachenko tỉnh dậy, con gái của cô đã được 5 ngày tuổi nhưng cô không thể bế con cho đến khi hồi phục khỏi Covid-19 hôm 15-4. Cô bật khóc lúc ôm con gái trong vòng tay của mình.

Hiện Primachenko đã trở về nhà cùng với chồng và cô con gái 11 tháng tuổi của họ, Emily. Còn bé gái mới sinh – được đặt tên là Ava – dự kiến trở về vào cuối tuần này.

Mắc Covid-19 và hôn mê, thai phụ vẫn sinh con thần kỳ - Ảnh 3.

Bà Aya cùng chồng trong lễ tốt nghiệp của con gái. Ảnh: The New York Times

Một câu chuyện khác nhưng đau lòng là trường hợp của nữ bác sĩ người Ấn Độ Madhvi Aya, 61 tuổi. Bà Aya nhập viện tại Mỹ hồi tháng 3 do mắc Covid-19. Thay vì cứu chữa bệnh nhân, nữ bác sĩ này lại phải trải qua hoàn cảnh của họ.

Phải nằm một mình trong bệnh viện do không được gặp chồng và con gái 18 tuổi sống ở Long Island, cách đó vài km, bà Aya gửi tin nhắn về cho người thân, than phiền về "cơn đau ngực khủng khiếp mỗi khi cố gắng rời khỏi giường bệnh".

Con gái của bà Aya, Minnoli, viết trong tin nhắn gửi mẹ hôm 25-3: "Con nhớ mẹ lắm. Đừng từ bỏ hy vọng vì con cũng vậy. Con cần mẹ quay về". Chồng của bà Aya, 64 tuổi, ngậm ngùi cho biết: "Bà ấy luôn ở đó vì chúng tôi, bất cứ khi nào chúng tôi muốn. Giờ bà ấy bị bệnh, không có ai bên cạnh".

Sau nhiều ngày chống chọi với căn bệnh chết người, bà Aya đã buông tay đầu hàng. "Yêu con", đó là những từ cuối cùng mà người phụ nữ nói với con gái trước khi qua đời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo