Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến khích các đám tang trực tuyến
Trong tháng trước, ông Richard Frieson đã mất hai chị gái vì dịch Covid-19. Bình thường, đại gia đình Frieson sẽ tập trung tại TP Chicago - Mỹ, nơi các chị gái của ông sống để hát, cầu nguyện, ôm lấy nhau bày tỏ niềm thương tiếc.
Tuy nhiên, trong thời điểm xảy ra đại dịch toàn quốc, ông Friesons phải thực hiện một lễ tang rất khác.
"Hôm nay chúng tôi đang thực hiện một tang lễ thông qua ứng dụng Zoom. Thật cảm động khi chúng tôi vẫn được nhìn thấy nhau và cùng đọc kinh cầu nguyện cho người đã khuất".
Trong vài tuần qua, tại Mỹ các dịch vụ tang lễ truyền thống đã nhường chỗ cho các mục tưởng niệm trực tuyến để người tham dự vào chia buồn. "Công nghệ cho các dịch vụ phát tang lễ trực tuyến đã xuất hiện được một thời gian nhưng nhu cầu trong vài tuần qua đã tăng lên" - ông James Montgomery, công ty dịch vụ mai táng nổi tiếng One Room Streaming, cho biết.