Cảnh sát Nga đã phát động một cuộc điều tra sau khi nhận được tin báo của người dân. Phòng thí nghiệm chứa đầy các bộ phận cơ thể người và xác ướp trẻ sơ sinh trông rất ghê rợn.
Báo Siberian Times cho biết nhiều thi thể trẻ sơ sinh có các vết sẹo, chứng tỏ chúng được dùng cho mục đích phẫu thuật, được xác định cách đây khoảng 3 năm.
Phòng thí nghiệm bỏ hoang từ cách đây 3 năm. Ảnh: Daily Mail
Xác ướp một đứa trẻ sơ sinh trong phòng thí nghiệm bỏ hoang. Ảnh: Daily Mail
Phòng thí nghiệm được sinh viên y khoa Georgy Grigorchuk đến từ TP Tobolsk phát hiện rồi báo cho một trang tin địa phương. Anh nhìn thấy một tòa nhà với cánh cửa mở toang lúc đi dạo trong công viên dành cho trẻ em nên tò mò ghé thăm. Bước vào phòng thí nghiệm, sinh viên này hoảng hốt khi đập vào mắt mình là các lọ chứa hài cốt và sọ người nằm trên đống kệ bụi bặm.
Các lọ nhựa đề ngày tháng trên đó, bao gồm một lọ ghi dòng chữ: Tháng 1-2012. Grigorchuk rùng mình nghĩ lại: “Tôi được các sinh viên cùng lớp kể về khu vực này và nghe nói có rất nhiều điều thú vị. Cụ thể, một vài cuốn sách nằm rải rác xung quanh, bộ phận cơ thể người trong lọ nhựa và thủy tinh, các loại tài liệu. Chúng khá hấp dẫn đối với một sinh viên y khoa”.
Lọ chứa xác ướp, xương cùng nội tạng. Ảnh: Daily Mail
Sau khi Grigorchuk trình bày phát hiện của mình với trang tin địa phương Tobolsk.info, người dân trong khu vực bị sốc và giận dữ khi biết rằng có nhiều thi thể trẻ sơ sinh héo khô gần nơi họ sinh sống nhưng chính quyền địa phương không hay biết.
Theo anh Grogorchuk, phòng thí nghiệm này trước đây dùng để khám nghiệm tử thi nhưng sau được di dời đến một bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, người ta bỏ lại các bộ phận cơ thể người mà không xử lý. Cạnh các thi thể vẫn còn một số tài liệu ghi rõ hồ sơ của bệnh nhân, các thủ tục y khoa được thực hiện trên cơ thể họ và một số thông tin cá nhân khác.
Một số tài liệu ghi rõ hồ sơ của bệnh nhân, các thủ tục y khoa được thực hiện trên cơ thể bệnh nhân.
Ảnh: Daily Mail
Trong khi đó, cảnh sát Mỹ cũng vừa nhận được tin báo có “một vài bộ xương người” ở dưới lòng sông Colorado, giáp biên giới 2 bang Arizona và California. Nhà chức trách huy động thợ lặn để tìm kiếm hài cốt hôm 4-5, sau khi nhận được thông báo của một người đàn ông.
Tuy nhiên, đội thợ lặn sau đó phát hiện đó không phải là xương thật. Chúng được đeo kính râm, ngồi trên ghế cỏ giống như đang thưởng thức tiệc trà, văn phòng cảnh sát hạt La Paz cho biết. Căn cứ vào ngày tháng đính trên các bộ xương, chúng được đặt dưới lòng sông từ ngày 16-8-2014.
Một trong những bộ xương đang cầm một tấm bảng ghi dòng chữ “Bernie” và “dream in the river” (tạm dịch: giấc mơ trong dòng sông). Cảnh sát Curtis Bagby cho rằng đây chỉ là một trò vui liên quan đến bộ phim “Weekend at Bernie's”.
Các bộ xương giả dưới lòng sông Colorado. Ảnh: ABC News