xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày cuối cùng của cuộc đoàn tụ Hàn-Triều ngập trong nước mắt

Linh San (Theo Reuters, BBC, AP)

(NLĐO) – Ngày 22-2, những giọt nước mắt xúc động đã tuôn rơi trong buổi chia tay của những gia đình Hàn Quốc và Triều Tiên. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của những người này kể từ cuộc chiến tranh liên Triều.

Cụ bà người Hàn Quốc và hai người em sống tại Triều Tiên không kìm được nước mắt ngày chia tay. Ảnh Reuters
Cụ bà người Hàn Quốc và hai người em sống tại Triều Tiên không kìm được nước mắt ngày chia tay. Ảnh Reuters

Vào ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của những ngày đoàn tụ đầy xúc động, hơn 80 người cao tuổi Hàn Quốc và 180 người thân Triều Tiên của họ đã có một giờ để nói với nhau những lời sau cuối, bởi những họ biết rằng đây có thể là lần cuối cùng có thể cầm tay nhau khi họ đã ở độ “lão” trong quy luật của tự nhiên.

Các gia đình bị ly tán có tổng cộng 11 giờ xúc động bên nhau trong 6 cuộc hội ngộ, kể từ ngày 20-2, trong đó bao gồm nhiều bữa ăn “chan đầy nước mắt”.

Ngày chia tay đầy lưu luyến. Ảnh AP
Ngày chia tay đầy lưu luyến. Ảnh AP

Có những người không kịp gặp người thân nhưng cái chết cũng không không ngăn được sự đoàn tụ của tình yêu thương. Cô Kim Yong-Ja đã mang chân dung người mẹ quá cố Seo Jeong-Suk – người đã mất ở tuổi 90 hai tuần trước cuộc hội ngộ, từ Hàn Quốc tới Triều Tiên để gặp người em gái của bà. Thổn thức trong nước mắt, cô Kim nói: “Mẹ, đây là dì Young-Sil, người mà mẹ vẫn ngày đêm mong ngóng”.

Ông Kim Dong-Bin, 80 tuổi, vô cùng vui mừng khi gặp lại người em gái và em trai cũng ngoài 70. Tuy nhiên, khi chia tay ông vẫn đầy hi vọng: “Thật tuyệt vời khi thấy các em. Hãy giữ gìn sức khỏe và hẹn gặp lại khi đất nước thống nhất”.

img

Hai người cao tuổi Hàn Quốc đã phải kết thúc cuộc đoàn tụ sớm và trở về nhà bằng xe cứu thương vì lý do sức khỏe. Một trong số này là cụ Kim Sung-Kyeong, 91 tuổi. Trước khi lên xe, ông Kim đã kịp dặn dò con: “Cảm ơn vì con đã sống sót và sống tốt. Cha không còn bất cứ chuyện gì hối tiếc. Hãy chôn cha trên ngọn đồi quê hương (tại Triều Tiên) khi đất nước thống nhất”.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên sau 60 năm chia cắt của hơn 200 con người này đã kết thúc trong những giọt nước mắt lưu luyến và hạnh phúc. Tuy rằng đây có thể là cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ nhưng những con người máu mủ ruột rà này vẫn đau đáu một niềm hi vọng thống nhất hai miền đất nước.

 

 

 

Triều Tiên ngày càng thân Trung Quốc

Theo các chuyên gia người Anh: “Hàn Quốc với Triều Tiên càng xa cách thì Bắc Kinh và Bình Nhưỡng ngày càng khăng khít”.

Theo nhà nghiên cứu cấp cao của Đại học Leeds, ông Aidan Foster-Carter, kể từ khi Hàn Quốc từ bỏ chính sách mang tính đoàn kết hai miền có tên là "Ánh dương" thì giao dịch thương mại giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh lại ngày càng sôi động.

Năm 2013, Triều Tiên đã nhập khẩu trị giá 3,6 tỉ USD từ Trung Quốc. Xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc thậm chí đã tăng đến 5 lần, điều này chứng tỏ tương lai của Bình Nhưỡng phụ thuộc nhiều vào Bắc Kinh.

Ngược lại, lượng giao dịch giữa 2 miền Nam-Bắc trên bán đảo Triều Tiên đã giảm đáng kể sau khi Tổng thống Lee Myung-Bak lên nắm quyền vào năm 2008.

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo