xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày đầu năm đẫm máu

LỤC SAN

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định mục đích chính của vụ tấn công hộp đêm Reina là gieo rắc sự hoảng loạn tại nước này

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cũng như giới chức Mỹ đều đánh giá vụ tấn công hộp đêm Reina ở khu vực Besiktas, Istanbul sáng sớm 1-1-2017, làm chết 39 người và 69 người bị thương, là hành động khủng bố.

Tàn bạo, máu lạnh

Ông Soylu cho biết đã xác định được danh tính 21 nạn nhân, trong đó có 16 người nước ngoài và 5 công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng an ninh đang tiếp tục nỗ lực truy tìm kẻ khủng bố trong lúc vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này.

Vụ tấn công trên xảy ra 3 tuần sau vụ đánh bom kép ở TP Istanbul làm chết ít nhất 45 người, hầu hết là cảnh sát. Điều đáng nói là khu vực Besiktas nổi tiếng này đã được cảnh sát triển khai lực lượng dày đặc để bảo đảm an ninh dịp mừng năm mới.

Thị trưởng Istanbul Vasip Sahin cho biết vụ tấn công bắt đầu xảy ra lúc 1 giờ 15 phút ngày 1-1-2017 (giờ địa phương). Một tay súng đã bắn chết viên cảnh sát canh gác cổng trước hộp đêm Reina và đi vào bên trong. “Y bước vào và tấn công những người dân vô tội đang đón mừng năm mới. Đó là một hành động tàn bạo, máu lạnh” - ông nhận xét.

Theo ông Sahin, cuộc điều tra đang được tiến hành và văn phòng thị trưởng Istanbul sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật. Camera an ninh đã ghi được khoảnh khắc một tay súng mặc đồ đen lao vào hộp đêm Reina.

Các nhân chứng trong hộp đêm kể sau khi họ nghe thấy một âm thanh chói tai, nhân viên an ninh bảo mọi người ra ngoài. Một người bị thương nói không biết có bao nhiêu kẻ tấn công nhưng nhìn thấy một tên. “Tôi trúng đạn ở chân. Bọn người điên khùng này đến xả súng loạn xạ” - anh kể lại khi được đưa lên xe cấp cứu.

Hãng tin RIA Novosti cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gắn kết vụ tấn công này với tình hình chung trong khu vực. Theo ông, không nên tách rời vụ này khỏi bức tranh toàn cảnh sự việc đang xảy ra. Ngoài ra, theo hãng tin Tass, nhà lãnh đạo này nhận định mục đích chính của vụ tấn công là gieo rắc sự hoảng loạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Một phụ nữ bị thương được đưa đi cấp cứu sau vụ xả súng ở hộp đêm Reina Ảnh: REUTERS
Một phụ nữ bị thương được đưa đi cấp cứu sau vụ xả súng ở hộp đêm Reina Ảnh: REUTERS

Tấn công lối sống phương Tây

Một số nhà phân tích nhận định vụ tấn công nêu trên dường như lấy cảm hứng từ phong trào thánh chiến. Nhà phân tích về an ninh Juliette Kayyem bình luận: “Xét về khía cạnh mục tiêu mềm của vụ tấn công, đó là nơi dành cho giới trẻ, một hộp đêm khá nổi tiếng, đặc biệt đối với người nước ngoài. Đây là khu vực thuộc loại sinh động ở Istanbul, nhất là vào đêm giao thừa. Tất cả điều đó đều có những dấu hiệu cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng truyền cảm hứng (nếu như chúng không trực tiếp tấn công) để tối đa hóa con số thương vong và gây hoang mang”.

Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ gần đây hứng chịu một loạt vụ tấn công khủng bố, nhiều người dân nước này đã tỏ ra thận trọng khi tham gia các sự kiện mừng năm mới. “Vụ tấn công này là một diễn biến kinh khủng nhưng không gây sốc đối với nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ chọn phương án đón giao thừa ở nhà” - ông Aykan Erdemir, cựu nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ thường tổ chức những buổi đại tiệc mừng năm mới nhưng năm nay, hầu hết công dân nước này đề phòng các vụ tấn công khủng bố nên họ chọn mừng năm mới với bạn bè ở nhà.

Ông Erdemir nhận xét vụ tấn công này có điểm tương tự vụ tấn công tại phòng hòa nhạc Bataclan ở Paris - Pháp năm 2015. “Đây là hành động tấn công vào lối sống phương Tây, vào lối sống thế tục chốn thị thành ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó sẽ kích động các cuộc đụng độ về văn hóa đang gây chia rẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ” - ông nhận định.

Vụ tấn công đầu tiên trong năm 2017 này diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt các trận chiến trên nhiều mặt trận khác nhau: Cuộc xung đột Syria, khủng hoảng người tị nạn, nhóm IS và dân quân người Kurd. Cả hai lực lượng này đều đã tổ chức các vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ - đất nước chưa hết bất ổn sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7-2016.

Mạnh tay với IS

Theo Anadolu, 34 phiến quân IS đã bị “vô hiệu hóa” (tiêu diệt hoặc bắt sống) ở miền Bắc Syria trong chiến dịch Lá chắn Euphrates do Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu.

Ngoài ra, không quân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1-1 thông báo máy bay nước này đã phá hủy 17 tòa nhà được IS sử dụng làm nơi chứa vũ khí và nơi ẩn trốn ở al-Bab, Suflaniyah, Bzagah, Shamaviyah. Tổng cộng 166 vị trí của IS đã bị tấn công và phong tỏa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo