xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà từ thiện vĩ đại của Pakistan qua đời

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Ông Abdul Sattar Edhi, một nhà từ thiện nổi tiếng của Pakistan - người đã cống hiến cả cuộc đời cho người nghèo – vừa qua đời ở tuổi 88 hôm 8-7.

Gia đình Edhi cho biết ông qua đời tại một trung tâm y tế ở TP Karachi sau nhiều tuần điều trị. Năm 2013, ông Edhi được chẩn đoán bị suy thận. Hồi tháng 6-2016, ông từ chối đề nghị ra nước ngoài điều trị của cựu Tổng thống Asif Ali Zardari. Thay vào đó, ông chọn một bệnh viện công.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã bày tỏ lời chia buồn trước cái chết của ông Edhi, đồng thời cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với nhà từ thiện vĩ đại của dân tộc.

“Chúng ta đã mất một người tôi tớ vĩ đại của nhân loại” – Thủ tướng Sharif nói. “Ông ấy là biểu hiện thực sự của tình yêu dành cho những người dễ bị tổn thương về mặt xã hội, nghèo khổ, bất lực và đói khát”.

Ông Abdul Sattar Edhi khi còn sống. Ảnh: AP
Ông Abdul Sattar Edhi khi còn sống. Ảnh: AP

Cô bé người Pakistan đoạt giải Nobel Hòa bình Malala Yousafzai miêu tả ông Edhi như một “nhân vật huyền thoại”. “Ông ấy sống vì cuộc đời và hạnh phúc của người khác. Đó là lý do tại sao ông ấy là một hình mẫu” – Yousafzai chia sẻ với đài BBC (Anh).

Xuất thân từ một gia đình thương nhân Gujarati và đến Pakistan vào năm 1947, ông Edhi quyết định làm từ thiện sau khi chứng kiến cảnh mẹ ông (bị bại liệt) không nhận được sự chăm sóc đầy đủ từ nhà nước.

Ông mở phòng khám đầu tiên năm 1951, đồng thời sáng lập Quỹ Edhi Foundation làm công tác từ thiện cho các trường học, bệnh viện... Edhi Foundation hiện cung cấp một loạt các dịch vụ xã hội miễn phí, bao gồm xe cứu thương, trại trẻ mồ côi, hỗ trợ cho người già và người tàn tật.

Cứ sau mỗi vụ đánh bom hay thảm họa, đội xe cứu thương của ông nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Khi Karachi hứng chịu đợt nắng nóng khủng khiếp làm gần 1.000 người chết, ông Edhi lập ra các khu tiếp nhận những người vô gia cư qua đời vì nắng nóng và đích thân lo đám tang cho họ.

Thi thể ông Edhi được chuyển bằng chính xe cứu thương thuộc sở hữu của tổ chức từ thiện Edhi Foundation. Ảnh: AP
Thi thể ông Edhi được chuyển bằng chính xe cứu thương thuộc sở hữu của tổ chức từ thiện Edhi Foundation. Ảnh: AP

Ở Pakistan, ông Edhi được tôn sùng như một vị thánh. Nhiều người so sánh ông với Mẹ Teresa ở Calcutta. Trong năm 2014, ông nói với BBC rằng tiêu chí trong công việc của mình là đơn giản, trung thực, chăm chỉ và đúng giờ.

Ông cũng được biết đến là người có lối sống khiêm tốn, chỉ có vỏn vẹn 2 bộ quần áo và sống trong một căn phòng nhỏ không có mấy đồ nội thất, ngay cạnh văn phòng làm việc. Ông luôn mặc kiểu quần áo bằng vải cotton đơn giản, chưa bao giờ thay đổi! Cả ông và vợ đều không nhận thù lao cho công việc trong quỹ từ thiện.

Pakistan sẽ tổ chức lễ tang cấp nhà nước cho ông Edhi - sự kiện đầu tiên ở nước này trong 28 năm qua. "Không còn ai xứng đáng được quấn mình trong quốc kỳ hơn ông ấy" - Thủ tướng Sharif nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo