xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật Bản: Bom nguyên tử gây nỗi đau không nói nên lời

Xuân Mai (Theo BBC)

(NLĐO) – Người dân TP Hiroshima-Nhật Bản hôm 6-8 đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày máy bay Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố này.

Buổi lễ được tổ chức tại công viên tưởng niệm TP Hiroshima với sự tham dự của Thủ tướng Shinzo Abe, Thị trưởng TP Hiroshima Kazumi Matusi cùng Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy.

 

Người dân cầu nguyện cho những người đã chết. Ảnh: EPA
Người dân cầu nguyện cho những người đã chết. Ảnh: EPA

 

Mở đầu buổi lễ là cuộc diễu hành của các nhà sư cùng người dân địa phương và những thanh thiếu niên nằm giả chết phía trước Mái vòm bom nguyên tử, một trong những kiến trúc chưa bị phá hủy sau vụ ném bom. Tiếp đó là buổi cầu nguyện thầm lặng, thả chim bồ câu và nghe tuyên bố hòa bình. Kết thúc buổi lễ là nghi thức thả hàng ngàn chiếc đèn lồng giấy trên sông Motoyasu - tượng trưng cho hành trình đến thế giới bên kia của những người đã chết.

 

Thanh thiếu niên giả chết tưởng nhớ các nạn nhân. Ảnh: Reuters

Thanh thiếu niên giả chết tưởng nhớ các nạn nhân. Ảnh: Reuters

 

Vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 6-8-1945 (giờ địa phương), máy bay ném bom B-29 của Mỹ khi đó đã thả xuống quả bom nguyên tử nổ ở độ cao 600m trên bầu trời TP Hiroshima. Ít nhất 70.000 người được cho là đã thiệt mạng trong ngày này. Trong những ngày, tuần lễ và tháng sau đó, nhiều người khác cũng tử vong vì nhiễm độc phóng xạ. Thống kê sau đó cho biết bom nguyên tử đã làm ít nhất 140.000 người thiệt mạng ở thành phố này.

Vụ tấn công nói trên cùng với vụ ném bom nguyên tử xuống TP Nagasaki 3 ngày sau đó được cho là đã góp phần khép lại chiến tranh thế giới thứ hai.

 

Nghi thức thả bồ câu. Ảnh: EPA
Nghi thức thả bồ câu. Ảnh: EPA

 

Phát biểu trước 40.000 người tham dự buổi lễ, ông Abe kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Thủ tướng Nhật Bản nói rằng bom nguyên tử không chỉ giết chết hàng ngàn người ở TP Hiroshima mà còn để lại nỗi đau không thể diễn tả thành lời cho những người ở lại. Ông Abe nói: “Giờ đây, Hiroshima đã được hồi sinh và trở thành một thành phố văn hóa, thịnh vượng. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa về sự cần thiết của hòa bình thế giới”.

 

Kết thúc buổi lễ, người dân sẽ thả đèn lồng trên sông. Ảnh: Reuters
Kết thúc buổi lễ, người dân sẽ thả đèn lồng trên sông. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, ông Matusi mô tả vũ khí hạt nhân là một loại vũ khí “có sức hủy diệt khủng khiếp” và kêu gọi thế giới nên tiêu hủy chúng vĩnh viễn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo