xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những câu chuyện của nhân chứng

NGUYỄN CAO

“Máu chảy thành sông” là nhận xét chung của các du khách thoát chết trong đêm 19-12 khi một chiếc xe tải chạy với tốc độ gần 70 km/giờ đâm thẳng vào đám đông đang mua sắm tại một chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin - Đức

Chợ Giáng sinh ở quảng trường Breitscheidplatz là nơi sầm uất, vui nhộn, du khách tứ phương đến mua sắm và vui chơi rất đông. Tại đây có nhà thờ Tin lành Kaiser Wilhelm Memorial từng bị tàn phá năm 1943 nay hoang phế nhưng thu hút khá đông du khách và dân bản địa.

Như bãi chiến trường

20 giờ đêm 19-12, đường đi bộ với hàng chục hàng quán nhỏ hai bên rộn ràng tiếng nhạc đêm Thánh như các chợ Giáng sinh. Người lớn đến đây để mua vài món quà, uống rượu vang nóng ướp hương trái cây và gia vị, nhấm bia với xúc xích Đức. Trẻ em thì bu quanh các quầy bán sô-cô-la nóng và bánh kẹp nóng hổi.

Từ đường Kantstrasse bỗng xuất hiện một chiếc Scania chở 24 tấn thép chạy với tốc độ rất cao. Theo lời nhân chứng, chiếc xe tắt hết đèn. Thay vì cua vào đường Budapester, nó lao vào đường đi bộ, cán chết một số người và hất văng nhiều người khác. Nó vẫn tiếp tục chạy thêm khoảng 50 m, húc đổ các quầy hàng rồi đâm đầu vào cột đèn. Cuộc tấn công xảy ra chớp nhoáng chừng vài giây.

Chợ Giáng sinh lúc ấy trông như một bãi chiến trường. Máu me và xác người vương vãi khắp nơi. Chiếc xe dừng lại trước một quầy hàng mang dòng chữ “Faszination Weihnachten” (Giáng sinh quyến rũ). Phía trái cabin xe thò ra một cây thông to đùng.

Thoát chết trong gang tấc

Lana Sefovac, cô gái người Bosnia sinh sống ở Berlin, kể lại trên đài truyền hình N1 của Bosnia: “Tôi và ba mẹ dừng trước một quầy thực phẩm để mua đồ ăn vì đói bụng. Không ngờ, đó là một điều may mắn vô cùng bởi nếu chúng tôi thả bộ đi chợ thì có lẽ mất mạng rồi”.

Khi đó, Lana đứng bên quầy hàng, cha cô đứng trước mặt còn người mẹ ở đằng sau. “Bỗng tôi nghe một tiếng động rất lớn. Quay lại, tôi thấy gỗ ván bay tứ tung khi chiếc xe tải hất văng quầy hàng ở đầu chợ với tốc độ khủng khiếp. Chiếc xe tiến thẳng về phía chúng tôi rồi ngoặt qua chỗ có đông người nhất. Nó chỉ cách mẹ tôi 20 cm làm bà té nhào. Cha tôi cũng té. Tôi thét to vì không thấy mẹ đâu. Rồi mẹ tôi đứng dậy, cha cũng vậy. Đúng lúc đó, tôi thấy chiếc xe đâm vào cột đèn. Xung quanh, người ta nằm la liệt” - Lana bàng hoàng. Sợ chiếc xe phát nổ, cả gia đình Lana chạy về nhà.

Du khách người Anh Mike Fox và bạn gái cũng thoát chết đầy may mắn. Thuật lại những giây phút kinh hoàng trên tờ Daily Mail, Mike cho biết chiếc xe sượt qua anh chỉ một sải tay: “Tôi thấy có nhiều trẻ em trong chợ. Bạn gái tôi còn thấy một bé trong gầm xe”.

Theo Mike, máu đã “chảy thành sông” tại hiện trường, không phải một mà là 2 dòng. “Thật không thể tưởng tượng nổi! Tôi thấy một người đàn ông mình đầy máu chạy đến một quầy hàng giúp một tay đỡ nó lên để cứu những người nằm phía dưới. Khoảng 15-20 người bị thương, một số cố lết đi, còn lại nằm tại chỗ” - anh nhớ lại.

Trong khi đó, bị tông gãy 3 đoạn xương ống chân nhưng Inaki E., sinh viên Tây Ban Nha học tại Trường ĐH Luật và Kinh tế Berlin, vẫn còn sống và được cho là rất may mắn. Chàng trai 21 tuổi đến từ TP Bilbao đi chợ Giáng sinh với 3 bạn nữ. Mải vui chơi, anh không biết chiếc xe tải đến từ sau lưng với tốc độ rất cao, khi thấy nó thì đã quá muộn.

Inaki E. được mổ ngay trong đêm. Theo kế hoạch, anh sẽ bay về nhà ngày 22-12 nhân dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch nhưng giờ phải nằm trên giường bệnh. Cha mẹ Inaki E. đã cấp tốc bay đến Berlin để chăm sóc con. Mẹ anh chia sẻ trên báo Đức Bild: “Inaki E. nói khi nằm trên đường chờ cứu thương, cháu vẫn còn tỉnh nhưng thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tinh thần các cô gái tệ hơn nhiều dù không bị thương tích nghiêm trọng. Chúng tôi chưa biết Inaki E. phải nằm lại đây bao lâu nữa”.

Nạn nhân không được bồi thường

12 người chết và 48 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải sẽ không được bồi thường theo luật pháp Đức. Tờ Berliner Morgenpost cho biết Bộ Luật Bồi thường nạn nhân của Đức có một điều khoản được các luật gia ở Berlin mô tả là kỳ quặc: “Cấm bồi thường nếu nạn nhân bị tấn công trên đường phố”. Theo đó, “luật này không được áp dụng cho những thương tổn do kẻ tấn công dùng xe hơi hoặc xe rờ-moóc gây ra về mặt thể chất”. Tuy nhiên, gia đình tài xế Lukasz Urban sẽ được bồi thường vì anh bị đâm và bị bắn chết trên xe chứ không do xe cán.

Luật sư Roland Weber ở Berlin nhận định đây là một “lỗ hổng pháp lý chết người” trong hệ thống luật pháp Đức khiến nạn nhân và gia đình họ không được giúp đỡ một cách thiết thực. Ông Weber nhấn mạnh rằng điều này cho thấy Bộ Luật Bồi thường nạn nhân của Đức hết sức vô lý.

Kỳ tới: Anis Amri là ai?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo