Angelina Jolie có ý định xin con nuôi từ tháng 11-2001 khi chị trở lại Campuchia lần thứ hai với tư cách là đại sứ thiện nguyện của UNHCR (Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn). Tâm trạng của Angelina lúc đó buồn nhiều hơn vui. Cuộc hôn nhân với Billy Bob Thorton, bạn diễn trong phim Pushing Tin, có dấu hiệu bất ổn do trái tính trái nết. Cha chị, diễn viên Jon Voigt, mè nheo với chị về chuyện tiền bạc.
Maddox
Đối với Angelina Jolie, cảm xúc đầu tiên rất quan trọng trong mọi quyết định, từ chuyện yêu đương đến chuyện xin con nuôi. Một ngày nắng nóng tháng 2-2002, Jolie đến một trại mồ côi Campuchia với ý định rất rõ ràng: Không chọn đứa bé xinh nhất mà chọn một đứa bé có “cơ duyên” với chị. Chị rảo khắp các phòng khá lâu trước khi bắt gặp một cậu bé cuối cùng đang nằm ngủ. Nghe tiếng ồn ào, đứa bé thức dậy và mỉm cười với chị. “Thấy nụ cười của bé, tôi cảm thấy ấm lòng ngay. Cậu ta rất ngoan trong vòng tay của tôi” – chị nhớ lại.
Tên khai sinh của bé là Rath Vibol, sinh ngày 5-8-2001 tại một làng quê nghèo khó. Giấy tờ xin con nuôi 4 tháng sau mới làm xong. Đó cũng là lúc Angelina và Bob tuyên bố chia tay nhau. Thế là từ một người có chồng, chị trở thành bà mẹ đơn thân nuôi con nuôi!
Chị đặt tên cho bé là Maddox, tiếng Celtic có nghĩa là con của Mad (may mắn). Kỷ niệm đầu tiên nhưng nhớ đời của chị là buổi tắm nước nóng đầu tiên của bé Maddox do chính tay chị thực hiện. Cậu bé tỏ ra kinh ngạc rồi thích thú. Rồi buổi tối ngủ chung đầu tiên cũng vậy: “ Cu cậu đạp vào mặt tôi hoặc ngón tay cậu chọt vào mắt tôi. Tuy vậy, cảm giác thật là tuyệt vời” – Angelina kể lại.
Nói về Maddox, chị chia sẻ: “Maddox làm cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Con trai tôi đem đến sự bình an, hạnh phúc và niềm vui cho tôi”.
Zahara
Ngày 6-7-2005, Angelina Jolie chính thức nhận thêm con nuôi thứ hai: Một bé gái 6 tháng tuổi tìm thấy trong một trại mồ côi tư nhân ở Addis-Abeba, thủ đô Ethiopia.
Trước đó, ngày 28-6, chị và Brad Pitt, bạn trai từ thời đóng phim Mr. & Mrs. Smith và Maddox thuê máy bay riêng bay từ London đến Addis-Abeba.
Cuộc gặp đầu tiên với Yemsrach (tên khai sinh của bé) để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Angelina. Chị tự tay cho bé bú sữa và thay tã cho bé một cách trìu mến, theo lời kể của xơ Lete Brham, người chăm sóc Zahara từ lúc bé vào trại mồ côi.
Cũng theo xơ Lete, chính Maddox là người ra quyết định cuối cùng nhận nuôi bé Zahara chứ không phải Brangelina. Xơ Lete kể lại: “Khi Maddox nhìn em bé, cậu hôn gió như thể muốn nói đó chính là em gái mà Maddox muốn có”.
Số phận của bé Zahara hết sức đặc biệt. Mẹ em là Mentwabe Dawit, 24 tuổi, kể lại trong nước mắt: Đó là hậu quả của một vụ cưỡng hiếp năm 2004. Mentwabe là công nhân xây dựng ở thành phố Awasa, miền Nam Ethiopia. Chị bị một tên vô lại lợi dụng đêm tối cầm dao tấn công trên đường về nhà sau một ngày lao động vất vả.
Chị cố giấu nỗi nhục đó cho đến khi không thể giấu nữa. Chị thú nhận với mẹ, được mẹ cảm thông và che chở. Đứa bé sinh ra được đạt tên là Yemsrach, theo tiếng địa phương có nghĩa là “tin tốt lành”.
Nhưng sức khỏe của bé rất èo uột. Cháu bị suy dinh dưỡng nặng, khóc không ra hơi. Chị Mentwabe quá nghèo để chạy thuốc thang cho con. Tuyệt vọng vì không thể nuôi con, chị nhờ mẹ đưa con đến trại mồ côi ở thủ đô, cách xa
270 km, với hy vọng được ai đó nhận làm con nuôi.
Ethiopia là nước có số người mắc bệnh HIV/AIDS rất cao. Khi nhận Yemsrach làm con nuôi, Angelina cũng không biết bé có mắc bệnh hay không. Bé Zahara được chữa trị nhiều tháng tại một bệnh viện Mỹ. Tại đây, người ta làm xét nghiệm và không phát hiện virus HIV/AIDS.
Tuy vậy, một số tờ báo lá cải ở Mỹ và châu Âu tường thuật rằng bé Zahara bị HIV. Mẹ của em chết vì mắc bệnh HIV/AIDS. Thậm chí, có tờ nói chị Mentwabe muốn đòi con lại.
Chị Mentwabe đã cực lực cải chính những tin đồn quái ác nói trên với phóng viên hãng thông tấn Reuters: “Tôi nghĩ con tôi rất may mắn được một gia đình nổi tiếng thế giới nhận làm con nuôi. Tôi cầu chúc cho họ luôn thành công vì họ rất xứng đáng được như vậy”. n
Kỳ tới: Khung trời hòa bình
Bình luận (0)