xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những người phụ nữ Triều Tiên đứt ruột bỏ con

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Các chuyên gia ước tính hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn phụ nữ Triều Tiên bị bán qua biên giới và nhiều người trong số đó trở thành cô dâu bất đắc dĩ ở Trung Quốc.

Hãng tin AP hôm 12-12 dẫn lời một phụ nữ Triều Tiên tên S.Y. cho biết bà tới Trung Quốc cách đây 11 năm với hy vọng tìm được một công việc tốt. Nhưng kết quả, S.Y. bị bán làm cô dâu cho một người đàn ông tàn tật bản địa với giá 14.000 nhân dân tệ (2.100 USD).

Suốt quãng thời gian này, người phụ nữ lúc nào cũng lo sợ mình sẽ bị cảnh sát Trung Quốc bắt và trục xuất về Triều Tiên. Tuy nhiên, nỗi đau lớn nhất mà bà phải chịu đựng, đó là phải bỏ lại 2 đứa con trai ở quê nhà để lưu lạc xứ người.

Hiện đã bước sang tuổi 53, S.Y. cho biết chồng bà đối xử với mình rất tốt và 2 người có với nhau một cô con gái. Song người phụ nữ lúc nào cũng nhớ về 2 đứa con trai mà bà bỏ lại quê nhà từ năm 2006.

Một ngày nọ, cảm thấy buồn bã và chán nản, bà uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết. Được cứu sống, người phụ nữ nhận ra rằng cô con gái vẫn cần sự chăm sóc của bà.

Những người phụ nữ Triều Tiên đứt ruột bỏ con  - Ảnh 1.

Bà S.Y. (phải, giấu mặt) trả lời phỏng vấn AP ngày 8-9-2017. Ảnh: AP

Thêm vào đó, bà S.Y. cũng từ chối cơ hội trốn sang Hàn Quốc để bắt đầu một cuộc sống mới. Bà nói rằng bản thân cảm thấy lo lắng nếu để con gái và người chồng Trung Quốc mắc chứng bại liệt ở lại.

Chồng của bà S.Y. năm nay 55 tuổi. Ông và họ hàng đã bán heo và ngô, lấy tiền trả cho những kẻ môi giới để họ nghe ngóng tin tức của 2 đứa con trai của bà S.Y. tại Triều Tiên. Họ phát hiện anh trai của người phụ nữ đang chăm sóc lũ nhỏ, vì vậy chồng bà đã gửi 15.000 nhân dân tệ ( 2.260 USD) nhằm hỗ trợ bọn trẻ.

Trong khi đó, một phụ nữ Triều Tiên họ Kim - cũng bị bán sang Trung Quốc, cho biết bà không có tiền để thuê người tìm kiếm đứa con trai 12 tuổi bị bỏ lại Triều Tiên từ năm 2007. "Mỗi lần nghĩ về con, tôi lại khóc" - người phụ nữ 46 tuổi chia sẻ.

Các chuyên gia ước tính hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn phụ nữ Triều Tiên bị bán qua biên giới và nhiều người trong số đó trở thành cô dâu bất đắc dĩ ở Trung Quốc, sau nạn đói giết chết hàng trăm ngàn người ở Triều Tiên vào giữa những năm 1990.

Những kẻ môi giới hứa hẹn tìm cho họ công việc tốt ở Trung Quốc nhưng sau đó bán họ cho đàn ông địa phương, chủ yếu là nông dân nghèo ở 3 tỉnh biên giới. Giống như bà S.Y., nhiều phụ nữ Triều Tiên để lại con cái ở quê nhà.

Những đứa trẻ này phải đối mặt với sự kỳ thị. Một phụ nữ Triều Tiên cho biết con gái mình tại trường trung học thường bị bạn bè trêu chọc. Cô bé bị mẹ bỏ lại khi vừa mới chào đời.

Hãng tin AP đã phỏng vấn 7 phụ nữ Triều Tiên bị bán sang biên giới cùng 3 người đàn ông Trung Quốc từng mua phụ nữ Triều Tiên về làm vợ. Vì bị buôn lậu nên những phụ nữ Triều Tiên phải sống bất hợp pháp và không đăng ký kết hôn.

Một số phụ nữ may mắn lấy được chồng tốt và hài lòng với cuộc sống mới. Những người khác bị chồng đánh đập hoặc bị gia đình chồng và hàng xóm coi thường, nhạo báng. Cũng có một số phụ nữ chọn cách bỏ trốn tới Hàn Quốc.

Nhưng tới Hàn Quốc bắt buộc phải họ trải qua một cuộc hành trình dài đầy nguy hiểm và một lần nữa đặt niềm tin vào những người môi giới. Có vài người nói dối chồng rằng họ sẽ quay lại sau khi kiếm được tiền ở Hàn Quốc. Một số bỏ trốn nhân lúc trời tối. Và thường thì họ phải bỏ lại con cái của mình ở Trung Quốc.

Một phụ nữ tên Kim Jungah, 41 tuổi, thổ lộ: "Tôi không chịu được cảm giác con gái nhìn thấy tôi bị nhà chức trách Trung Quốc lôi đi. Tối nào tôi cũng không được ngủ tròn giấc. Bất cứ khi nào nghe thấy tiếng xe, tôi đều tưởng tượng đó là cảnh sát".

Vào năm 2009, bà Kim trốn tới Hàn Quốc, đồng thời tin rằng có thể thuyết phục chồng và con gái đi theo mình nếu bà kiếm được tiền. Song khi bà đề nghị, chồng bà đã không chấp nhận. Bà Kim không nói chuyện với con gái kể từ đầu năm 2013 sau khi người chồng Trung Quốc đổi số điện thoại vì phát hiện bà kết hôn với người khác tại Hàn Quốc.

Theo bà Kim, con gái bà thực chất có cha là người Triều Tiên bởi khi bị bán sang Trung Quốc với giá 19.000 nhân dân tệ (2.860 USD) hồi năm 2006, bà đang mang thai đứa bé này. Bà cũng cho biết sẽ cho chồng cũ 50.000 nhân dân tệ (7.530 USD) để ông ta trả lại con gái cho mình, nếu không sẽ đâm đơn kiện. Tuy nhiên, chồng bà khẳng định sẽ không cho phép cô bé gặp mẹ cho đến khi trưởng thành.

Còn bà Kim Sun-hee, 38 tuổi, đến Hàn Quốc năm 2008 và sống trong một căn hộ nhỏ gần thủ đô Seoul với người chồng Trung Quốc Chang Kil-dong, 48 tuổi. Người này mua bà Kim với giá 8.000 nhân dân tệ (1.200 USD) khi bà 18 tuổi.

Ông Chang đang làm lao động phổ thông ở Hàn Quốc. Chang cho biết ông cảm thấy rất vui khi bà Kim đề nghị mình cùng đi tới Hàn Quốc vì sợ bà sẽ bỏ ông. Ông còn chia sẻ nếu có thể quay ngược thời gian, ông sẽ không trả tiền cho những kẻ môi giới mà lấy tiền đó để trả cho gia đình bà Kim nhằm hợp thức hóa cuộc hôn nhân. "Đó là nạn buôn người" - ông Chang nói.

Tại Trung Quốc, những phụ nữ như bà Kim có ít bạn bè ở địa phương, không được hưởng các dịch vụ xã hội và y tế. Chính phủ Trung Quốc, bao gồm Bộ Công an tại thủ đô Bắc Kinh và cảnh sát ở 3 tỉnh gần Triều Tiên, không trả lời khi AP liên lạc.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ nói chung chung rằng nước này đã đề ra giải pháp chống lại nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em trong những năm gần đây bằng cách siết chặt luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo