xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi đau của trẻ em ở Gaza

MỸ NHUNG

Cho dù may mắn thoát chết, số trẻ em cần điều trị tâm lý ở Gaza sẽ tăng vọt khi bọn trẻ không ngừng chứng kiến họ hàng và bạn bè bị chôn cất mỗi ngày

Trong tấm ảnh đang lan truyền khắp mạng internet, đứa bé khắp người đầy vết cắt tứa máu dùng hết sức lực đu cứng lấy nhân viên y tế đang cố đặt em xuống giường.

“Đưa cha cháu đến đây!”

Tấm ảnh quá ám ảnh! Dù vậy, vẫn chưa lột tả được hết sự đau thương đã diễn ra tại Bệnh viện al-Shifa ở TP Gaza hôm 17-7 sau một trận pháo kích từ Israel. Bác sĩ tình nguyện Belal Dabour kể lại rằng đứa bé gào khóc: “Cháu cần cha. Đưa cha cháu đến đây!”. Tấm ảnh cũng không cho thấy vết thương hở miệng ở bên trái đầu đứa bé, mảnh đạn lớn ghim vào cổ hay những mảnh khác nhỏ hơn cắm trên ngực và bụng em.

“Lúc ấy, khoảng 3 giờ sáng, chừng 8-9 người bị thương được đưa vào phòng cấp cứu cùng lúc, trong đó có 4 em đều dưới 3 tuổi. Tiếp sau, một cậu thiếu niên được khiêng vào, đầu và mặt đẫm máu nhưng miệng không ngừng la lớn: Cứu em cháu với” - bác sĩ Dabour nhớ lại.

Đó là khi cậu bé trong ảnh được chuyển vào. Theo lời bác sĩ, mảnh đạn chỉ trượt động mạch cổ của em một chút trong khi phổi và ruột suýt bị lủng. Ông Dabour nói: “Tôi không biết cuối cùng em bé có gặp cha không, cũng không biết gia đình em liệu có còn sống sót”.

 

Đứa bé níu chặt nhân viên y tế bằng bàn tay thơ trẻ, miệng kêu to: “Đưa cha cháu đến đây!”  Ảnh: THE SYDNEY MORNING HERALD

Đứa bé níu chặt nhân viên y tế bằng bàn tay thơ trẻ, miệng kêu to: “Đưa cha cháu đến đây!”

Ảnh: THE SYDNEY MORNING HERALD

 

Dẫu sao em bé ấy vẫn may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác, như 4 anh em họ tuổi từ 9-11 mất mạng trên bãi biển ở TP Gaza hôm 16-7. Một ngày sau, 3 đứa bé khác tầm 10 tuổi đang chơi trên nóc nhà ở quận Sabra của TP Gaza thì bị trúng đạn tử vong. Người thân của bọn trẻ nói tất cả các em ra ngoài chơi sau nhiều ngày bị chôn chân trong các trại tị nạn.

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết: “Từ ngày 8 đến 19-7, ít nhất 73 đứa trẻ bị giết bởi các cuộc không kích, pháo kích từ trên không và tấn công trên bộ của Israel - chiếm 1/3 số người Palestine thiệt mạng. Hơn phân nửa dưới 12 tuổi, em nhỏ nhất chỉ mới 3 tháng tuổi”. Các tổ chức bảo vệ trẻ em thế giới cùng nhận định trẻ em Palestine chết nhiều hơn là binh sĩ.

Máu tiếp tục đổ

Bà Catherine Weibel đến từ UNICEF cho biết trước khi xảy ra đợt xung đột hiện nay, khoảng 60.000 trẻ em ở Gaza cần điều trị tâm lý. Con số này sẽ tăng vọt khi bọn trẻ không ngừng chứng kiến họ hàng và bạn bè bị chôn cất mỗi ngày. Trong khi đó, phía quân đội Israel tố cáo phong trào Hồi giáo Hamas dùng dân thường làm lá chắn và bắn tên lửa từ các khu dân cư.

Chiến sự ở Dải Gaza đã bước sang ngày thứ 15. Đài BBC dẫn thông tin từ cơ quan y tế Gaza cho biết hơn 500 người Palestine, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng. Phía Israel chết 20 người, trong đó có 18 binh sĩ. Theo Đài BBC, việc Israel mở rộng tấn công trên bộ, lấn sâu vào các khu vực đô thị đông dân cư của Gaza đồng nghĩa với việc dân thường mất mạng sẽ còn tăng nhanh.

Ngày 20-7 được gọi là chủ nhật đẫm máu với hơn 100 người Palestine và 13 binh lính Israel mất mạng. Sau phiên họp cuối ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức, còn Tổng Thư ký Ban Ki-moon mô tả chiến dịch tấn công quận Shejaiya ở Gaza của Israel là “hành động tàn ác”.

Trong khi đó, Israel cho hay đã tiêu diệt ít nhất 120 tay súng Hamas kể từ khi mở chiến dịch trên bộ vào đêm 17-7. Thương vong tăng chóng mặt buộc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phải quay lại Cairo - Ai Cập để bàn cách xuống thang căng thẳng.

Bất chấp nỗ lực ngoại giao, máy bay và xe tăng Israel tiếp tục tấn công Gaza. Theo Reuters, trong ngày 21-7 đã có 28 người cùng gia đình sống gần biên giới Gaza với Ai Cập thiệt mạng trong khi 10 người trong một gia đình khác ở vùng Khan Younis gần đó bị đạn pháo giết chết.

Ngoài ra, bệnh viện Al-Aqsa ở trung tâm Dải Gaza bị xe tăng Israel bắn trúng, làm 4 người chết và 70 người bị thương. Cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố giết chết 10 tay súng Hamas sử dụng 2 đường hầm để xâm nhập nước này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo