xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ giảng viên xinh đẹp ở Mỹ chết vì thang máy rơi tự do

(NLĐO) – Một nữ giảng viên làm việc tại Trường ĐH Boston, bang Massachusetts – Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn thang máy.

Đài CNN hôm 16-9 dẫn lời cảnh sát Boston cho biết bà Carrie O'Connor, 38 tuổi, được tìm thấy chết trong thang máy của tòa nhà nơi người phụ nữ sinh sống. Thám tử John Boyle nói rằng tòa nhà nằm bên ngoài khuôn viên Trường ĐH Boston.

Nhà chức trách ban đầu xác định bà O'Connor chết do ngạt thở, thường xảy ra khi một vật nặng đột ngột đè lên ngực. Cảnh sát vẫn đang điều tra chi tiết về cái chết của người phụ nữ.

Các nhân chứng kể với đài CNN rằng lúc bà O'Connor đang xếp một chiếc hộp vào thang máy thì nó đột ngột rơi tự do.

Nữ giảng viên xinh đẹp ở Mỹ chết vì thang máy rơi tự do - Ảnh 1.

Bà Carrie O'Connor. Ảnh: WCVB

Người thuê nhà tên Leanne Scorzoni chia sẻ: "Thật kinh hoàng. Tôi không bao giờ muốn chứng kiến điều tương tự. Không phải là tiếng khóc phát ra. Tôi thậm chí không biết phải tả như thế nào".

Trang web Boston.com dẫn lời các quan chức bang Massachusetts cho hay thang máy trong tòa nhà chung cư Commonwealth Avenue – nơi xảy ra vụ tai nạn – mới được kiểm tra gần đây.

Theo gia đình và đồng nghiệp của bà O'Connor, nữ giảng viên này dạy về ngôn ngữ và văn hóa Pháp. Bà còn là thợ làm bánh và nấu đồ ăn chay lành nghề, một người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm và một giáo viên tài năng.

Nữ giảng viên xinh đẹp ở Mỹ chết vì thang máy rơi tự do - Ảnh 2.

Cảnh sát tới hiện trường. Ảnh: WBZ

Trước khi giảng dạy tại Trường ĐH Boston, bà O'Connor công tác tại Trường ĐH Tufts, Trường ĐH Đông Bắc, Trường ĐH bang Louisiana và Viện Công nghệ Massachusetts. Trong đó, bà lấy bằng tiến sĩ về nghiên cứu tiếng Pháp tại Trường ĐH bang Louisiana.

Tại Trường ĐH Boston, bà O'Connor dạy các khóa học tiếng Pháp, văn học Pháp và đặc biệt là văn hóa Pháp thông qua ẩm thực.

Giáo sư người Pháp Odile Cazenave viết trong một email tưởng nhớ về nữ giảng viên xinh đẹp đã khuất: "Khi tôi nói chuyện với cha mẹ cô ấy sáng nay, tôi bảo họ rằng Carrie vẫn sống mãi và là một phần của chúng tôi".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo