xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ớn lạnh nụ cười sát thủ tấn công hộp đêm Thổ Nhĩ Kỳ

H.Bình (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Đoạn video từ camera giám sát an ninh (CCTV) cho thấy hình ảnh sát thủ máu lạnh gây cảnh thảm sát 39 người, làm 69 người bị thương trong hộp đêm ở TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ đúng đêm giao thừa.

Hình ảnh bên trong hộp đêm Reina ở quận Ortakoy cho thấy người người hào hứng đón mừng năm mới trước khi sát thủ xông vào. Một nhân chứng kể rằng sát thủ lạnh lùng bước ra khỏi một chiếc taxi bên ngoài hộp đêm và từ từ lấy khẩu AK-47 khỏi túi xách.

Theo hình ảnh của CCTV, sát thủ giơ súng bắn vào người trong hộp đêm, hét lên “Allahu Akbar” (Đấng tối cao vĩ đại). Đoạn ghi hình quay tại lối vào của hộp đêm cho thấy sát thủ rút súng, trút một tràng đạn vào đám đông.

Hình ảnh bên trong hộp đêm Reina ở quận Ortakoy trước vụ tấn công Ảnh: DAILY MAIL
Hình ảnh bên trong hộp đêm Reina ở quận Ortakoy trước vụ tấn công Ảnh: DAILY MAIL

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng công bố hình ảnh cho thấy sát thủ, bỏ lại vũ khí, trốn khỏi hiện trường giữa lúc hỗn loạn sau vụ thảm sát.

Chủ hộp đêm Mehmet Kocarslan nói với trang tin tức Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ là an ninh được siết chặt trong 10 ngày qua sau cảnh báo từ tình báo Mỹ. Một thanh niên 22 tuổi tên Mehmet Dag nói rằng anh thấy sát thủ, y nhìn anh và cười.

Trong nháy mắt, anh chứng kiến y bắn vào một sĩ quan cảnh sát và một người khác, nhắm mục tiêu là những nhân viên an ninh. “Một khi y bước vào, không biết chuyện gì xảy ra trong đó nhưng nghe tiếng súng và nghe như có một vụ nổ” – anh nhớ lại.

Người bên ngoài hộp đêm có thể nhìn thấy sát thủ ra tay. Ảnh: TWITTERS
Người bên ngoài hộp đêm có thể nhìn thấy sát thủ ra tay. Ảnh: TWITTERS


Sát thủ bước vào hộp đêm. Ảnh: TWITTERS

Sát thủ bước vào hộp đêm. Ảnh: TWITTERS

Hiện cảnh sát ráo riết săn lùng tay súng tấn công này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thề sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại các cuộc tấn công khủng bố và nỗi sợ hãi mà chúng gây ra. “Họ đang cố tạo ra sự hỗn loạn, làm chúng ta lùi bước, gây bất ổn cho đất nước bằng các cuộc tấn công ghê tởm nhắm vào dân thường” – ông Erdogan nói. Thống đốc Istanbul Vasip Sahin gọi vụ nổ súng là một cuộc tấn công khủng bố.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi các nhà chức trách nêu danh tính những nạn nhân đầu tiên của vụ thảm sát, trong đó có một nữ nhân viên bảo vệ và một du khách người Israel. Có 15 người chết được cho là công dân nước ngoài, trong đó có một phụ nữ Israel và người Ả Rập Saudi, Morocco, Lebanon và Libya.

Trong số các nạn nhân có một nữ vệ sĩ 27 tuổi, tên Hatice Koc’un, có đứa con 3 tuổi đến từ vùng Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Ắt hẳn không ít người xót xa khi nhìn hình ảnh một ngày trước vụ tấn công, cô Koc’unchia sẻ hình ảnh cô đeo kính râm và hôn lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ trên phương tiện truyền thông xã hội.

Một nguồn tin chính phủ Israel nói với báo Anh Daily Mail rằng 4 phụ nữ Israel hiện chưa hết hoảng sợ sau quyết định ăn mừng năm mới Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp lo ngại an ninh. Bà Shira Ben Zion, Phó lãnh sự của Israel ở Istanbul cho biết: “Bạn bè cản những người phụ nữ này vì lo chuyến ăn mừng năm mới ở Thổ Nhĩ Kỳ quá nguy hiểm. Giờ đây, họ rất sốc, bối rối và chỉ muốn được trở về nhà”.

Thế nhưng không được may mắn như 4 người phụ nữ vừa kể, cảnh sát Fatih Cakmak thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ tuần tra quanh các hộp đêm. Anh này từng thoát chết trong một vụ đánh bom xe hồi tháng trước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo