xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin: Quân đội Nga có thể trở lại Syria trong vài giờ

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17-3 tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Syria và nếu cần thiết, nước ông có thể tái lập sự hiện diện quân sự tại đây chỉ trong vài giờ.

Phát biểu tại lễ trao huy chương cho quân nhân phục vụ ở Syria tại Điện Kremlin, ông Putin một mặt nhấn mạnh sứ mệnh quân sự của Nga ở quốc gia Trung Đông này đã “thành công vang dội”.

Mặt khác, ông tìm cách làm dịu mối quan tâm về sự rạn nứt quan hệ giữa Moscow và Damascus. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng kế hoạch rút phần lớn lực lượng quân sự của nước này khỏi Syria “đã được thống nhất với Tổng thống Bashar al-Assad từ trước”.

Tổng thống Putin cũng khẳng định lực lượng không quân Nga còn ở lại Syria đủ sức giúp quân đội nước này tiếp tục tiến lên. Ngoài ra, lực lượng Nga sẽ tiếp tục không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Mặt trận Al-Nusra và các nhóm khủng bố khác, theo ông Putin.

 

Tổng thống Putin chủ trì một hội nghỉ ở Điện Kremlin hôm 16-3. Ảnh: Reuters
Tổng thống Putin chủ trì một hội nghỉ ở Điện Kremlin hôm 16-3. Ảnh: Reuters

 

Dù ông khẳng định ưu tiên để giải quyết cuộc xung đột gần 5 năm qua ở Syria phải là giải pháp ngoại giao trên bàn đàm phán nhưng vẫn tuyên bố Nga có thể mở rộng quy mô lực lượng tại đây một cách rất nhanh chóng.

“Nếu cần thiết, chỉ trong vòng một vài giờ, Nga có thể tái lập lực lượng tương xứng với tình hình đang diễn ra ở đó và sử dụng toàn bộ năng lực chiến đấu chúng tôi” – ông Putin cho biết.

Hôm 17-3, báo Komsomolskaya Pravda dẫn lời tư lệnh lực lượng không quân Nga, tướng Viktor Bondarev, cho hay Moscow sẽ hoàn thành kế hoạch rút lực lượng khỏi Syria trước cuối tuần này.

Reuters ước tính 18 trong số khoảng 36 chiến đầu cơ Nga thường trực ở Syria đã rút về kể từ khi ông Putin ra lệnh hôm 14-3.

Trong một diễn biến mới nhất tại vòng đàm phán hòa bình ở Geneva – Thụy Sĩ, trưởng phái đoàn chính phủ Syria Bashar Ja'afari hôm 17-3 mô tả thủ lĩnh phái đoàn đối lập Mohammed Alloush là một “tên khủng bố”, đồng thời bắt người này phải “xin lỗi và cạo sạch râu” thì ông mới nói chuyện tiếp.

Ông Alloush là một người Hồi giáo mộ đạo, thành viên nhóm Jaish al-Islam đang chiến đấu chống chế độ Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria. Phái đoàn đàm phán của chính phủ cáo buộc tổ chức Jaish al-Islam giết hại thường dân vô tội.

Ông Ja'afari, 59 tuổi, là đặc phái viên của Syria tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) gần 10 năm qua. Ông thông thạo các tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Ba Tư và tiếng Pháp. Trong khi đất nước đang bị tàn phá bởi cuộc nội chiến đẫm máu, ông Ja'afari lại sống trong một căn biệt thự sang trọng trị giá 5,7 triệu USD ở quận Manhattan, New York – Mỹ. Căn biệt thự này trước thuộc sở hữu của cố Tổng thống Richard Nixon.

Trong khi đó, ông Alloush là người Hồi giáo dòng Sunni, đã nghiên cứu về luật Hồi giáo ở Ả Rập Saudi. Ông đang sống ở khu vực Douma, ngoại ô thủ đô Damascus, nơi bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Hiện tại, các nhà đàm phán trung gian của LHQ phải tập trung giải quyết những xáo trộn giữa hai phe chính phủ và đối lập Syria trước khi cùng họ ngồi vào bàn thảo luận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo