xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rơi nước mắt bước chạy cuối cùng của "cô" chó mù, điếc

N. Thương (theo Daily Mail)

(NLĐO) - Hình ảnh “cô” chó mù-điếc Jessie chạy tung tăng với biểu cảm như mỉm cười trong chuyến dạo chơi cuối của cuộc đời đến bãi biển ưa thích trước khi được an tử, lan truyền mạnh mẽ và làm rung động trái tim những người yêu động vật nước Anh.

Jessie thuộc giống Labrador đen, đã bị mù, điếc và viêm khớp do tuổi tác, được chở bằng ô tô ghé thăm bãi biển ưa thích lần cuối cùng. Bất chấp tất cả, khi đến bãi biển, Jessie vẫn đủ năng lượng để sải những bước chạy cuối cùng bên cô chủ của mình.

 

Bị mù, điếc và viêm khớp nhưng vẻ mặt đầy mãn nguyện của cô chó Jessie trong chuyến dạo chơi trên biển cuối cùng trên biển (được cô chủ chụp lại bằng điện thoại di động) đã khiến cả nước Anh xúc động

Bị mù, điếc và viêm khớp nhưng vẻ mặt đầy mãn nguyện của cô chó Jessie trong chuyến dạo chơi trên biển cuối cùng trên biển (được cô chủ chụp lại bằng điện thoại di động) đã khiến cả nước Anh xúc động

Lisa Rutter, 40 tuổi, chủ của Jessie, quyết định mang đến món quà cho thú cưng của mình bằng một cuộc dạo chơi trên bãi biển và thức ăn ưa thích. Khi Jessie chạy trên bãi biển, Lisa đã dùng điện thoại di động chụp lại khoảnh khắc này.

Lisa kể: “Dù Jessie không nghe thấy tiếng tôi hét gọi tên nhưng nó biết tôi có thức ăn làm phần thưởng và thế là tôi đã ghi lại được cảnh Jessie hạnh phúc nhất. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy Jessie chạy! Đó là một khoảnh khắc đáng yêu.

Jessie rất mệt sau khi chạy nên chúng tôi đã cùng ngồi trên bãi biển một lúc. Tôi trò chuyện với nó và khóc. Tôi cảm ơn Jessie vì đã là cô gái số một và là người bạn tốt nhất của tôi, và Jessie cũng đáp lại tôi bằng một nụ hôn “ướt át” đúng kiểu của riêng nó”- Lisa hồi tưởng.

 

Jessie rất thích cùng cô chủ Lisa chơi trên bãi biển này khi còn khỏe mạnh.

Jessie rất thích cùng cô chủ Lisa chơi trên bãi biển này khi còn khỏe mạnh.

Tấm ảnh được chụp vào tháng 8 năm ngoái. Đến tháng 9, Jessie yếu đến mất vị giác và bỏ ăn. Lisa đã đưa Jessie đến phòng khám thú y, nơi cô phải đưa ra quyết định hết sức đau lòng là cho cô chó của mình được an tử để ra đi nhẹ nhàng.

Lisa kể lại: “Jessie ngước lên nhìn tôi và khi đó tôi hiểu rằng đã đến lúc. Nó đã sẵn sàng. Jessie ra đi thanh thản không đau đớn gì và tôi thấy an lòng vì điều đó. Người ta nói rằng chỉ có người chủ nuôi mới biết khi nào thú cưng của mình sẵn sàng ra đi và tôi đã nhận ra điều đó. Jessie đã sống một cuộc đời tuyệt vời! Tôi khóc rất nhiều nhưng tôi cũng hiểu rằng nó đã được an nghỉ. Mọi thứ thật thanh bình như thể Jessie chỉ chìm vào giấc ngủ”.

 

Lisa đã nuôi Jessie từ bé

Lisa đã nuôi Jessie từ bé

 

Jessie khi còn nhỏ rất nghịch ngợm

Jessie khi còn nhỏ rất nghịch ngợm

 

img

 

Jessie khi còn khỏe mạnh rất năng động và ăn rất nhiều.

Jessie khi còn khỏe mạnh rất năng động và ăn rất nhiều.

Dù phải chia tay nhưng Lisa sẽ nhớ mãi những kỷ niệm về người bạn 4 chân của mình

 

Jessie (phải) cùng 2 người bạn trẻ hơn là Sooty và Sweep. Hai chú chó này hẳn sẽ rất nhớ bạn của mình.

Jessie (phải) cùng 2 người bạn trẻ hơn là Sooty và Sweep. Hai chú chó này hẳn sẽ rất nhớ bạn của mình.

Không những vậy, Jessie còn làm “thần tình yêu Cupid” cho chủ, vì trong một lần dắt Jessie đi dạo, Lisa đã gặp được người bạn đời đồng giới của mình là Jen. Sau khi Jessie qua đời vào tháng 11, Lisa và Jen đã cùng mang tro cốt của thú cưng rải ở vùng hồ Lakeland, Tây Bắc nước Anh.

 

Trong khi dắt Jessie đi dạo, Lisa đã gặp Jen- người bạn đời của mình.

Trong khi dắt Jessie đi dạo, Lisa đã gặp Jen- người bạn đời của mình.

Tháng trước, họ tình cờ biết về Cuộc thi Ảnh chó già đẹp nhất do trang web Off the Leash (một trang hoạt hình về chó) tổ chức và được họa sĩ Rupert Fawcett chủ trì. Lisa đã gửi tấm ảnh chụp Jessie dạo chơi trên bãi biển lần cuối cùng để dự thi. Cuối tuần qua, họa sĩ Rupert đã thông báo cho chị rằng tấm ảnh ấy đã chiến thắng với hơn 9.500 “like” (lượt “thích”).

Lisa chia sẻ: “Chúng tôi đã khóc khi thấy mọi người thích tấm ảnh đến thế. Jessie lúc nào cũng đặc biệt đối với tôi, nhưng được mọi người khắp nơi mô tả về vẻ đẹp của Jessie, cảm xúc của tôi thật dâng trào. Tôi thật hãnh diện được là chủ của nó”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo