xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Số người thiệt mạng vì bão Matthew tăng tới 842

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Số người thiệt mạng do bão Matthew ở Haiti hiện đã lên tới 842 trong bối cảnh hàng ngàn căn nhà bị tàn phá, mùa màng tan hoang.

Thông tin liên lạc đã bị cắt đứt ở những vùng hẻo lánh.

Tan nát những mái ấm

Theo Reuters, ít nhất 175 người thiệt mạng ở những ngôi làng khu vực đồi núi, biển phía Tây Haiti. Trong đó, chỉ riêng làng Chantal đã có 86 người thiệt mạng, phần lớn là do cây đè, và 20 người mất tích, theo người đứng đầu làng Chantal.

“Nhà tôi bị sập do cây đè. Tôi không thể thoát ra ngoài. Mọi người đến giúp đỡ và rồi tôi thấy vợ tôi đã chết” - Jean-Pierre Jean-Donald, 27 tuổi, người vừa kết hôn 1 năm, kể lại.

Trong khi đó, hàng trăm người khác mất tích, phần lớn ở khu vực phía Bắc Grand'Anse. Người đại diện khu vực, ông Louis-Paul Raphael, cho Reuters hay chỉ riêng thị trấn biển Les Anglais đã có hàng chục người thiệt mạng.


Cảnh tan hoang ở một ngôi làng sau khi bão Matthew đi qua. Ảnh: Reuters

Cảnh tan hoang ở một ngôi làng sau khi bão Matthew đi qua. Ảnh: Reuters

Nhiều cơ quan chính phủ và ủy ban báo cáo khác nhau về tổng số người thiệt mạng. Cơ quan bảo vệ dân sự Haiti và các quan chức địa phương cho Reuters hay tổng số người thiệt mạng đã lên tới 842 người.

Trong đó, theo cơ quan bảo vệ dân sự Haiti, chỉ riêng hôm 4-10 đã có 271 người thiệt mạng khi bão Matthew lướt qua khu vực phía Tây với sức gió 233km/giờ kèm theo mưa lớn. Cơ quan này cũng cho biết khoảng 61.500 đang ở các điểm trú bão.

Người dân giúp đỡ nhau

Les Anglais là khu vực đầu tiên đón bão Matthew, trước khi nó di chuyển về phía Bắc và mất dần sức mạnh trước khi tấn công Florida vào ngày 7-10. Thị trưởng Les Anglais cho Reuters hay nhiều giờ trước khi bão Matthew đổ bộ vào Haiti, cư dân đã sơ tán. Trong bối cảnh lực lượng cứu hộ không thể đến hiện trường nhanh vì đường sá ngập lụt, người dân đã tự giúp đỡ nhau.


Thành phố cảng Les Cayes chìm trong nước lũ. Ảnh: Reuters

Thành phố cảng Les Cayes chìm trong nước lũ. Ảnh: Reuters


Nước sông dâng cao tràn bờ tại Jérémie. Ảnh: Reuters

Nước sông dâng cao tràn bờ tại Jérémie. Ảnh: Reuters


Nước lũ tiếp tục gây thiệt hại. Ảnh: AP

Nước lũ tiếp tục gây thiệt hại. Ảnh: AP

“Nhà tôi không bị phá hủy, vì thế tôi cho mọi người ở, như một điểm trú bão tạm thời” – Bà Bellony Amazan, cư dân thị trấn Cavaillon, nơi có hàng chục người thiệt mạng, chia sẻ. Tuy nhiên bà Amazan tiết lộ không còn thức ăn giúp đỡ mọi người.

Trong khi đó, ở khu vực phía ngoài Chantal, người dân thiết lập các gian hàng bán rau và nước mua từ thủ đô Port-Au-Prince. “Nhà của chúng tôi đã bị tàn phá, đây là cách chúng tôi sinh tồn” – một chủ gian hàng giấu tên tiết lộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo