xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sống sót sau 20 phút chìm trong bùn lỏng

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng về trận lở đất tồi tệ xảy ra tại ngôi làng của mình ở Đông Bắc Afghanistan, cậu bé 6 tuổi Abdul Maqsood không thể ngờ một bức tường bùn đang tiếp tục ập xuống và thân hình bé nhỏ của Maqsood bị "nuốt chửng" trong nháy mắt.

Abdul Maqsood có lẽ sẽ suốt đời không thể quên được trải nghiệm kinh hoàng trong hai trận lở đất liên tiếp hôm 2-5 tại Aab Bareek - một trong những ngôi làng nghèo nhất ở Afghanistan. Không để ý đến toàn bộ sườn núi trọc phía trên – bị ướt đẫm bởi mưa lớn kéo dài suốt tuần – sắp đổ ập xuống, cậu bé Maqsood vẫn vô tư đứng nhìn cha cầm xẻng giúp đỡ những người gặp nạn sau trận lở đất đầu tiên.

Đất bùn từ sườn núi đổ xuống nhanh và bất ngờ khiến Maqsood không kịp tháo chạy. Cậu bé bị bùn lỏng nhấn chìm trong tích tắc. Kể lại giây phút kinh hoàng tại bệnh viện, Maqsood nói: “Nó giống như một quả bom và cháu đã hét lên, gọi cha mẹ tới giúp. Cháu chỉ thấy bóng tối và bụi ở khắp mọi nơi nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra”.

Cha của cậu bé sau khi giúp đỡ các nạn nhân của vụ lở đất đầu tiên đã quay trở lại tìm con trai. Vừa kịp lúc, ông phát hiện Maqsood đang ở dưới bùn nên vội vàng tới cứu. Mất 20 phút ông mới kéo được cậu bé lên mặt đất. Trong khi đó, mẹ và anh trai của Maqsood cũng may mắn thoát chết.

Hàng ngàn người dân Afghanistan vô gia cư sau vụ lở đất tồi tệ hôm 2-5. Ảnh: Reuters
Hàng ngàn người dân Afghanistan vô gia cư sau vụ lở đất tồi tệ hôm 2-5. Ảnh: Reuters

Liên Hiệp Quốc vào hôm 4-5 thông báo số nạn nhân thiệt mạng từ vụ lở đất đầu tiên tại tỉnh Badakhshan, giáp biên giới Tajikistan là 500 người. Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết con số này có thể lên tới 2.700 người.

Nhiều thi thể bị chôn vùi sâu 50 m dưới lớp bùn và các mảnh vỡ, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Gul Mohammad Bedaar, phó Thống đốc tỉnh Badakhshan nói: “Chúng tôi không thể tiếp tục các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vì những ngôi nhà chìm quá sâu dưới bùn. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân và đành biến khu vực này trở thành một ngôi mộ tập thể”.

Toàn bộ 4.000 cư dân còn lại trong khu vực được sơ tán đến nơi an toàn và sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại sống trong ngôi nhà của họ tại ngôi làng Aab Bareek. Máy bay trực thăng của quân đội Afghanistan sau đó cung cấp nước, thực phẩm, thuốc men và lều cho những người sơ tán.

 

img

 

Trẻ em nhận thực phẩm và thuốc men từ các tổ chức cứu hộ. Ảnh: Reuters

Trẻ em nhận thực phẩm và thuốc men từ các tổ chức cứu hộ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 4-5 gửi lời chia buồn tới Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, đồng thời đề nghị viện trợ thêm cho các nạn nhân. Dù vậy, trước tình hình mối quan hệ giữa Kabul và Washington đang ở mức thấp nhất kể từ khi ông Karzai từ chối ký thỏa thuận cho phép Mỹ để lại số ít quân đồn trú tại Afghanistan vào cuối năm nay, chính phủ nước này đã từ chối sự giúp đỡ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo