xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan: Sống sót vạ vật bên nấm mồ tập thể

H.Bình (Theo The Bangkok Post)

(NLĐO) – Các nhà chức trách Thái Lan phát hiện hơn 30 xác người từ những nấm mồ trong một “trại giam” ở vùng rừng rậm hẻo lánh ở miền Nam nước này, vốn khét tiếng trong giới buôn người.

Chỉ còn 2 người đàn ông sống sót tại đây, theo báo Bangkok Post. Họ trong độ tuổi 25 và 35, được đưa tới một bệnh viện gần thị trấn biên giới Padang Besar để điều trị. Các bác sĩ ngày 2-5 cho biết họ mắc phải một loạt bệnh, tình hình sức khỏe yếu kém.

Người đàn ông lớn tuổi hơn không thể đi lại được nhưng đã nói chuyện qua thông dịch viên rằng anh ta không ăn bất cứ thứ gì 2 ngày trước khi được tìm thấy. Ngoài ra, người này cho biết đã bị sốt trong rừng trong 2 tháng.

Các bác sĩ cho biết 2 người này có thể là người Bangladesh hay Myanmar. Theo cảnh sát, nhóm buôn người có thể đã bỏ họ lại khi đưa người tị nạn Rohingya qua biên giới Malaysia vài ngày trước đó.

 

Thailand Bodies Discovered-1.jpg
Có tổng cộng 32 ngôi mộ và các thi thể đều đã bị phân hủy. Ảnh: AP

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

Sathit Thamsuwan, một thành viên đội tìm kiếm, cho biết có tổng cộng 32 ngôi mộ và các thi thể đều đã bị phân hủy, trong đó 4 thi thể được khai quật và chuyển đi giám định pháp y. Nguyên nhân tử vong của họ chưa được xác định nhưng theo đài BBC. tình trạng thi thể cho thấy họ có thể chết đói hoặc bị bệnh dịch.

“Trại giam” nói trên nằm ở quận Sadao, thuộc tỉnh Songkhla và giáp với Malaysia, là một trong nhiều trại mà các băng đảng dùng làm trung tâm giữ người trước khi đưa qua biên giới. Theo ông Brad Adams, giám đốc châu Á của tổ chức Giám sát nhân quyền, nạn buôn người ở Thái Lan đã "ngoài tầm kiểm soát".

Theo giới chức Thái Lan, phần lớn nạn nhân được cho là người tị nạn Rohingya từ Myanmar và Bangladesh. Ông Chris Lewa thuộc Dự án Arakan, chuyên giám sát hoạt động của người Rohingya hơn thập kỷ qua, cho biết hơn 100.000 người Rohingya đã thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm bằng thuyền để đến Malaysia và Indonesia. Chặng dừng chân đầu tiên của họ luôn luôn phải là ở miền Nam Thái Lan.

Ông Chris Lewa ước tính: “Tôi nghĩ có khoảng 7.000-8.000 người bị kẹt ngoài khơi. Họ bị kẹt trên các thuyền bè được dùng làm “trại” nhưng nằm trong hải phận quốc tế”

 

Người tị nạn Myanmar luôn phải dừng chân ở miền Nam Thái Lan trước khi đến Malaysia. Nguồn: BBC

Người tị nạn Myanmar luôn phải dừng chân ở miền Nam Thái Lan trước khi đến Malaysia. Nguồn: BBC

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo