xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan thua Việt Nam phút cuối

Anh Dũng

Bàn thắng của Anh Đức ở phút bù giờ không những giúp tuyển Việt Nam vào chung kết King’s Cup mà còn chứng tỏ tài cầm quân của HLV Park Hang-seo khi tạo sự khác biệt rõ ràng

Thắng Thái Lan 1-0 ở trận mở màn (bán kết) King’s Cup 2019 diễn ra tối 5-6, tuyển Việt Nam ghi tên vào chung kết gặp đội tuyển Curacao vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 8-6. Một lần nữa, HLV Park Hang-seo lại ghi điểm trong mắt người hâm mộ Việt Nam khi lần thứ hai đánh bại đội Thái chỉ trong vòng 3 tháng, từ cấp độ U23 cho đến đội tuyển.

Đá trên sân Chang Arena của Thái Lan, trước sức ép của hơn 25.000 khán giả chủ nhà nhưng tuyển Việt Nam không tạo nên cảm giác lo lắng thường trực như những thế hệ đàn anh trước đó. Suốt 45 phút đầu tiên, Thái Lan tạo được 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo mới là đội giữ được sự chủ động.

Thái Lan thua Việt Nam phút cuối - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo cùng các tuyển thủ vui mừng sau bàn thắng của Anh Đức Ảnh: Đức Anh

Nhìn đội Thái Lan thi đấu bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của Việt Nam, người hâm mộ mới hiểu vì sao HLV Park Hang-seo tuyên bố tuyển Việt Nam không sợ Thái Lan. Từng chứng kiến sức ép đáng sợ mà các CĐV Thái Lan thường tạo ra mỗi khi thi đấu trên sân nhà, rõ ràng phong cách thi đấu của tuyển Việt Nam thời nhà cầm quân người Hàn Quốc có sự khác biệt rất lớn.

Là đội chủ nhà nhưng Thái Lan không thể chơi bóng theo kiểu "chiếu trên" giống như dưới thời HLV Kiatisuk. Không những vậy, những chiếc áo vàng không dám dâng cao tấn công khi các tuyển thủ Việt Nam thể hiện sự gắn kết chặt chẽ trong lối chơi, cũng như tinh thần thi đấu quyết liệt.

Ở hiệp 2, Thái Lan cố gắng tạo ra sức ép lớn hơn về hàng phòng ngự tuyển Việt Nam nhưng tất cả là không đủ để Thái Lan đe dọa được khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Thật ngạc nhiên khi chứng kiến chủ nhà bị sức ép tâm lý chuyển từ chơi tiểu xảo sang thô bạo mà nếu trọng tài chính người Nhật xử lý cương quyết hơn, hẳn có ít nhất một cầu thủ Thái Lan phải nhận thẻ đỏ.

Đến khi HLV Park Hang-seo quyết định tung Công Phượng, Xuân Trường vào sân cũng là thời điểm đội chủ nhà đã xuống sức và phải trả giá đắt với bàn thua ở phút 90+4. Đúng ở những giây cuối cùng của trận đấu, từ một tình huống đá phạt góc của Xuân Trường, lão tướng Anh Đức đã chớp cơ hội đánh đầu ở cự ly gần khiến thủ môn Kawin lóng ngóng đẩy bóng vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của CĐV tại sân Thunder Castles.

Thời gian còn lại là không đủ để Thái Lan ngược dòng. Kế hoạch thắng Việt Nam để lấy lại vị thế của bóng đá Thái Lan bất thành, chẳng những thế, họ phải nhận trái đắng khi thua trận với cách thể hiện có phần xấu xí. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo