xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảm họa lũ quét Philippines: Lo bùng phát dịch bệnh

Hoàng Phương

Phó Tổng thống Philippines Jejomar Binay đã bay đến thành phố Cagayan de Oro hôm 18-12 để trao hàng cứu trợ

Các cơ quan cứu trợ hôm 19-12 chạy đua để phân phối túi đựng xác, thực phẩm, nước và thuốc men đến miền Nam Philippines, nơi vừa hứng chịu các trận lũ quét gây ra nhiều thương vong vào cuối tuần rồi.

Chôn tập thể nạn nhân

Cùng ngày, Tổ chức Chữ thập đỏ quốc gia Philippines cho biết đã có ít nhất 652 người thiệt mạng và hơn 800 người mất tích trong thiên tai này.
Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, con số thương vong  được Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines đưa ra là 533 người thiệt mạng và 309 người mất tích.
Đây là cơn bão gây nhiều thương vong nhất cho Philippines trong 3 năm qua, làm dấy lên những chỉ trích về sự thiếu chuẩn bị của chính phủ.
img

Trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại thành phố Iligan hôm 19-12. Ảnh: GETTY IMAGES

Hơn 2 ngày sau thảm họa, các đài phát thanh và chính quyền địa phương đã và đang nhận được nhiều cuộc gọi và lời thỉnh cầu từ người sống sót, yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm người thân mất tích hoặc chôn người chết.
Ông Benito Ramos, Giám đốc điều hành Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia, đề nghị chôn người chết trong các ngôi mộ tập thể để bệnh tật khỏi lây lan.

Đó là giải pháp mà chính quyền 2 thành phố Cagayan de Oro và Iligan trên đảo Mindanao tính đến trước tình trạng thiếu hụt quan tài và sự quá tải tại các nhà tang lễ.
Tướng Roland Amarille, chỉ huy một lực lượng quân đội đặc nhiệm ở thành phố Iligan, cho biết các binh sĩ đã được huy động để thu gom thi thể và đóng quan tài nhưng vẫn không làm xuể. 
Ông cho biết: “Chúng tôi cần thêm túi đựng xác do có quá nhiều tử thi. Các nhà xác địa phương không còn chỗ để nhận thêm tử thi nữa. Chúng tôi đang lo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh”.
Chính quyền thành phố Iligan hôm 19-12 đã tiến hành việc chôn tập thể đầu tiên đối với khoảng 50 nạn nhân của lũ quét. Các quan chức y tế cho biết những thi thể vô thừa nhận được chôn sau khi được đánh dấu để có thể nhận diện sau này.
Thị trưởng thành phố Lawrence Cruz cho biết họ làm điều này vì lợi ích sức khỏe của cộng đồng. Theo ông, nhiều thi thể nạn nhân tại địa phương – con số thống kê chính thức là 279 người – được chất đống bên ngoài các nhà xác do thiếu quan tài.

Tại thành phố Cagayan de Oro gần đó, tình hình hỗn loạn hơn trong lúc người dân phản đối việc chôn tập thể. Thay vào đó, họ đòi thi thể các nạn nhân phải được giữ lại cho đến khi có người thân đến nhận. Chính quyền thành phố đã kêu gọi một cuộc họp vào cuối ngày 19-12 để bàn về vấn đề này. Ít nhất 340 người đã thiệt mạng vì lũ quét ở thành phố Cagayan de Oro.

Ngoài vấn đề xử lý thi thể nạn nhân, 2 thành phố này còn đối mặt với một nỗi lo khác là tình trạng thiếu nơi trú ngụ cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Các nhà thờ giờ đây cũng được sử dụng làm trung tâm sơ tán tạm thời.
Đang có mặt ở thành phố Iligan để giám sát các hoạt động cứu trợ, ông Richard Gordon, Chủ tịch Tổ chức Chữ thập đỏ Quốc gia Philippines, cho biết: “Những gì mà người sống sót chịu đựng thật tồi tệ không thể tả được. Chính phủ cần phải hành động nhanh chóng để giúp đỡ họ”.
Theo hãng tin AFP, Phó Tổng thống Philippines Jejomar Binay đã bay đến thành phố Cagayan de Oro hôm 18-12 để trao hàng cứu trợ. Trong khi đó, Tổng thống Benigno Aquino dự kiến sẽ đến thăm vùng thảm họa trong ngày 20-12, sau khi ra lệnh xem xét lại hoạt động ứng phó thảm họa của đất nước.
Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines cho biết thiên tai đã ảnh hưởng đến khoảng 143.000 người tại 13 tỉnh miền Nam và miền Trung, trong đó 45.000 người đã chạy đến các trung tâm sơ tán. Khoảng 7.000 ngôi nhà đã bị nước lũ cuốn trôi.

Trông chờ vào điều thần kỳ
Các nhân viên cứu hộ Nga hôm 19-12 cho biết sẽ là một điều thần kỳ nếu họ tìm thấy thêm bất kỳ người sống sót  nào trong vụ chìm giàn khoan Kolskaya ở biển Okhotsk lạnh giá tại miền Viễn Đông Nga một ngày trước đó.
Trong tổng số 67 người có mặt trên giàn khoan lúc gặp nạn, 14 người đã được cứu sống, 16 người thiệt mạng và 37 người vẫn bị coi là mất tích.
img

Giàn khoan Kolskaya trên biển Okhotsk. Ảnh: REUTERS

Trực thăng và tàu cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người bị nạn, bất chấp biển Okhotsk vẫn có gió to, sóng lớn và nhiệt độ xuống dưới 0OC. Ngoài ra, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga từ chối xác nhận thông tin rằng một chiếc phà có chở người đã được nhìn thấy tại vùng biển này. Trước đó, người phát ngôn Công ty Arktikmorneftegazrazvedka - sở hữu giàn khoan gặp nạn - cho biết máy bay của Hải quân Nga đã nhìn thấy chiếc phà nói trên dù không rõ có ai còn sống sót hay không.
Indonesia: Ít hy vọng tìm thấy người sống sót
Tại Indonesia, công việc tìm kiếm những người mất tích trong vụ chìm tàu chở 250 người di cư bất hợp pháp hôm 17-12 vẫn đang diễn ra, dù hy vọng tìm thấy người sống sót là không nhiều.
Chính phủ Úc hôm 19-12 đã điều các nhân viên cứu hộ, cảnh sát, máy bay giám sát và tàu hải quân đến khu vực xảy ra tai nạn ở ngoài khơi đảo Java của Indonesia.
Động thái này diễn ra sau khi Chính phủ Indonesia đồng ý với đề nghị của Úc trong việc giúp tìm kiếm các nạn nhân của vụ tai nạn. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Úc Jason Clare xác nhận lực lượng cảnh sát nước này đã sang Java để truy tìm những kẻ cầm đầu các đường dây tổ chức vượt biên bất hợp pháp.
img

Những người sống sót sau vụ chìm tàu chở người di cư bất hợp pháp ở ngoài khơi đảo Java, Indonesia. Ảnh: REUTERS

Đến nay, lực lượng cứu hộ chỉ mới tìm thấy 33 người sống sót. Hơn 200 người vẫn còn mất tích và được cho là có nhiều khả năng đã chết. Năm tàu cứu hộ và 2 trực thăng của Indonesia đã được huy động tham gia cứu nạn bất chấp điều kiện thời tiết không tốt.
Ông Kelik Purwanto, một quan chức tìm kiếm và cứu nạn tại quận Trenggalek, cho hãng tin AFP biết: “Tầm nhìn hết sức hạn chế, trong lúc gió mạnh, sóng cao đến 3 m và trời bắt đầu mưa. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm dù khó có khả năng tìm thấy thêm người sống sót nào”.

Trong khi đó, giới truyền thông Úc hôm 19-12 đưa tin thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của chiếc tàu đã mặc áo cứu sinh nhảy xuống biển và rời khỏi tàu khi nó bắt đầu chìm trong bão to. Báo Daily Telegraph dẫn lời Saed Mohammad Zia, một người Pakistan 18 tuổi sống sót sau tai nạn, cho biết: “Thuyền trưởng và 6 thành viên thủy thủ đoàn mặc áo cứu sinh, nhảy xuống biển và bắt đầu bơi ra xa. Chúng tôi chưa gặp lại họ và không rõ liệu họ có được cứu sống hay không. Tất cả họ đều là người Indonesia”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo