xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thần đồng hội họa gốc Việt ở Úc

H. Bình (Theo Sydney Morning Herald)

(NLĐO) – Sau khi chứng kiến màn trổ tài gần 3 giờ của họa sĩ "nhí" gốc Việt Jacquelyn Ngô, giới truyền thông Úc nhận định em là hy vọng của nền hội họa xứ chuột túi.

Steven Alderton, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Casula Powerhouse, nói: “Tôi biết đến tranh của Jacquelyn Ngô khi cô bé đoạt giải thưởng Liverpool City Art Prize ở lứa tuổi thiếu nhi. Cô bé là một tài năng bẩm sinh với những đường cọ vui nhộn và đầy màu sắc. Đó là ánh sáng của lòng nhiệt thành và sức sống. Ở bất cứ tác phẩm nào người xem đều cảm nhận được sự tươi mới và hồn nhiên.”  
 
img
Jacquelyn Ngô tại cuộc triển lãm tranh đầu tiên tên Through Young Eyes cuối năm 2010 (Ảnh: PIMPMYSPACE)
 
Ông Alderton thừa nhận rằng lúc đầu ông không tin những tác phẩm là do Jacquelyn Ngô vẽ. Do đó, ông và một số đồng nghiệp trực tiếp xem cô bé 6 tuổi này tung tẩy hơn 2 giờ rưỡi.
 
Dì của Jacquelyn Ngô cho biết gia đình nhận ra năng khiếu hội họa của cô bé lúc lên 3. “Cháu vẽ đủ thứ, hết cái này đến cái nọ. Điều đặc biệt là bức vẽ nào cũng rất đẹp. Chính vì vậy, gia đình mới nghĩ đến việc phải làm gì đó để tài năng đó không bị mai một”.
 
Dù được thầy chỉ bảo nhưng cô bé luôn phóng bút theo cảm nhận của riêng mình. Jacquelyn Ngô nói: “Cháu vẽ nhiều thứ, nào là người, động vật và phong cảnh”. Thế giới trong tranh của em luôn trực cảm, phong phú và hồn nhiên.
 
img
Jacquelyn Ngô và 2 tác phẩm của em 
 
img
Thế giới trong tranh em luôn tràn đầy màu sắc và tươi mới
 
Jacquelyn Ngô thổ lộ Vincent van Gogh là họa sĩ mà cô bé yêu thích nhất. Em cảm thấy ấn tượng nhất là bức Hoa hướng dương cùng bức Phòng ngủ ở Arcles của danh họa Hà Lan này.
 
Và khi được hỏi có mong muốn trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp hay không, Jacquelyn Ngô nhoẻn miệng cười tươi: “Cháu nghĩ thế ạ”. Mặc dù những tác phẩm của cô bé 6 tuổi này có thể được bán với giá hàng ngàn USD, em lại muốn giữ chúng làm kỷ niệm.
 
img
Chân dung tự họa của họa sĩ "nhí"
 
Jacquelyn Ngô không phải là thần đồng hội họa đầu tiên ở Úc. Năm 2008, cô bé Aelita Andre khiến nhiều người bất ngờ khinhững bức tranh đầu tiên của em xuất hiện tại Phòng trưng bày nghệ thuật Brunswick Street ở Melbourne. Lúc ấy Aelita mới 22 tháng tuổi.
 
Hiện Aelita được xem là hoạ sĩ chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất và có tranh bán chạy nhất, trong đó có bức được bán với giá 27.000 USD.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo