xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thi thể không đầu của nữ nhà báo bị dìm xuống biển

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, Independent)

(NLĐO) – Cảnh sát Đan Mạch hôm 23-8 xác nhận thi thể không đầu và không tay chân của một người phụ nữ dạt vào bãi biển TP Copenhagen chính là nhà báo Kim Wall (công dân Thụy Điển).

Thi thể nói trên được tìm thấy hôm 21-8. Cảnh sát Đan Mạch cho biết nó được gắn với một số thanh kim loại để khi ném xuống biển, xác chết khó có thể nổi lên mặt nước.

Phát ngôn viên cảnh sát Đan Mạch Jens Moller cho biết thêm xác chết bị gây thương tích một cách cố ý, dường như để loại bỏ không khí bên trong "nhằm đảm bảo nó sẽ bị chìm xuống đáy biển".

Cánh tay, chân và đầu đã bị cưa khỏi thi thể người phụ nữ. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy dấu vết DNA trên thi thể này phù hợp với dấu vết DNA lưu lại trên bàn chải đánh răng, lược do nhà báo Kim Wall sử dụng cùng với vết máu tìm thấy trong tàu ngầm.

Thi thể không đầu của nữ nhà báo bị dìm xuống biển - Ảnh 1.

Nữ nhà báo Kim Wall. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra cái chết của nhà báo Kim Wall và đang phối hợp với thợ lặn để tìm kiếm các bộ phận cơ thể còn lại của người phụ nữ.

Cô Wall trước khi mất đã nói với gia đình rằng cô đi Đan Mạch để phỏng vấn ông Madsen. Cô là phóng viên tự do cộng tác với các báo Guardian, New York Times và South China Morning Post.

Ông Peter Madsen đưa nhà báo Kim Wall lên chiếc tàu ngầm tự chế UC3 Nautilus dài 18 m vào tối 10-8, sau đó người phụ nữ đột nhiên mất tích. Bạn trai cô Wall báo cảnh sát sáng sớm 11-8 khi đêm trước đó cô không về.

Một ngày sau, khi chiếc UC3 Nautilus bị chìm gần Vịnh Køge, ông Madsen được giải cứu và cảnh sát không tìm thấy thi thể ai trong tàu. Cảnh sát nói chiếc tàu bị "cố ý đánh chìm" nhưng không nói rõ vì sao và như thế nào.

Khai với cảnh sát, ông Madsen nói đã đưa cô Wall lên bờ và không biết gì sau đó. Tuy nhiên, khi ra tòa hôm 19-8, nhà sáng chế người Đan Mạch thay đổi lời khai. Một mặt bác bỏ cáo buộc giết người nhằm vào mình, mặt khác ông Madsen nói với tòa án rằng người phụ nữ "chết vì tai nạn" nên đã "chôn xác nạn nhân xuống biển".

Thi thể không đầu của nữ nhà báo bị dìm xuống biển - Ảnh 2.

Cảnh sát Thụy Điển vẫn tìm kiếm phần còn lại của cô Kim Wall trên biển. Ảnh: EPA

Luật sư bào chữa cho ông Madsen, Betina Hald Engmark, không bình luận mà chỉ nói với truyền thông Đan Mạch: "Tôi nhận được lời giải thích của ông Madsen, trong đó người phụ nữ chết vì một tai nạn. Kết quả khám nghiệm pháp y sẽ không làm thay đổi lời giải thích này".

Ông Jens Falkenberg đến từ cộng đồng chế tạo tàu ngầm nghiệp dư – người quen biết nhà sáng chế Đan Mạch – nhận xét: "Tính cách của Peter khá phức tạp nhưng ông ấy không ác. Tôi không tin trong con người ông ấy có chứa chấp sự bạo lực".

"Đối với tôi, Peter không phải là một kẻ sát nhân. Tôi không thể tưởng tượng được rằng Peter cố ý giết (nhà báo Kim Wall) song tôi có thể tưởng tượng về một vụ tai nạn đã xảy ra. Có lẽ cô ấy đã ngã và bị gãy cổ bởi di chuyển trên một chiếc tàu ngầm là điều khó khăn".

Bạn của ông Madsen, bà Deirdre King, cũng khẳng định với báo Ekstra Bladet rằng bà không tin ông Madsen là kẻ giết người. "Tôi đã đi trên tàu ngầm Nautilus. Có nhiều chỗ trên tàu có thể làm bạn bị thương" – bà Deirdre giải thích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo