Thót tim hình ảnh em bé di cư được vớt lên từ biển lạnh giá

20 Tháng 05, 2021 | 11:13

(NLĐO) – Một cảnh sát Tây Ban Nha đã cứu sống bé trai suýt chết đuối ở vùng biển ngoài khơi Bắc Phi khi hàng ngàn người di cư vượt biên từ Morocco.

Sĩ quan Juan Francisco đã cứu được bé trai hôm 18-5 sau khi người mẹ cõng em trên lưng nhảy xuống làn nước lạnh giá.

Tây Ban Nha: Thót tim hình ảnh bé trai được cứu từ dòng nước lạnh giá - Ảnh 1.

Sĩ quan Juan Francisco đã cứu được bé trai hôm 18-5. Ảnh: lực lượng dân sự Tây Ban Nha

Cảnh sát cho biết đây chỉ là một trong số những trẻ em và trẻ sơ sinh mà họ cứu được sau khi 8.000 người di cư đến Ceuta, thành phố tự trị thuộc chủ quyền Tây Ban Nha nhưng nằm trên bờ biển Bắc Phi, trong hai ngày qua.

Theo truyền thông, những đứa trẻ không có người đi cùng đã được chăm sóc tại đây. Tuy nhiên, các phương tiện quân sự đã được triển khai đến Ceuta để ngăn chặn những người di cư.

Theo tờ Metro, các binh sĩ và cảnh sát đã sử dụng dùi cui để xua đuổi những người di cư khỏi bãi biển và ném bom khói để ngăn cản những người khác băng qua biên giới.

Tây Ban Nha: Thót tim hình ảnh bé trai được cứu từ dòng nước lạnh giá - Ảnh 2.

Một bé gái được giải cứu trên biển. Ảnh: Lực lượng dân sự Tây Ban Nha

Hiện làn sóng di cư được cho là đã giảm xuống mức "nhỏ giọt" hôm 19-5 trong khi một số người di cư đã tự nguyện quay trở lại Morocco. 

Các quan chức cho biết họ đã đưa khoảng 4.000 người di cư trở về nhưng cảnh báo rằng Ceuta vẫn đang đối mặt với "cuộc khủng hoảng nhân đạo" do số lượng người kiệt sức và vô gia cư ngủ trên đường phố.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bay đến khu vực này để "khôi phục sự ổn định". Thủ tướng Sanchez nói trước khi đến Ceuta: "Sự xuất hiện đột ngột của dòng người di cư bất thường này là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với Tây Ban Nha và châu Âu".

Tây Ban Nha: Thót tim hình ảnh bé trai được cứu từ dòng nước lạnh giá - Ảnh 3.

Nhiều người cố vượt biên đến Ceuta. Ảnh: EPA

Ông Sanchez cũng lên tiếng chỉ trích Morocco có "hành động thách thức" khi cho rằng: "Việc Morocco thiếu kiểm soát biên giới không chỉ là sự thiếu tôn trọng đối với Tây Ban Nha mà còn đối với Liên minh châu Âu". 

TP Ceuta, có dân số 80.000 người, nằm ở mũi phía Bắc của Morocco.

Tây Ban Nha: Thót tim hình ảnh bé trai được cứu từ dòng nước lạnh giá - Ảnh 4.

Khoảng 1.500 thiếu niên đến Ceuta trong 48 giờ qua. Ảnh: AP

Dòng người di cư đổ đến khu vực trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Morocco gia tăng. Lãnh đạo khu vực Ceuta đã chỉ trích điều mà ông mô tả là sự thụ động của Morocco đối với cuộc khủng hoảng.

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya cho rằng Morocco nới lỏng kiểm soát biên giới để trả đũa việc Tây Ban Nha cho phép thủ lĩnh của phe nổi dậy Morocco được điều trị Covid-19 tại một bệnh viện ở Tây Ban Nha. 

Tây Ban Nha: Thót tim hình ảnh bé trai được cứu từ dòng nước lạnh giá - Ảnh 5.

Nhiều thiếu niên không có người lớn đi cùng. Ảnh: EPA

Tây Ban Nha: Thót tim hình ảnh bé trai được cứu từ dòng nước lạnh giá - Ảnh 6.

Người di cư vượt biển đến Ceuta. Ảnh: AP

Xuân Mai

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).