xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Ấn Độ dính thảm họa chỉnh sửa ảnh

P.Nghĩa (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Cục Thông tin Báo chí Ấn Độ (PIB) đang đối mặt với làn sóng nhạo báng trên mạng internet sau khi chỉnh sửa cẩu thả một bức ảnh Thủ tướng Narendra Modi đi thị sát vùng lũ ở TP Chennai.

Lúc đầu, PIB chia sẻ lại những bức ảnh mà ông Modi tải lên mạng xã hội Twitter, trong đó có tấm thủ tướng Ấn Độ ngồi trên máy bay nhìn qua cửa sổ, bên ngoài là những cánh đồng ngập nước và các tòa nhà hiện lên thấp thoáng.

Vài giờ sau đó, Cục này đăng tải lại bức ảnh vừa nêu nhưng ngoài khung cửa sổ máy bay lại là các tòa nhà và dòng nước hiện rõ mồn một, khác hẳn bức ảnh ban đầu.

Cư dân mạng lập tức nhận ra bức ảnh đã được chỉnh sửa bằng cách cắt dán cẩu thả và phản hồi. Dù PIB nhanh chóng gỡ bức ảnh xuống nhưng nó đã kịp lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội và trở thành chủ đề cho mọi người đàm tiếu.

 


Những bức ảnh trên tài khoản Twitter của ông Modi. Ảnh: Twitter

Những bức ảnh trên tài khoản Twitter của ông Modi. Ảnh: Twitter

 

Tấm ảnh gốc của ông Modi. Ảnh: Twitter
Tấm ảnh gốc của ông Modi. Ảnh: Twitter

 


... và bức ảnh bị chỉnh sửa. Ảnh: PIB

... và bức ảnh bị chỉnh sửa. Ảnh: PIB

 

Đây không phải lần đầu tiên ông Modi bị liên lụy bởi việc chỉnh sửa ảnh. Hồi năm ngoái, trước khi ông trở thành thủ tướng, một bức ảnh lan truyền trên internet cho thấy Tổng thống Mỹ Barack Obama chăm chú theo dõi bài phát biểu của ông qua tivi. Sau đó, nó bị bóc mẽ là một bức ảnh giả, sản phẩm do một người ủng hộ cuồng nhiệt của ông Modi tạo nên.

Hôm 3-12, ông Modi đáp máy bay tới TP Chennai, bang Tamil Nadu để đánh giá mức độ thiệt hại do trận lũ lụt tàn khốc gây ra. Hơn 280 người được báo cáo đã thiệt mạng kể từ tháng trước tới nay. Một hoạt động cứu hộ quy mô lớn đang được tiến hành trong bối cảnh nước vẫn đang ở mức cao tại nhiều khu vực.

 

Đường phố ở Chennai ngập nặng. Ảnh: Reuters
Đường phố ở Chennai ngập nặng. Ảnh: Reuters

 

Tính đến ngày 4-12, các đường phố ở Chennai vẫn bị ngập nặng. Nhiều người ôm chặt con em họ và các gói lương thực để tìm cách đến các khu vực đất cao hơn hoặc giải cứu người thân.

Một đợt mưa lớn khác được dự báo sắp trút xuống khu vực này song nỗi lo ngay tức thì là những con sông và hồ chứa tràn bờ. Một quan chức Bộ Nội địa ở New Delhi nói với Reuters: “Mưa cũng chưa phải là một vấn đề ngay bây giờ. Con sông và 30 hồ chứa sẽ tràn nước ra 4 quận”.

Ông V. Raghunathan, 60 tuổi, phàn nàn về việc chính quyền không thông báo kế hoạch xả lũ từ hồ chứa, khiến ông bị cuốn trôi mất chiếc ô tô và phải di chuyển lên tầng 2 tránh lũ.

Trực thăng quân sự đang phát thực phẩm cho những người mắc kẹt trên mái nhà. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã tăng gấp đôi số lượng binh sĩ, lên 4.000 người, để nỗ lực cứu hộ. Tuy nhiên, nước uống và nhiên liệu vẫn bị thiếu hụt. Nhà chức trách vẫn đang loay hoay không biết cho nước rút hết bằng cách nào. Một số khu vực trơ bùn đen và rác thải sau khi nước đổ về vùng trũng hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo