xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thuyền trưởng tàu Ý: “Tôi tình cờ rơi vào xuồng cứu hộ”

H.Bình (Theo Reuters, Daily Star, The New York Times)

(NLĐO) – Thuyền trưởng Francesco Schettino trong vụ lật tàu du lịch hôm 18-1 đã thừa nhận mắc lỗi lái tàu nhưng khẳng định: “Tôi không bỏ trốn. Tôi chỉ rơi vào xuồng cứu hộ”.

Lời biện hộ trên khiến người dân giận dữ hơn. Mọi người cho rằng lời biện bạch thiếu thuyết phục kia chỉ là cái cớ để ông thoát tội.
 
Trong phiên tòa ngày 18-1, thuyền trưởng bị cho là “hèn nhát” phân trần: “Khi sự cố xảy ra, các hành khách đổ xô lên boong, chen lấn nhau để được vào xuồng cứu hộ. Lúc đó, tôi thậm chí không có cả áo phao cứu sinh vì tôi đã đưa nó cho một hành khách. Tôi đã cố gắng hướng dẫn hành khách vào xuồng cứu hộ thật trật tự” – ông nói.
    
img
Thuyền trưởng Francesco Schettino lúc trên tàu (Ảnh: AP)

 
Schettino nói chắc như đinh đóng cột rằng chuyện ông thoát nạn chỉ là “tình cờ”. "Tôi trượt chân trên boong, lăn vài vòng và rơi vào một xuồng cứu hộ đang chật cứng người, khoảng 60-70 người" - ông này khẳng định.
 
Tuy nhiên, trái với lời của Francesco Schettino, một hành khách tên Georg Linsi (người Thụy Sĩ) cho rằng việc sơ tán là “một thảm họa trong thảm họa”. “Chưa bao giờ có tôi nhìn thấy một cảnh tượng náo loạn còn người chịu trách nhiệm lại thiếu năng lực và thiếu trách nhiệm như vậy” – ông nói.
 
Còn về chuyện mắc lỗi lái tàu, thuyền trưởng Francesco Schettino thừa nhận các nhân viên điều tra rằng ông đã “yêu cầu đổi hướng quá muộn” khi con tàu du lịch sang trọng chạy quá gần một hòn đảo.
 
Theo bản ghi chép thẩm vấn bị rò rỉ được báo chí Ý trích đăng, thuyền trưởng Schettino nói lộ trình của Costa Concordia trong ngày đầu của chuyến du lịch trên Địa Trung Hải đã được quyết định khi nó rời cảng Civitavecchia, gần Rome, hôm 13-1.
 
Các công tố viên thành phố Grosseto đã ra lệnh buộc thuyền trưởng phải xét nghiệm ma túy và rượu sau khi có nghi ngờ thuyền trưởng say rượu.
  
img
...và tại cơ quan điều tra (Ảnh: DPA-CORBIS)
 
Tàu Costa Concordia bị mắc cạn ngoài khơi bờ biển phía tây Italia đúng thứ Sáu ngày 13-1 với khoảng 4.200 người trên tàu. Hơn 20 người hiện đang vẫn đang mất tích nhưng công tác tìm kiếm những người sống sót đã bị ngưng lại.
 
Thật trùng hợp, trong số những người có mặt trên tàu “định mệnh” có cháu gái của một người sống sót từ con tàu Titanic bị chìm cách đây 100 năm. Cô Valentina Capuano, người Ý, 30 tuổi, cho biết: “Hệt như là lịch sử sống lại. Điều đó thật khủng khiếp”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo