xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Obama: IS là bệnh ung thư!

P.Nghĩa (Theo BBC, Fox news)

(NLĐO) – Tổng thống Barack Obama hôm 20-8 lên án vụ chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), gọi đây là “hành động bạo lực chấn động lương tâm toàn thế giới”.

Nhà lãnh đạo Mỹ so sánh các chiến binh IS – hiện kiểm soát nhiều khu vực ở Iraq và Syria – giống căn bệnh “ung thư” và cho rằng tư tưởng khủng bố cực đoan của nhóm đã bị phá sản.

Ông kêu gọi “nỗ lực chung” ở Trung Đông để giải quyết “khối u” này, tránh lây lan sang các quốc gia khác và tuyên bố tiếp tục cuộc chiến chống lại IS.

 

Tổng thống Obama lên án vụ hành quyết dã man nhà báo James Foley. Ảnh: Reuters
Tổng thống Obama lên án vụ hành quyết dã man nhà báo James Foley. Ảnh: Reuters

 

Mẹ của nhà báo Foley, bà Diane Foley, tự hào về con trai mình vì đã “hy sinh mạng sống để phơi bày sự đau khổ của người dân Syria cho cả thế giới biết đến”. Ông Obama đã chia buồn với cha mẹ ông Foley hôm 20-8.

Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) phát hành thông báo ngắn gọn cho biết đoạn video hành quyết nhà báo Foley là xác thực. Liên Hiệp Quốc, Anh và một số quốc gia khác cũng bày tỏ sự ghê tởm đối với đoạn video đăng tải hôm 19-8.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc vừa tiết lộ họ đã tiến hành sứ mệnh quân sự bí mật nhằm giải cứu “con tin Mỹ đang bị IS giam cầm tại Syria” gần đây nhưng bị thất bại vì các con tin không có mặt tại địa điểm mục tiêu.

Các quan chức cấp cao của chính quyền Obama cho biết hàng chục lính đặc nhiệm đã được thả xuống Syria vào mùa hè này để giải cứu con tin, bao gồm nhà báo Foley. Quân đội Mỹ sau đó xung đột với các tay súng IS và giết chết một số chiến binh. Không có thương vong phía lính Mỹ được báo cáo.

 

Cha của nhà báo James Foley (trái) bày tỏ sự đau đớn trước cái chết của con mình. Ảnh: AP

Cha của nhà báo James Foley (trái) bày tỏ sự đau đớn trước cái chết của con mình. Ảnh: AP

 

Theo Reuters, Thủ tướng Anh David Cameron hôm 20-8 nói rằng "nhiều khả năng" một phần tử thánh chiến Hồi giáo người Anh đã hành quyết nhà báo Foley. Cắt ngắn kỳ nghỉ hè để trở về London bàn bạc cách đối phó IS, ông Cameron cho biết "có quá nhiều người Anh đến Syria và Iraq" để tham gia các hoạt động cực đoan. Tuy nhiên, ông loại bỏ khả năng điều binh sĩ đến Iraq.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hối thúc "tất cả các nước trong khu vực" và Iran cùng các quốc gia phương Tây chiến đấu chống lại IS.

Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết nước này đang giúp đỡ về mặt chính sách cũng như đưa ra các lời khuyên với chính phủ Iraq và lực lượng người Kurd đang chiến đấu chống IS.

Nhà báo James Foley (40 tuổi), làm việc cho báo điện tử GlobalPost (Mỹ) và cả hãng tin AFP (Pháp). Ông bị bắt giữ ở Syria vào năm 2012 rồi bị chặt đầu trong một đoạn video đăng tải lên mạng hôm 19-8 như một thông điệp cảnh cáo gửi tới nước Mỹ.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết họ vô cùng lo lắng cho tính mạng các phóng viên đang bị IS bắt giữ và mô tả Syria là nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo