xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump nổi giận với thông tin "tránh xuống hầm ngầm"

Bảo Hạnh (Theo CNN, CBC)

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự giận dữ vì các bài báo cho rằng ông trốn trong hầm khi các cuộc biểu tình diễn ra gần Nhà Trắng.

Trước đó, đài CNN đưa tin ông Trump và gia đình đã vội vã sơ tán xuống hầm ngầm khi người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng vào tối 29-5 (giờ địa phương). Ông Trump không xuất hiện trong cả ngày 31-5 và dành phần lớn thời gian ở trong phòng vào ngày 1-6, dẫn tới nhiều lo ngại rằng ông đã vắng mặt vào thời điểm đất nước rơi vào khủng hoảng.

Theo nhiều nguồn tin, tức giận vì điều này, ông chủ Nhà Trắng nói với các trợ lý vào ngày 1-6 rằng ông muốn được người khác nhìn thấy xuất hiện ngoài cửa Nhà Trắng, cụ thể là nơi các cuộc biểu tình đã xảy ra. Ông Trump quyết định thực hiện một buổi chụp ảnh ở nhà thờ St. Johns, nơi trước đó cảnh sát đã sử dụng hơi cay và pháo sáng để giải tán khu vực gồm những người biểu tình ôn hòa.

Ông Trump bày tỏ sự thất vọng về việc mình bị mô tả là chấn động vì những cuộc biểu tình nên trốn xuống hầm ngầm và tin rằng việc này sẽ khiến nhiều người cho rằng ông yếu đuối.

Ông Trump nổi giận vì bị cho là trốn xuống hầm ngầm tránh biểu tình - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump cầm một cuốn kinh thánh khi đến thăm nhà thờ St. Johns vào ngày 1-6. Ảnh: AP

Ông Trump nổi giận vì bị cho là trốn xuống hầm ngầm tránh biểu tình - Ảnh 2.

Ảnh: AP

Dù vậy, giám mục Mariann Edgar Budde của Giáo phận Tân giáo Washington cho biết cộng đồng của bà không tán thành chuyện Tổng thống Trump thăm nhà thờ St. Johns, một trong những nhà thờ thuộc giáo phận của bà, và cũng không có liên quan gì đến hành động chiều 1-6 của ông Trump.

"Để tôi làm rõ điều này. Tổng thống chỉ sử dụng một cuốn kinh thánh và tự ý dùng một trong những nhà thờ thuộc giáo phận của tôi làm nền cho một thông điệp đi ngược lại lời dạy của Chúa Jesus và mọi điều mà các nhà thờ của chúng tôi đại diện. Và không chỉ như vậy, ông ấy cho phép cảnh sát chống bạo động sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình trong sân nhà thờ. Tôi rất tức giận. Tổng thống không hề cầu nguyện khi đến nhà thờ St. Johns và cũng không thừa nhận sự đau đớn mà nước Mỹ đang trải qua bây giờ" - trích lời giám mục Edgar Budde với đài CNN.

Thị trưởng New York bênh vực hành động biểu tình của con gái

Ngày 1-6, Thị trưởng TP New York Bill de Blasio lên tiếng bảo vệ con gái vốn là một trong những người bị bắt trong các cuộc biểu tình hồi cuối tuần qua. Cụ thể, cô Chiara de Blasio, 25 tuổi, bị bắt vào tối 30-5. Thị trưởng TP New York khẳng định ông không hề hay biết về việc này cho đến khi tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 31-5, phủ nhận tố cáo của phóng viên rằng ông đã không minh bạch.

Theo biên bản bắt giữ tờ New York Post thu được, cô de Blasio từ chối rời khỏi một con đường ở khu Mahanttan, nơi đang bị cảnh sát giải tán vì người biểu tình bắt đầu ném đồ đạc. Sau đó, cô Chiara được đưa giấy triệu tập của tòa án và được thả.

Ngày 1-6, thị trưởng thừa nhận ông và vợ cảm thấy ngạc nhiên về tin con gái bị bắt nhưng tôn trọng khả năng kiềm chế của cô Chiara. "Tôi ngưỡng mộ khi con bé đã đứng ra và cố gắng thay đổi điều mà nó cho rằng không công bằng theo một cách hòa bình. Chiara tin rằng có rất nhiều thứ cần được thay đổi" - trích lời ông de Blasio.

img

Thị trưởng TP New York Bill de Blasio và con gái Chiara. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo