xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Thai phụ 7 tháng lại bị ép phá thai

H.Bình (Theo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng)

(NLĐO) - Một phụ nữ Trung Quốc nữa lại bị bắt phá thai khi đang mang thai 7 tháng mặc dù người chồng đã cố đóng khoản tiền phạt “cắt cổ”.

Cô Phan Xuân Nhan, 30 tuổi, và chồng tên Ngô Lương Kiệt đã có với nhau 2 đứa con: một bé gái 8 tuổi và một bé trai 3 tuổi. Hai vợ chồng sống tại huyện Thạch Sư, thành phố Tuyền Châu (Phúc Kiến - Trung Quốc).
 
Hồi tháng 3 vừa qua, một nhóm toàn đàn ông thuộc Văn phòng kiểm soát dân số đến nơi anh Ngô đang làm việc để cảnh báo rằng vợ chồng anh đã vi phạm chính sách một con. Họ đưa ra hai giải pháp: hoặc đóng phạt 45.300 nhân dân tệ (khoảng 147 triệu đồng) hoặc phá bỏ cái thai.
 
img
Thai phụ Phan Xuân Nhan (Ảnh: BƯU ĐIỆN HOA NAM BUỔI SÁNG)

Anh Ngô bèn đóng trước 20.000 nhân dân tệ cho họ. Một tháng sau, số tiền này được gửi trả lại và cô Phan Xuân Nhan bị bắt, nhốt trong một căn phòng cùng nhiều thai phụ khác. Tại thời điểm đó, chính quyền địa phương yêu cầu anh Ngô đóng 55.000 nhân dân tệ tiền phạt. Anh lại một lần nữa chấp nhận đóng khoản tiền phạt.
 
Sau đó vài ngày, hơn 60 người đổ ập vào nhà, bắt và đưa cô Phan đến bệnh viện để tiêm thuốc phá thai. Rồi hai ngày sau, cô Phan sinh ra bào thai 7 tháng tuổi. Anh Ngô kể: “Vợ tôi đã lạy lục van xin họ, song họ bỏ ngoài tai. Và khi nhìn thấy bào thai, cô ấy đã khóc thét”.
 
Bất bình trước việc một số quan chức địa phương vin vào chính sách nhà nước để thu lợi riêng, anh Ngô quyết định viết câu chuyện nhà mình trên mạng. Chính quyền địa phương đe dọa và buộc anh gỡ bỏ bài viết. Kể từ đó, hai vợ chồng anh trốn chui trốn nhủi ở Bắc Kinh.
 
Luật sư Từ Xán ở Bắc Kinh đã kêu gọi một cuộc điều tra vụ việc và bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần cho người bị hại. Bình luận về chính sách một con, luật sư Từ nói: “Thay vì cưỡng chế, các nhà chức trách nên thưởng cho các cặp vợ chồng tự nguyện sinh một con.  Còn việc cưỡng bức phá thai là tội ác vì pháp luật Trung Quốc nghiêm cấm nạo phá thai quá sáu tháng”.
 
Cách đây không lâu, chính quyền thành phố An Khang – tỉnh Thiểm Tây đã xin lỗi cô Phùng Kiến Mai bị cưỡng bức phá cái thai 7 tháng tuổi và cách chức nhiều người liên quan. Chồng cô Phùng sau đó đã mất tích, còn gia đình cô bị người dân địa phương quy kết là phản bội.
 
Chồng thai phụ Phùng Kiến Mai trốn đến Bắc Kinh
 
Sau một tuần biến mất, Đặng Cát Nguyên, chồng thai phụ Phùng Kiến Mai đã có mặt ở Bắc Kinh hôm 28-6 để tìm sự giúp đỡ về pháp lý. Khi ấy, anh Đặng Cát Nguyên không cung cấp nhiều chi tiết về tình trạng của vợ mình, chỉ nói anh cảm thấy chịu nhiều áp lực khi bị gọi là “kẻ bán nước” vì tiếp xúc với báo chí nước ngoài.
 
Anh Đặng kể anh đã bị một phụ nữ đi xe máy bám theo khi cố rời khỏi địa phương. Thậm chí dù đi dọc bờ sông nhưng người phụ nữ kia vẫn bỏ lại xe máy để đuổi theo. Cắt đuôi được người này, anh tìm đến ở tại nhà một người bạn 2 ngày, tháo hết sim điện thoại, tháo cả pin, không dám ngủ và đi mua quần áo mới vì sợ bị bắt.
 
Không dám đi tàu vì sợ người của chính quyền địa phương đợi ở ga, anh Đặng thuê một chiếc xe và trải qua 10 giờ để đến huyện Thập Yển (tỉnh Hồ Bắc) rồi sau đó đi tàu đến Bắc Kinh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo