xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

18 giờ giành giật sự sống

Bài và ảnh: Bạch Long

Chỉ chưa đầy 5 phút là tàu BTh 96984 TS lật úp rồi chìm hẳn, 19 ngư dân chỉ kịp nhảy xuống biển để tránh bị đè, rồi mỗi người trôi dạt một nơi

“Gặp phải cơn giông gây mưa lớn, chưa đến 5 phút, thuyền đã bị lật úp và chìm hẳn. Mấy anh em thuyền viên chỉ kịp nhảy xuống biển, may thay có mấy cây tre dài nổi lên để bám vào rồi cứ thế trôi dạt từ chiều tối 8-7 đến trưa hôm sau mới được cứu” - thuyền trưởng Bùi Văn Toàn (SN 1972) kể lại quá trình vật lộn với thần chết của những ngư dân gặp nạn trên con tàu BTh 96984 TS vào ngày 8-7.

Lần lượt buông tay…

Đến 10 giờ ngày 10-7, ngoài 13 người đã được cứu sống, lực lượng cứu hộ đã vớt thi thể thuyền viên Ngô Minh Tuấn (SN 1972), còn 5 người mất tích chưa tìm thấy. Sáng cùng ngày, một số thuyền viên sức khỏe đã ổn định nên được Bệnh viện Phan Thiết cho xuất viện; 2 ngư dân là Nguyễn Thành Lâm và Nguyễn Thành Thủy do bị va đập ở chân, tay và ngực nên được giữ lại để theo dõi thêm.

Ngồi thẫn thờ với đôi mắt đỏ hoe, anh Bùi Văn Toàn kể về giây phút kinh hoàng khi con tàu gặp nạn. Lúc đó, tàu BTh 96984 TS đang trên đường ra Trường Sa để đánh bắt ở bãi Tư Chính - Phúc Nguyên như thường lệ. Khi cách mũi Kê Gà khoảng 26 hải lý thì gặp mưa lớn và sóng cao đánh tạt nước vào một bên làm tàu nghiêng, sau đó chìm hẳn. “Chỉ chưa đầy 5 phút là tàu lật úp rồi chìm, mấy anh em chỉ kịp nhảy xuống biển để tránh bị đè, rồi mỗi người trôi dạt một nơi” - anh Toàn nhớ lại.

Gia đình của 5 thuyền viên mất tích đau đớn ra biển cầu khấn mong sớm tìm được người thân

Gia đình của 5 thuyền viên mất tích đau đớn ra biển cầu khấn mong sớm tìm được người thân

Theo thuyền viên Nguyễn Thanh Lương (SN 1976), trên tàu lúc đó chở khá nhiều tre. May thay, lúc tàu chìm thì tre trôi nổi trên biển nên các ngư dân mới có chỗ bấu víu chờ cứu hộ. “Tôi cùng 5 người nữa bám vào một cây tre dài, rồi sóng biển cứ đánh trôi dạt cách chỗ tàu chìm gần 12 hải lý. Lúc đầu, tôi còn thấy mấy nhóm kia (19 thuyền viên bị dạt ra thành 4 nhóm - PV) nhưng về đêm trời tối, sóng đánh mạnh nên không thấy gì nữa. Đến sáng 9-7, nhóm chúng tôi được một tàu khác cứu” - anh Toàn kể.

Do cố bám vào thân tre, bị sóng đánh nên tay và cằm thuyền viên Nguyễn Thành Lâm (SN 1976) trầy xước khá nặng. Nằm trên giường bệnh, đôi mắt như vô hồn, giọng khản đi vì kêu cứu, anh Lâm cho biết lúc nhảy xuống, nhóm của anh gồm 6 người bám vào một cây tre. Đêm ngâm mình giữa biển, đói, lạnh, chân tay co rút mà ai nấy đều phải cố gắng ôm ghì cây tre. Lúc sóng đánh trôi, anh thấy khá nhiều tàu chạy qua nhưng mọi cố gắng gào thét, vẫy gọi đều vô ích bởi mưa lớn và sóng biển vùi dập nên họ không nghe thấy. “Rạng sáng 9-7, anh Tý (thuyền viên Nguyễn Văn Tý - PV) nói “tôi sống hết nổi rồi”, sau đó buông tay và chìm dần xuống biển. Vài giờ sau, thằng Đen (thuyền viên Ngô Minh Tuấn - PV) không đủ sức nữa nên cũng buông tay, tiếp theo là anh Hai (thuyền viên Nguyễn Văn Hai - PV)…” - giọng anh Lâm như nghẹn lại. Theo anh Lâm, trưa 9-7 thì 3 người còn lại trong nhóm đã trôi ra cách nơi tàu chìm chừng 12 hải lý và được tàu của ngư dân cứu.

Tang thương bao trùm

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết tại hiện trường, các tàu HQ 725, Vạn Hoa 792… cùng tàu của ngư dân vẫn đang tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm 5 nạn nhân còn mất tích. Tuy nhiên, hiện thời tiết trên biển rất xấu khiến tầm nhìn bị hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm. Trong khi đó, tàu BTh 96984 TS đã được 2 tàu cá của ngư dân kéo vào bờ. “Từ tối ngày 9 đến sáng 10-7, lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và ngư dân vẫn nỗ lực tìm kiếm những người mất tích” - đại tá Nguyễn Văn Thoa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, nói.

Theo chỉ dẫn của ngư dân, chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Đê (52 tuổi, thuyền trưởng tàu BTh 98083 TS), người đã chỉ huy tàu cứu các ngư dân gặp nạn. Khi chúng tôi chưa kịp chào hỏi thì ông Đê nhận được điện thoại phải ra tàu để đi tìm các ngư dân còn lại. Vừa đi, ông Đê vừa cho biết tàu của ông đánh bắt cách nơi tàu BTh 96984 TS gặp nạn khoảng 60 hải lý. Nghe thông báo, ông vội cho tàu chạy tìm cứu các ngư dân. “Tàu tôi quần thảo từ 18 giờ ngày 8-7 đến trưa hôm sau mới thấy 3 người đang ôm cây tre lênh đênh trên biển. Sau đó, tôi còn tiếp nhận một số nạn nhân từ các tàu khác chuyển qua…” - chưa nói dứt câu, ông Đê vội lao xuống tàu để kịp đi cứu hộ khi con nước đang lên.

Ngồi thẫn thờ bên bàn thờ chồng, chị Hoàng Thị Dung (SN 1982) nghẹn ngào: “Anh Tuấn đang bị cảm, tôi nói nghỉ ở nhà nhưng anh vẫn nhất quyết đi và bảo mình làm thuê, thuyền chủ đi thì phải đi thôi…”. Vợ chồng anh chị có 2 con trai, lớn 7 tuổi, nhỏ mới 22 tháng. Hằng ngày, chị Dung mua cá ở cảng rồi mang ra chợ bán, anh Tuấn thì đi bạn trên tàu BTh 96984 TS. Dù cố gắng làm lụng nhưng gia đình cũng không khá giả gì. Nay anh mất, một mình chị nuôi 2 con nhỏ, nghĩ đến cảnh đó ai cũng thương cảm.

Cách nhà chị Dung chừng 10 m là nhà của các thuyền viên Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Tý. Người nhà của 2 thuyền viên này có nghe tin dữ từ ngoài biển báo về là đã tìm thấy thi thể của họ (thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận) nên than khóc vật vã. Một không khí tang thương bao trùm…

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo