Thật ra, số vật tư mà thiếu tá đội trưởng “xin” có giá trị không lớn lắm, chỉ khoảng trên dưới 7 triệu đồng. Người Việt chúng ta vốn xem trọng nghĩa tình nên việc sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn là điều đáng quý. Tuy nhiên, trong bối cảnh người dân “dị ứng” với một số hành vi tiêu cực của một bộ phận nhỏ lực lượng CSGT thì động thái trên của vị đội trưởng CSGT như thêm dầu vào lửa. Làm như vậy thì sao có thể tránh được tai tiếng là cậy quyền, cậy thế!?
Nhân câu chuyện không lấy gì hay ho này, chợt nhớ đến một chuyện khác cũng của lực lượng CSGT: Chuyện về tấm gương liêm khiết của thiếu úy Lê Thành Trung, cán bộ Đội CSGT số 5 Công an TP Hà Nội. Chiều 17-8, trên đường tuần tra, thiếu úy Trung nhặt được một chiếc ví ai đó đánh rơi ở khu vực cuối phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Sau khi kiểm tra bên trong ví có hơn 20 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và thẻ ngân hàng, thiếu úy Trung đã liên hệ với công an phường truy tìm khổ chủ để trả lại của đã mất.
Còn nhiều, rất nhiều hình ảnh đẹp về sự liêm khiết, thanh bạch của lực lượng công an nói chung, CSGT nói riêng. Đáng quý biết bao với nghĩa cử của tổ công tác CSGT Trạm Tân Đệ (thuộc Phòng CSGT tỉnh Thái Bình) khi trên đường làm nhiệm vụ hồi cuối tháng 11-2014, họ nhặt được 600 euro, 3 triệu đồng và đã trả lại cho người dân. Đầu tháng 1-2015, trung sĩ Bùi Xuân Anh, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Hải Dương, khi làm nhiệm vụ tuần tra quanh khu vực Phòng Giao dịch Hoàng Thạch thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Dương đã phát hiện tại lán để xe một bọc tiền có giá trị đến 50 triệu đồng của ai đó đánh rơi. Anh đã tìm gặp khổ chủ để trả lại...
Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng nêu ra những vụ việc trái ngược trên để thấy rằng dưới ảnh hưởng dữ dội của kinh tế thị trường hiện nay, cái xấu đã và đang tác động đến nhận thức, lối sống, làm đảo lộn nhiều chuẩn mực đạo đức xã hội. Tất nhiên, lực lượng công an cũng không ngoại lệ.
Sẽ là rất đáng tiếc khi một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an thiếu tu dưỡng, có biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức, dẫn đến vi phạm kỷ luật. Và, đáng tiếc hơn nếu trong hàng ngũ này có người đánh mất sự liêm khiết, lòng tự trọng, làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát mà biết bao thế hệ đã đổ mồ hôi, công sức tạo nên.
Bình luận (0)