xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ẩu đả trong khách sạn vì ghẹo gái?

TRỌNG ĐỨC

Thời điểm xảy ra ẩu đả có mặt bà phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng. Bà khẳng định nguyên nhân của vụ việc là do... ghẹo gái mà ra

Ngày 15-10, tin từ Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng cho biết đang tập trung điều tra làm rõ vụ ẩu đả tại sảnh khách sạn 4 sao Pearl River vào tối 11-10.

 

Anh Nam đang được điều trị tại bệnh viện
Anh Nam đang được điều trị tại bệnh viện

 

Trước đó, gần 24 giờ ngày 11-10, anh Trần Hoài Nam (SN 1984, Tổng Giám đốc Công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng) cùng ông Raymond Liew (Giám đốc quản lý chất lượng của Công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng) và ông Trần Thiết Hùng đang chờ lấy phòng tại sảnh khách sạn thì có 1 đoàn khách khác gồm 2 người nước ngoài và 5 người Việt Nam (trong đó có 2 phụ nữ) cũng đến thuê phòng. Ông Raymond Liew có nói với đoàn khách trên là đã hết phòng. “Có thể do ngôn ngữ bất đồng nên nhóm khách này đã lao vào tấn công ông Raymond Liew” - anh Nam kể. Thấy vậy, anh Nam và ông Hùng can ngăn thì cũng bị nhóm người này khóa tay, đè xuống sàn và đá, đạp vào mặt.

Đáng chú ý, theo hình ảnh ghi lại của camera ở sảnh khách sạn cho thấy có một người mặc sắc phục công an, mang theo 1 súng AK đến đứng trước cửa. Tuy nhiên, sau khi được người đàn ông áo đen (một trong những người tham gia cuộc hành hung) cho xem một chiếc thẻ, người công an bỏ đi. Khi các nạn nhân đã không còn khả năng kháng cự, nhóm người trên tiếp tục đe dọa, to tiếng khá lâu rồi mới kéo nhau rời khỏi khách sạn.

Anh Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Theo bệnh án, anh nhập viện trong tình trạng chấn động não; đau đầu; tụ máu quanh mắt trái, dưới da đầu và vùng chẩm; buồn nôn; sốt nhẹ; sưng nề góc hàm trái… Ông Hùng thì đang điều trị tại bệnh viện ở Quảng Ninh. Riêng ông Raymond Liew sau đó đã bay về Hồng Kông. “Sự việc xảy ra từ đêm 11-10, lại liên quan đến người nước ngoài nhưng đến ngày 14-10, bên công an mới vào cuộc, lấy lời khai của nạn nhân. Có thể do 1 trong 2 phụ nữ đi cùng nhóm đối tượng đã hành hung tôi là bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng” - anh Nam bức xúc.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Mai xác nhận mình là 1 trong 2 phụ nữ đi cùng nhóm đàn ông ẩu đả với 3 người trong nhóm anh Nam. Theo bà Mai, nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên là do 1 người trong nhóm anh Nam có buông lời trêu ghẹo cô bạn gái đi cùng với bà. Bức xúc trước hành động này, lại có sẵn hơi men trong người nên nhóm bạn của bà Mai đã tấn công nhóm anh Nam. “Vào thời điểm đó, tôi đang đứng ở quầy lễ tân để lấy phòng thì mâu thuẫn xảy ra quá bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp” - bà Mai phân trần và khẳng định: “Tối đó (11-10), tôi dẫn vợ chồng người bạn ở Hà Nội về Hải Phòng đi ăn. Bốn người đàn ông còn lại trong nhóm, tôi mới gặp lần đầu nên không biết tên, địa chỉ của họ”.

Chiều 15-10, một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết chưa nhận được báo cáo của bà Mai về thông tin trên. Theo vị này, nếu sự thật như vậy thì sở sẽ xem xét, làm rõ. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo