xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Băng nhóm côn đồ làm loạn (*): Hở chút là đâm chém

Đức Ngọc - Đức Anh

Manh động, liều lĩnh, sẵn sàng đâm chém bất cứ ai - nhiều khi vì những chuyện không đâu - các băng nhóm côn đồ đang gieo rắc nỗi sợ hãi với người dân ở nhiều địa phương

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục xảy ra những vụ băng nhóm côn đồ dùng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng khiến người dân bất an. Những đối tượng tham gia còn rất trẻ, chỉ trên dưới 20 tuổi.

“Xử” nhau vì nói móc, nhìn đểu

Cuối tháng 6 vừa qua, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 đối tượng liên quan trong vụ đánh nhau giữa 2 băng nhóm thanh niên ở địa phương về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận vì sự liều lĩnh, côn đồ của các đối tượng này.

Cảnh sát 113 đưa các đối tượng bị thương trong vụ chém nhau giữa 2 băng nhóm tại Quy Nhơn đến bệnh viện cấp cứu Ảnh: ĐỨC ANH
Cảnh sát 113 đưa các đối tượng bị thương trong vụ chém nhau giữa 2 băng nhóm tại Quy Nhơn đến bệnh viện cấp cứu Ảnh: ĐỨC ANH

Trước đó, trong lúc nhóm của Trần Văn Dũng (21 tuổi; ngụ xóm Động, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) gồm 7 người đang nhậu ở một quán trên đường Ngô Gia Tự, TP Quy Nhơn thì nhóm của Lê Tiến Long (20 tuổi; ngụ xóm Chuồng Gà, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) gồm 15 người cũng kéo đến đây nhậu. Thấy nhóm của Long ồn ào, Dũng liền lên tiếng nói móc. Nghe vậy, Long liền đi qua bàn Dũng bắt bẻ về câu này. Trong lúc cãi nhau, Long cầm ly đập vào đầu một người trong nhóm của Dũng.

Chỉ có vậy mà băng xóm Động và băng xóm Chuồng Gà đã khơi mào một cuộc hỗn chiến bằng hung khí, mỗi bên hàng chục người, suốt 2 ngày khiến nhiều đối tượng và người dân vô can bị thương tích. Trong quá trình truy đuổi đánh nhau, 2 nhóm còn sử dụng cả ô tô gây náo loạn trên nhiều tuyến đường trong nội thành khiến người dân địa phương một phen kinh hoàng.

Trước đó không lâu, trên địa bàn TP Quy Nhơn cũng xảy ra một vụ đánh nhau bằng hung khí với hàng chục tên côn đồ tham gia. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP Quy Nhơn đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng, gồm: Lê Bá Hiếu, Lương Văn Cường, Lê Duy Vũ, Bùi Nguyễn Đức Trung và Đào Duy Hùng (từ 22 đến 30 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ loạn đả được xác định là do chuyện... nhìn đểu. Cụ thể, hôm xảy ra vụ việc, Hiếu, Vũ cùng 4 người bạn đến một quán trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn ăn nhậu. Trong lúc đi vệ sinh, thấy Trung nhìn mình chằm chằm, Hiếu khó chịu nên phản ứng.

Cho rằng Hiếu “xúc phạm” mình nên Trung gọi điện bảo Hùng đến “dạy” anh này một bài học. Ngồi nhậu sát bàn nên khi nghe Trung “điều quân” đến, Hiếu cùng nhóm bạn liền đổi sang quán trên đường Diên Hồng nhậu tiếp. Dù vậy, khi đến quán mới chưa được bao lâu, nhóm của Hiếu bất ngờ bị nhóm Trung mang theo đao, kiếm đi xe máy đến chém loạn xạ nên bỏ chạy.

Sau khi chạy thoát, Hiếu được bạn đưa đến bệnh viện khâu vết thương rồi chở về nhà. Về chưa được bao lâu, Hiếu nhận được điện thoại của nhóm Trung “thách đấu”, địa điểm tại ga Quy Nhơn. Nổi máu côn đồ, Hiếu liền gọi điện thoại cho đồng bọn đến “xử” nhóm Trung. Sau một hồi chém nhau, thấy bên mình yếu thế hơn nên nhóm Hiếu rút quân.

Tuy nhiên, sau đó, nhóm Trung một lần nữa gọi điện “thách đấu”. Hiếu nhận lời rồi điều thêm “lực lượng” để lên đường. Từ khoảng 0 giờ đến rạng sáng hôm sau, lần thứ ba trong đêm, 2 nhóm với hàng chục tên cầm hung khí tiếp tục đâm chém nhau, gây ầm ĩ cả khu phố cho đến khi lực lượng công an đến.

Ngang nhiên bắt cóc, cưỡng đoạt

Cuối tháng 6-2016 vừa qua, người dân các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn ở tỉnh Nghệ An thở phào nhẹ nhóm khi nghe tin băng nhóm do Nguyễn Văn Toại (34 tuổi, trú huyện Đô Lương) cầm đầu phải ra trước vành móng ngựa về tội bắt giữ người trái phép, cướp tài sản.

Nguyễn Văn Toại (thường gọi “Toại cục”) là một tay côn đồ có máu mặt ở địa phương với 2 tiền án, 3 tiền sự về tội cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ... Toại cầm đầu một nhóm khoảng 20 đối tượng chuyên tổ chức bảo kê các tuyến xe khách dọc theo Quốc lộ 15, Quốc lộ 7 và đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản.

Hành xử côn đồ, manh động và coi thường pháp luật, băng nhóm của Toại “cục” đã gây ra hàng loạt vụ việc khiến nhiều chủ xe khách và người dân khiếp hãi. Điển hình, Thoại từng lệnh cho đàn em bắt cóc anh N.T.Ng (trú xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương) nhốt trong phòng kín, đánh đập dã man rồi cưỡng đoạt của anh 10 triệu đồng.

Quấy rối, đòi tiền bảo kê, người nào không nghe theo sẽ bị những kẻ côn đồ “xử” ngay nên nhiều người dân lương thiện hằng ngày phải chấp nhận cống nạp những đồng tiền mồ hôi nước mắt cho chúng. Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Long (ngụ xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) về tội cố ý hủy hoại tài sản.

Long là đối tượng bất hảo, nghiện ma túy nặng. Để có tiền hút chích, ăn chơi, Long đã cầm đầu một nhóm côn đồ thường xuyên có hành vi đe dọa một số tiểu thương, doanh nghiệp và các chủ xe khách để lấy tiền bảo kê.

Ai trái lời, Long và đàn em xuống tay không thương tiếc. Vào tháng 7-2015, tại điểm giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 48 (thuộc xã Diễn Yên), Long đã ngang nhiên đập vỡ kính 5 chiếc taxi Mai Linh vì một lý do đơn giản: Các tài xế chưa nộp tiền bảo kê bến bãi đậu xe cho gã.

Kỳ tới: Luật ngầm bến bãi

Cát cứ vùng quê

Ngày 23-6, VKSND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Việt, Đặng Văn Sen, Nguyễn Công Quyết, Lê Văn Phú - cùng trú huyện Đô Lương - về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đầu tháng 6-2016, khi anh N.C.K (xã Thái Sơn, huyện Đô Lương), chủ một chiếc máy gặt lúa đa năng, đang gặt thuê cho người dân, 4 tên này đã đến đòi tiền bảo kê 30.000 đồng/sào, 10 triệu đồng/vụ, nếu không sẽ đập phá máy. Quá lo sợ, anh K. phải đưa trước cho chúng 4 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương đã bắt khẩn cấp 4 tên, thu giữ 7 thanh đao, kiếm, 9 ống tuýp sắt, 265 viên đạn các loại. Nhóm này còn liên quan đến nhiều vụ đòi tiền bảo kê của các chủ máy gặt lúa khác.

Tại Hà Tĩnh, ngày 20-6, trong lúc anh Đ.V.Q (xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) điều khiển máy cày cày đất cho người dân thì Hồ Đình Thống (trú xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) đến hăm dọa, bảo đây là địa bàn của gã. Anh Q. đã lái máy cày bỏ đi nhưng vẫn bị Thống và băng nhóm của gã dùng dao chém đứt gân khuỷu tay, đứt mạch máu, thương tích đầy người...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo