xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các mẹ đã cống hiến lặng thầm và vĩ đại

Phan Anh - SĨ NHÂN

Những hy sinh thầm lặng, vĩ đại, vô bờ bến của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta

Chiều 26-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức trọng thể lễ tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 182 mẹ tại TP HCM.

Làm nên những trang sử vàng

Được trao danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ Nguyễn Thị Thu xúc động: “Đây là niềm tự hào đối với những người mẹ đã chịu nhiều mất mát, hy sinh những đứa con của mình cho Tổ quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục giáo dục con cháu lòng yêu nước, tinh thần hy sinh vì sự nghiệp cách mạng Việt Nam”.

Ông Lê Thanh Hải (bìa phải) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ vào chiều 26-7 Ảnh: PHAN ANH
Ông Lê Thanh Hải (bìa phải) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ vào chiều 26-7 Ảnh: PHAN ANH

Trong giờ phút thấm đẫm truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - nghẹn lời: “Đối với dân tộc ta, mẹ Việt Nam từ ngàn đời luôn là biểu tượng cao quý của sự dịu dàng, tấm lòng nhân hậu, bao dung, đức tính kiên trung. Mẹ Việt Nam một đời lam lũ, tảo tần, chắt chiu nuôi dưỡng bao thế hệ con cháu. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, mẹ là điểm tựa, là niềm tin vững bền, là bóng mát chở che, là nhựa sống truyền cho chồi non, lộc biếc lớn lên, thành những người con ưu tú của đất nước. Chiến tranh luôn gây mất mát, đau thương! Mất mát lớn nhất là mất mát về con người; đau thương tột cùng là nỗi đau của người mẹ mất con, người vợ mất chồng. Cuộc kháng chiến đã lùi xa nhưng mẹ vẫn đau nỗi đau xé lòng, buồn nỗi buồn khôn cạn, sống với kỷ niệm không phai, hình ảnh không mờ của những người thân yêu nhất. Những hy sinh thầm lặng, vĩ đại, vô bờ bến của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta; cuộc đời và sự cống hiến cực kỳ to lớn của các mẹ mãi mãi là tấm gương sáng cho bao thế hệ trẻ học tập và noi theo”.

Ông Lê Thanh Hải cho biết đến nay, TP HCM vinh dự có 3.108 bà mẹ Việt Nam anh hùng. TP HCM luôn tự giác, tích cực phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực.

Truy tặng 831 danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

Trước đó, ông Lê Thanh Hải đã đến thăm gia đình và thắp nhang viếng mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè (quận 3); thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Việt (ngụ quận 1) và Nguyễn Thị Bình (ngụ quận 3), đều có 2 người con là liệt sĩ.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu lãnh đạo TP HCM cùng các ban, ngành, đoàn thể đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP (đồi Không Tên) và Nghĩa trang TP (Lạc Cảnh); dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi và Nghĩa trang Chính sách TP.

Tối 26-7, Thành đoàn TP HCM tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Lãnh đạo TP cùng hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người dân đã tham gia dâng hương, thắp nến tri ân tại gần 30.000 ngôi mộ thuộc 7 nghĩa trang liệt sĩ, gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ TP, Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhà Bè - quận 7, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bình Chánh - Bình Tân, Nghĩa trang Liệt sĩ quận Thủ Đức, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn), Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Sáng nay (27-7), TP HCM sẽ tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 831 bà mẹ đã mất tại 3 đơn vị có số đông các bà mẹ được truy tặng và 4 cụm quận, huyện. 

 

Tưởng niệm, tri ân liệt sĩ

Tối 26-7, cùng với 130 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Dương (huyện Thăng Bình), Tỉnh đoàn Quảng Nam đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi lễ, sau nghi thức dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã cùng ôn lại những năm tháng hào hùng của cả dân tộc, sự hy sinh xương máu và tuổi xuân của lớp lớp thế hệ cha anh vì nền độc lập của nước nhà, trong đó có những người con ưu tú của quê hương Quảng Nam.

Cùng thời điểm, Đoàn viên thanh niên Bộ Công an phối hợp với Đoàn viên thanh niên thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thả hoa, thắp sáng gần 10.000 ngọn nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trên dòng sông Thạch Hãn và Thành cổ Quảng Trị. D.Cường

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo