xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cặp song sinh giết bà mua phế liệu vứt xuống sông lãnh 36 năm tù

Hà Giang

(NLĐO)- Do mê game nhưng thiếu tiền nên anh em song sinh ở Quảng Trị đã nhẫn tâm giết bà mua bán phế liệu để lấy tiền chơi game và tiêu xài.

Ngày 23-12, TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử sơ thẩm lưu động vụ án giết người cướp tài sản gây rúng động dư luận tại Nhà văn hóa cộng đồng phường An Đôn, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). Thủ phạm gây ra vụ án mạng là cặp anh em sinh đôi Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (cùng SN 1998, trú tại phường An Đôn, TX.Quảng Trị).

2 bị cáo trước vành móng ngựa
2 bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Phúc và Đức là anh em sinh đôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của gia đình. Bố đi tù, mẹ bỏ nhà đi nên hai anh em được bà nội và bà ngoại nuôi từ nhỏ. Phúc và Đức bỏ học từ năm lớp 8 theo đám bạn ăn chơi rồi trở nên nghiện game nặng. Năm 2013, chính quyền địa phương đã đưa một trong hai đối tượng vào trường giáo dưỡng nhưng không thành. Để có tiền chơi game, anh em Phúc, Đức thường xuyên bán phế liệu cho bà Trần Thị Gái (SN 1967, trú tại thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Tối ngày 7-6, Phúc và Đức chuẩn bị một chiếc kéo rồi gọi điện hẹn bà Gái đến phía sau Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị để bán phế liệu. Tới điểm hẹn, cả hai lại yêu cầu bà Gái di chuyển đến cầu Mỏ Vịt gần đó. Lợi dụng lúc bà Gái thiếu cảnh giác, Phúc dùng tay siết cổ bà Gái rồi vật xuống đất, còn Đức lao tới cầm kéo đâm tới tấp nhiều nhát vào người nạn nhân. Thấy bà Gái nằm bất động, hai anh em lục tìm ví nạn nhân và lấy đi hơn 11 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại di động.

2 bị cáo trước vành móng ngựa
2 bị cáo trước vành móng ngựa

Sau khi gây án, cả hai đưa thi thể nạn nhân bỏ vào bao tải, kéo xuống gầm cầu rồi trở về nhà bà nội. Vì lo sợ bị bại lộ, cặp đôi này quay trở lại đào hố để chôn phi tang nhưng do nền đất cứng không đào được nên để thi thể và cuốc ở một rừng tràm gần đó. Đến chiều ngày 10-6, anh em Phúc và Đức quay trở lại địa điểm gây án cùng nhau bưng xác bà Gái vứt xuống bờ sông.

Qua quá trình điều tra, Phúc và Đức khai nhận, trước đó cả hai còn thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản là một cuộn đồng trị giá gần 2,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, hai anh em dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Mai Xuân Phúc 18 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về “Cướp tài sản”, 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mai Xuân Đức bị tòa tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, tại thời điểm gây án cả hai bị cáo chưa đủ tuổi thành niên nên được áp dụng chính sách hình sự với người chưa thành niên và chịu chung mức án 18 năm tù mỗi người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo