xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy lớn gây chết người vẫn tái diễn

GIA MINH - LÊ PHONG

Nhiều người không giấu nổi sự đau đớn đến rụng rời sau vụ cháy kinh hoàng làm 6 người chết trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM

Hậu quả đám cháy gây ra một lần nữa cho thấy có những cái chết đã được báo trước nhưng hiện vẫn chưa thể ngăn chặn. Theo đó, ám ảnh cháy, nổ cứ đeo bám cư dân TP HCM hằng ngày.

Tang tóc và ám ảnh

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 16-12 tại căn nhà số 453/6 đường Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3). Nhiều người khi phát hiện lửa bùng lên đã vội vàng chạy đến đập cửa, tìm cách tiếp cận để chữa cháy nhưng không thành.

Các nhân chứng cho biết vào thời điểm này, khu vực phía trước của tầng trệt lửa càng lúc càng lớn khiến căn nhà không còn lối thoát. Họ bất lực khi nghe những tiếng kêu cứu liên tục vọng ra từ bên trong rồi lịm dần khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ tầng trệt. Lúc này, chỉ 4 người từ tầng lầu kịp nhảy xuống đất và thoát chết. 6 người còn lại trong cùng một gia đình đều tử vong. Tang thương nhất là trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 cháu bé, tuổi chỉ từ 1 đến 7; thi thể được đưa ra ngoài sau đó càng khiến mọi người đau lòng.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định, gồm: ông Trần Anh Thăng (47 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, là người thuê lại căn nhà trên); bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy (37 tuổi, vợ ông Thăng); bé Trần Ngọc Vân Anh (7 tuổi, con gái vợ chồng ông Thăng); bé Trần Ngọc Bảo Hân (5 tuổi, con gái vợ chồng ông Thăng ); bé Trần Ngọc Thiên Kim (1 tuổi, con gái vợ chồng ông Thăng) và chị Phạm Ngọc Thúy Vy (36 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, cháu ông Thăng).

Qua kết quả khám nghiệm sơ bộ hiện trường, cơ quan chức năng cho biết căn nhà cháy có diện tích khoảng 106 m2, gồm 1 tầng trệt, 1 gác lửng và 1 tầng lầu. Vụ cháy gần như đã thiêu rụi hoàn toàn tầng trệt của căn nhà cùng 6 xe máy, 2 xe đạp và nhiều tài sản khác.

Hiện trường vụ cháy tại căn nhà ở hẻm 453 Lê Văn Sỹ (quận 3, TP HCM)
Hiện trường vụ cháy tại căn nhà ở hẻm 453 Lê Văn Sỹ (quận 3, TP HCM)

Chiều cùng ngày, tại hiện trường vụ cháy, không khí tang thương bao trùm con hẻm nhỏ. Những ánh mắt đẫm lệ, những tiếng nấc nghẹn, những lần người thân gọi tên các nạn nhân thảm thiết khiến không ít người xót xa. Suốt nhiều giờ sau vụ cháy, cả con hẻm vẫn ám mùi khét lẹt. Phía trước căn nhà cháy, 4 chiếc xe máy trơ khung dựng tạm bên lớp cửa sắt biến dạng. Còn bên trong, hầu hết các vật dụng đều bị cháy rụi, phủ đặc tro tàn…

Rụng rời vì đau đớn, ông Nguyễn Văn Trung (60 tuổi, cha bà Thủy) nghẹn ngào kể ông ở cách căn nhà của vợ chồng ông Thăng - bà Thủy chỉ vài con hẻm. Khi nhận hung tin, ông vội chạy đến hiện trường và chết lặng khi biết các con cùng cháu mình đều thiệt mạng. Theo ông Trung, chiều tối 15-12, vợ chồng bà Thủy vừa đưa 2 con gái út đi chụp hình đón Noel và khi về nhà, các cháu còn chạy qua nhà hàng xóm chơi.

“Vậy mà chỉ sau vài giờ thôi, con và cháu tôi đều không còn. Tôi không muốn tin vào mắt mình. Thật quá đau lòng…” - ông Trung nghẹn ngào.

Ông Trung (áo khoác đen) như chết lặng khi biết các con và cháu ngoại đều đã thiệt mạng trong vụ cháy Ảnh: Gia Minh

Ông Trung (áo khoác đen) như chết lặng khi biết các con và cháu ngoại đều đã thiệt mạng trong vụ cháy Ảnh: Gia Minh

Anh Nguyễn Phùng Hưng (48 tuổi, hàng xóm) - người trực tiếp chạy đến tìm cách phá cửa cứu các nạn nhân trong đám cháy - kể trong nỗi ám ảnh: Nhiều người chạy đến và nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Thủy từ bên trong nhưng đành bất lực do lớp cửa quá chắc chắn. Anh Hưng cho biết lúc đó chỉ có 3 người từ tầng lầu do thấy lửa bùng lớn đã nhảy xuống nhưng vẫn còn một người đứng trên ban công kêu cứu. Những người ở dưới vội dùng một tấm nệm đặt trước căn nhà để có người đó nhảy xuống.

Cũng theo anh Hưng, 3 bé gái con ông Thăng - bà Thủy rất ngoan và thường xuyên qua nhà anh chơi. Bé Vân Anh thường được người thân và hàng xóm gọi bằng Ti Na, bé Bảo Hân biệt hiệu là Cà Rốt và bé Thiên Kim là Heo Con. “Mới hôm qua các cháu còn tíu tít vui đùa, khoe hình vừa đi chơi, chụp hình đón Noel. Nhưng giờ đã không còn…” - anh Hưng xúc động.

Hàng ngàn cửa hiệu... chờ cháy

Đánh giá nguyên nhân dẫn đến vụ cháy thảm khốc tại căn nhà 453/6 đường Lê Văn Sỹ, đại tá Trần Thanh Châu, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM, cho rằng căn nhà trên được thiết kế theo kiểu nhà ống, chỉ duy nhất một cửa thoát ra ngoài ở tầng trệt. Do đó, khi xảy ra cháy, những người bên trong rất khó thoát hiểm. Vào thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, tầng trệt của căn nhà còn chứa đến 6 chiếc xe máy cùng nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Thượng tá Lê Mạnh Hùng, Phó Phòng Cảnh sát PCCC quận 3, cho rằng căn nhà cháy thuộc hộ bán cà phê quy mô nhỏ lẻ nên không thuộc diện kiểm tra của đơn vị này (!?).

Hậu quả kinh hoàng mà vụ cháy gây ra một lần nữa cho thấy có những cái chết đã được báo trước nhưng hiện vẫn chưa có một biện pháp nào có thể ngăn chặn. Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ riêng căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn thiếu lối thoát hiểm, thiếu an toàn về PCCC mà hiện còn hàng ngàn cửa tiệm, nhà kinh doanh các mặt hàng dễ cháy nổ vẫn nằm xen cài trong các khu dân cư tại TP. Trong đó, điển hình là ở nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi (quận 5), Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận), Lý Thái Tổ (quận 10)…, nhiều căn nhà cũng có thiết kế tương tự nơi vừa xảy ra vụ cháy kinh hoàng.

Đánh giá về tình hình cháy nổ trên địa bàn TP, đại tá Trần Thanh Châu cho rằng do TP HCM là đô thị lớn nhất nước và đã hình thành, phát triển trong thời gian dài nên có hàng triệu cơ sở, hàng trăm tuyến phố có nguy cơ cháy nổ. Ông Châu thông tin qua khảo sát, hiện có nhiều căn nhà được thiết kế chống trộm theo kiểu khóa đến 3 lớp cửa, lối thoát nạn lại được hàn khung sắt để bịt tất cả cửa phụ nên nếu xảy ra cháy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Cũng theo ông Châu, hiện Cảnh sát PCCC TP đang triển khai việc kiểm tra đồng bộ về an toàn PCCC tại những địa điểm tương tự cũng như tăng cường giám sát mọi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quán karaoke, vũ trường, trung tâm thương mại, địa điểm vui chơi…

Giải pháp trước mắt, ông Châu cho biết đơn vị này đã tham mưu UBND TP HCM thành lập Ban Chỉ đạo PCCC nhằm giải quyết các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ có nguy cơ cháy nổ cao đang nằm xen cài trong khu dân cư. Về giải pháp lâu dài, Cảnh sát PCCC TP sẽ phối hợp cùng Sở Xây dựng ban hành các quy chuẩn, quy chế xây dựng nhà, cơ sở hoạt động nhằm bảo đảm an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.

Chủ tịch quận, huyện phải chịu trách nhiệm

Trước thực tế trên, tại buổi làm việc với Cảnh sát PCCC TP, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, yêu cầu UBND quận 3 nhanh chóng thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy ở hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ. Đối với 2 nạn nhân đang cấp cứu, chính quyền địa phương phối hợp với Thành đoàn, Hội Sinh viên TP có biện pháp giúp đỡ.

Ông Cang cũng yêu cầu Công an quận 3 và Cảnh sát PCCC TP phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy.

Theo ông Cang, vụ hỏa hoạn vào sáng 16-12 đã báo động nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là khi trong dịp Tết sắp tới có nhiều chương trình đón Xuân, lễ hội… Do đó, các sở, ngành phải kiểm tra kỹ công tác bảo đảm an toàn PCCC nhằm không để sự cố đáng tiếc xảy ra. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu ngành điện lực TP phối hợp chính quyền các quận, huyện trên địa bàn tiến hành khảo sát, xử lý các khu dân cư chưa bảo đảm an toàn điện, đặc biệt lưu ý các bó dây hiện còn đang khá lộn xộn ở nhiều địa điểm.

“Phải thực hiện mọi việc hoàn tất trước Tết nguyên đán 2017 và nơi nào để xảy ra sự cố cháy nổ, chủ tịch quận - huyện sẽ là người chịu trách nhiệm” - ông Tất Thành Cang nói.

Liên quan đến vụ cháy này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp phòng ngừa chung.

Thêm 2 vụ hỏa hoạn cùng ngày

Đại tá Nguyễn Văn Tuyền - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp,TP HCM - cho biết vào lúc 17 giờ ngày 16-12 tại cây xăng TT75 (gần chợ Hạnh Thông Tây, đường Quang Trung, quận Gò Vấp) bất ngờ phát nổ, sau đó một ngọn lửa lớn bùng lên. Ngay lúc này, hàng loạt người dân đang đổ xăng nháo nhào bỏ lại phương tiện để thoát thân.

Ban Chỉ huy Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp đã điều động 5 xe chữa cháy với công nghệ phun bọt hiện đại nhất Việt Nam và sau gần 10 phút dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Theo thống kê ban đầu, khoảng 20 chiếc xe máy bị thiêu rụi.

l Sáng cùng ngày, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại khối nhà 3 tầng liền kề 60-62-64 Trần Văn Khéo (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đám cháy xuất phát từ tầng trệt của khối nhà vừa được sử dụng mở đại lý vé số và trụ sở công ty. Đại tá Huỳnh Thới An, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, cho biết có 4 người đã chạy ra lan can trên tầng 2 kêu cứu và được xe thang đưa ra ngoài an toàn. Sau nửa giờ, đám cháy được dập tắt.

L.Phong - C.Linh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo