Liên quan đến việc một nhóm người xông vào nhà giữ người cha và bắt cháu Nguyễn Thị H.Y. (4 tuổi) đưa đi khỏi nhà, ngày 5-12, chị N.T.H. (SN 1979, tạm trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), mẹ cháu H.Y, cho biết chị và người thân đến nhà chồng đưa con về nhà chứ không có chuyện bắt cóc trẻ em như một số báo điện tử đã đưa tin.
Chị H. cho biết, chị và anh Nguyễn Đình Tú (SN 1974, ngụ thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) kết hôn vào năm 1999, có với nhau được hai con, đứa lớn hiện đang học lớp 10. Cuộc sống không hạnh phúc do chị thường xuyên bị chồng ngược đãi, bạo hành. Năm 2008, chị đã làm đơn xin ly hôn và được TAND huyện Thăng Bình quyết định cho ly hôn.
Chị H. buộc phải ly hôn vì không chịu nỗi người chồng bạo hành Ảnh: Hàn Giang
Sau đó, anh Tú có đơn kháng cáo, hứa hẹn thay đổi cách sống và không muốn ly hôn nên chị đã rút lại đơn. Song chứng nào tật ấy, cuộc sống của chị H. vẫn nhuốm màu tăm tối bởi những trận đòn roi do chính người chồng gây ra. Hết sức chịu đựng, cuối năm 2014, chị H. bồng đứa con thứ hai trốn vào Tam Kỳ thuê nhà trọ sinh sống. Để giải thoát, một lần nữa chị quyết định làm đơn xin ly hôn gửi TAND huyện Thăng Bình giải quyết.
Bản án số 189/2015/HNGĐ-ST ngày 9-10 của TAND huyện Thăng Bình đã quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa chị H. và anh Tú, giao hai con cho chị H. trông nom, chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành. Anh Tú có nghĩa vụ cấp dưỡng mỗi tháng 1,15 triệu đồng để nuôi cháu Y. đến đủ 18 tuổi.
Xô xát xảy ra tại nhà anh Tú khi người nhà phía vợ đến "bắt" bé Y. Ảnh: Báo Quảng Nam
Không đồng ý với phán quyết của TAND huyện, anh Tú có đơn kháng án gửi TAND tỉnh. Trong khi chờ được giải quyết theo quy định của pháp luật, chiều 21-10, anh Tú đã đến trường mẫu giáo (đóng ở phường An Sơn, TP Tam Kỳ) đưa cháu H.Y. về nhà. Chị H. ra nhà gặp anh Tú đòi lại con thì bị anh ta hành hung.
Mới đây, vì thương con, lo cho con, chị H. về thăm cháu Y. thì bị anh Tú dùng cây gỗ móc mùng đánh gãy 1/3 xương đòn vai trái, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (TP Tam Kỳ).
Chị H. cho biết đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhờ can thiệp, có biện pháp đưa cháu Y. cho chị chăm sóc nhưng không nhận được sự giúp đỡ. Vì thế, ngày 4-12, chị cùng người thân phải đến nhà khống chế anh Tú để đưa cháu Y. về nhà.
Bình luận (0)