Chồng chất âu lo sau vụ cháy lớn ở quận 1

02 Tháng 12, 2015 | 14:34

(NLĐO) – Sau khi ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn 8 căn nhà, hàng chục người dân khu vực Chợ Gà (quận 1, TP HCM) phải sống cảnh màn trời chiếu đất, ngủ nhờ ở đình và chưa hình dung được những ngày sắp tới sẽ ra sao.


Thẫn thờ trước đống đồ bị cháy đen, chị Mỹ Dung, 40 tuổi, buồn rầu nói: “Quần áo và nhiều vật dụng khác trong nhà bị cháy sạch. May mắn chỉ còn lại mấy thứ này. Lửa lan nhanh quá nên không thể lấy thêm được gì”.

Thẫn thờ trước đống đồ bị cháy đen, chị Mỹ Dung, 40 tuổi, buồn rầu nói: “Quần áo và nhiều vật dụng khác trong nhà bị cháy sạch. May mắn chỉ còn lại mấy thứ này. Lửa lan nhanh quá nên không thể lấy thêm được gì”.

Chồng chất âu lo sau vụ cháy lớn ở quận 1

Nhà đã cháy rụi, người dân chỉ còn nước để những đồ đạc cứu được chỏng chơ ngoài trời

Nhà đã cháy rụi, người dân chỉ còn nước để những đồ đạc "cứu được" chỏng chơ ngoài trời

Chồng chất âu lo sau vụ cháy lớn ở quận 1
Giặt và phơi quần áo tại chỗ
Giặt và phơi quần áo tại chỗ
Chồng chất âu lo sau vụ cháy lớn ở quận 1

Những hộ dân nơi đây kể lại: Ngày 1-12, khu vực Chợ Gà bị cúp điện sau đó bất ngờ có lại. Khi vừa sáng đèn thì người dân ngửi thấy mùi khét và ngọn lửa bắt đầu cháy dữ dội gây nên trận hỏa hoạn lớn

Những hộ dân nơi đây kể lại: Ngày 1-12, khu vực Chợ Gà bị cúp điện sau đó bất ngờ có lại. Khi vừa sáng đèn thì người dân ngửi thấy mùi khét và ngọn lửa bắt đầu cháy dữ dội gây nên trận hỏa hoạn lớn


“Ở đây khi thấy lửa lên mạnh nhà nào nhà đó dọn, có nhà dọn được có nhà bị mất trắng. Nghe chính quyền nói hỗ trợ nhưng tới giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hôm qua giờ chúng tôi phải giăng màn ra giữa trời ngủ tạm, trời nắng còn đỡ mưa xuống không biết tính sao. Người lớn thì không sao, tội nhất là mấy đứa nhỏ không có chỗ tắm rửa, học hành…”, chị Dung than thở.

“Ở đây khi thấy lửa lên mạnh nhà nào nhà đó dọn, có nhà dọn được có nhà bị mất trắng. Nghe chính quyền nói hỗ trợ nhưng tới giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hôm qua giờ chúng tôi phải giăng màn ra giữa trời ngủ tạm, trời nắng còn đỡ mưa xuống không biết tính sao. Người lớn thì không sao, tội nhất là mấy đứa nhỏ không có chỗ tắm rửa, học hành…”, chị Dung than thở.


Gia đình bà Lương Thị Vui cũng chung cảnh ngộ với hàng chục người khác. Khi ngọn lửa bùng lên bà không có ở nhà, may mắn là có mấy người cháu đã đục tủ lấy giấy tờ và tiền bạc bỏ chạy.

Gia đình bà Lương Thị Vui cũng chung cảnh ngộ với hàng chục người khác. Khi ngọn lửa bùng lên bà không có ở nhà, may mắn là có mấy người cháu đã đục tủ lấy giấy tờ và tiền bạc bỏ chạy.

Chồng chất âu lo sau vụ cháy lớn ở quận 1
Chồng chất âu lo sau vụ cháy lớn ở quận 1

Sáng 2-12, nhiều người thu mua ve chai, ti vi, tủ lạnh hư cũng lượn lờ khu vực bị cháy gạ hỏi người dân bán phế liệu. Chị Hạnh (45 tuổi) kêu một người mua tủ lạnh đến nói: “Coi hai cái tủ lạnh và tivi tinh thể lỏng này bao nhiêu? Được giá thì chở đi”. Xem qua xem lại, người mua phế liệu ra giá 200 ngàn, chị Hạnh giọng trĩu nặng: “Gì rẻ bèo vậy, nhà cửa bị cháy hết giờ không còn tiền để chi tiêu, thêm chút nữa đi”.

Sáng 2-12, nhiều người thu mua ve chai, ti vi, tủ lạnh hư cũng lượn lờ khu vực bị cháy gạ hỏi người dân bán phế liệu. Chị Hạnh (45 tuổi) kêu một người mua tủ lạnh đến nói: “Coi hai cái tủ lạnh và tivi tinh thể lỏng này bao nhiêu? Được giá thì chở đi”. Xem qua xem lại, người mua phế liệu ra giá 200 ngàn, chị Hạnh giọng trĩu nặng: “Gì rẻ bèo vậy, nhà cửa bị cháy hết giờ không còn tiền để chi tiêu, thêm chút nữa đi”.

Chồng chất âu lo sau vụ cháy lớn ở quận 1
Chồng chất âu lo sau vụ cháy lớn ở quận 1

Đến trưa, một số người vẫn có len vào mái nhà xưa (giờ đã cháy rụi) để tìm những gì còn sót lại

Đến trưa, một số người vẫn có len vào "mái nhà xưa" (giờ đã cháy rụi) để tìm những gì còn sót lại

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày, 1-12 tại khu vực chợ Gà (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM), khiến 8 căn nhà bị thiêu rụi, 5 căn nhà bị cháy một phần.

Bà Hoàng Thị Thu Liên - Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 - cho biết UBND phường Cầu Ông Lãnh sẽ ổn định cuộc sống của người dân trước khi họ về dọn dẹp lại nhà cửa. UBND phường đã bố trí được 26 chỗ cho những hộ dân có nhà bị cháy, vận động các mạnh thường quân được 30 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Phóng sự ảnh: Phạm Dũng

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).