xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Của tin còn một chút này...

Quang Huy

Anh bạn đưa con lên TP HCM làm hồ sơ xét tuyển, lòng trĩu nặng âu lo. Vợ anh thì chưa “đi Sài Gòn” bao giờ nhưng vẫn dặn chồng đủ điều, cứ như là rành rẽ lắm. Chị bảo anh tới bến xe thì cứ bắt taxi mà về (nhà người thân), đừng đi xe ôm, xe ba gác mà chi, khéo bị “chém”!

Tới bến thì cha con anh ngợp bởi bị cánh nhà xe chèo kéo. Rồi anh cũng bắt được taxi. Chẳng may gặp phải tay taxi “dù”, chở anh đi lòng vòng, đã đời, khi công-tơ-mét hiển thị đủ 1 triệu đồng mới tới nhà. Đang bữa cơm, kể chuyện đi taxi hết 1 triệu đồng và nghe bảo đã mắc lừa taxi “dù”, anh nuốt không trôi, tự nhủ “hận taxi suốt đời”!

 

 

Thí sinh rút hồ sơ tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH
Thí sinh rút hồ sơ tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

 

Người thân mất đến 3 ngày đưa cha con anh tới trường nộp hồ sơ xét tuyển. Rồi chờ. Rồi rút. Rồi nộp. Rồi chờ... 1 tuần, 10 ngày, vẫn thế. Trông ngóng. Lo lắng. Hoang mang. Con bé khóc, đòi về, bảo ba cho con về đi học nghề cũng được, biết cực vậy đã không thi. Anh bảo đã phóng lao phải theo lao, cả xã hội cực chứ đâu phải mỗi nhà mình. Nói vậy chứ tôi biết chắc rằng không riêng anh mà hàng triệu bậc cha mẹ và hàng triệu thí sinh đang nản lòng ghê gớm vì mớ bòng bong xét tuyển này. Họ không tin đó là sự đổi mới. Hay nói cách khác, một lần nữa “cỗ máy cái” giáo dục đã gây thất vọng!

Xã hội bây giờ, vẻ như niềm tin ngày càng mong manh. Ở tầm vĩ mô, người bạn lớn láng giềng thường xuyên nói thế này nhưng làm thế nọ. Ở lĩnh vực đào tạo sau đại học, nơi được cho là tinh hoa hội tụ, vậy mà hàng loạt trí thức (ở Đà Nẵng) được nhà nước đưa đi nước ngoài đào tạo đã không chịu về hoặc về nhưng rời bỏ nhiệm sở, ra ngoài làm, thu nhập cao hơn. Đó là bởi họ không tin môi trường công sẽ giúp họ tiến thân, giúp họ yên tâm công tác. Tại nhiều vùng quê, người dân hễ bắt được “cẩu tặc” là tự xử, không chờ công an vào cuộc, cũng phần vì đã bao lần kẻ trộm bị giao nộp rồi được thả ra, tiếp tục hành nghề. Và liên tục những vụ thảm sát, hành hung man rợ, lừa đảo, giật dọc, tai nạn giao thông... xảy ra gần đây buộc người dân phải luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Họ ít tin vào sự bình an mà lẽ ra họ phải có, phải được thụ hưởng. Họ tin hơn rằng hiểm nguy sẽ đến bất cứ lúc nào...

Giữa những mảng xám ưu tư dày đặc đó, đã nhen nhóm lên những niềm vui, giành giật lại sự lạc quan, dù ít. Đó là bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên từ hốc mắt lên não từ tuần trước giờ đã qua cơn nguy kịch nhờ bàn tay vi diệu của các bác sĩ; đó là cháu nhỏ rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm (Hà Nội) 4 ngày trước nay cũng đã chiến thắng thần chết bởi sự tận tụy của “những chiếc áo blouse trắng”; đó là nghi phạm vụ thảm sát ở Yên Bái đã bị sa lưới pháp luật... Xem như “của tin còn một chút này làm ghi”!

Nhưng nói cho cùng, chẳng ai mong xảy ra những vụ sát hại, những vụ tai nạn thương tâm... để rồi mừng vui khi hung thủ bị trừng phạt, nạn nhân được cứu sống. Sẽ vui một niềm vui đúng nghĩa hơn, tin một niềm tin trọn vẹn hơn nếu như không xảy ra những chuyện buồn như thế...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo