xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dầm mưa kêu gọi dừng chặt cây xanh hàng loạt tại Hà Nội

Tin - ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sáng nay 20-3, trên đường Lê Duẩn (Hà Nội), 1 người đàn ông dầm mình dưới mưa phùn để kêu gọi chấm dứt việc chặt cây xanh hàng loạt tại Thủ đô.

Anh Nguyễn Anh Tuấn với tấm bảng giữa trời mưa kêu gọi người dân chung tay bảo vệ cây xanh trong thành phố

Anh Nguyễn Anh Tuấn với tấm bảng giữa trời mưa phù sáng 20-3 kêu gọi người dân chung tay bảo vệ cây xanh trong thành phố

Dư luận nhiều ngày qua quan tâm đến việc Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất chặt hạ 6.700 cây xanh, trên 190 tuyến phố nội thành Hà Nội, có những cây xanh tuổi thọ cả trăm năm tuổi. Trong số những cây xanh đó có một phần là cây bị sâu, mục, rễ nông, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và gây cản trở giao thông và đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận. Song cũng có nhiêu cây xanh còn rất tươi tốt, nhiều chục năm tuổi vừa phủ bóng mát cho đường phố và là "lá phổi anh" cho Thủ đô.

Việc chặt, hạ cây mấy ngày qua đã được tiến hành tại các tuyến phố Hà Nội như Lê Duẩn, Phan Bội Châu, Nguyễn Chí Thanh... khiến rất nhiều người dân ngậm ngùi, xót xa, thậm chí cả phản ứng.

img
Chặt hạ cây tại đường Lê Duẩn trước đó
Chặt hạ cây tại đường Lê Duẩn trước đó

Sáng nay 20-3, sau những ngày nắng ráo, trời Hà Nội đổ mưa phùn, có lúc dày hạt. Trên đường Lê Duẩn, một người đàn ông đứng dầm mình dưới mưa tại gốc cây bị chặt hạ trước đó, ôm tấm bảng màu đen in dòng chữ màu trắng, xanh: “Tôi là một cây xanh, I am a tree”.

Anh Tuấn cho biết là một kiến trúc sư, với việc làm này, anh mong mọi người hãy cùng nhau bảo vệ “lá phổi” thành phố
Anh Tuấn cho biết là một kiến trúc sư, với việc làm này, anh mong mọi người hãy cùng nhau bảo vệ “lá phổi” thành phố

Trao đổi với báo chí, người đàn ông này cho biết tên là Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội), là một kiến trúc sư. Anh Tuấn tâm sự việc làm này mục đích là để mọi người hiểu cây cối cũng có linh hồn, cũng có sự sống. Cây xanh là của tất cả cộng đồng, mọi người hãy cùng nhau bảo vệ “lá phổi” thành phố.

“Tôi đồng ý với ý kiến nếu cây cối không phù hợp với cây trồng đô thị dễ gây gãy đổ trong mùa mưa bão thì có thể chặt hạ. Nhưng chính quyền cần phải lắng nghe người dân nhiều hơn, tránh tình trạng chặt hạ hàng loạt cây xanh như bây giờ” - Anh Tuấn nói

“Con đường đẹp nhất Việt Nam Nguyễn Chí Thanh” biến thành “công trường” sau khi chặt hạ cây xanh
“Con đường đẹp nhất Việt Nam Nguyễn Chí Thanh” biến thành “công trường” sau khi chặt hạ cây xanh
img
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo