xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng làm “hiệp sĩ” mất lửa!

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định xử lý nghiêm, thậm chí thuyên chuyển công tác cán bộ công an nào không hỗ trợ “hiệp sĩ” hành hiệp chính đáng hoặc làm các anh “mất lửa”!

“Đến nay, các CLB phòng chống tội phạm của Bình Dương đã bắt giữ rất nhiều đối tượng phạm tội, tạo được niềm tin yêu trong nhân dân. Nhiều địa phương trong cả nước mong muốn học tập mô hình như Bình Dương” - đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Cục V28 - Bộ Công an), phát biểu như vậy tại Hội nghị “CLB phòng chống tội phạm tỉnh Bình Dương”, tổ chức ngày 22-3 tại Bình Dương.

Sống nhờ… giấy khen!

“Có vợ ngồi sau xe, tôi thấy an tâm hơn khi đi bắt cướp”. Anh Hồ Văn Hoàng, “hiệp sĩ” của CLB Phòng chống tội phạm phường Lái Thiêu, đã làm nhiều người dự khán cười ồ lên khi bộc bạch như thế. Anh Hoàng say sưa kể lại việc  vừa qua, anh chở vợ rượt đuổi một thanh niên chuyên trộm xe đạp điện. Anh hào hứng: “Tôi nhào vô vật thằng đó xuống đường. Vợ tôi sau đó cũng nhào tới giúp tôi khống chế. Vợ chồng tôi cũng ăn ý lắm”. Đến lượt mình, chị Tăng Ngọc Thu, vợ anh Hoàng, cho hay vợ chồng chị chủ yếu rong ruổi trên đường bắt tội phạm vào ban ngày còn ban đêm phải đi “bỏ mối” thịt heo kiếm tiền nuôi con. Chị Thu bảo không bán thịt heo thì không có tiền để sống và theo đuổi đam mê bắt cướp, giữ gìn an ninh trật tự cho bà con.

Các “hiệp sĩ” Bình Dương trong một lần bắt đối tượng trộm, cướp
Các “hiệp sĩ” Bình Dương trong một lần bắt đối tượng trộm, cướp

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa, nói rằng thu nhập của anh chủ yếu từ nghề “bắt cướp” là… tiền khen thưởng của cơ quan công an và UBND cấp tỉnh. Đến nay, CLB của anh đã nhận hàng trăm giấy khen. “Vụ  nào chúng tôi được giám đốc công an tỉnh ký tặng bằng khen thì mỗi thành viên sẽ được nhận 350.000 đồng. Nếu nhận được bằng khen từ UBND tỉnh thì… “được” 1,15 triệu đồng. Có vụ chúng tôi tốn công tốn sức bắt cướp bàn giao công an phường nhưng các anh ấy không đề xuất lên trên nên chúng tôi không được đồng nào” - “hiệp sĩ” Hải tâm tư.

Anh Hải xác nhận mỗi tháng CLB của anh được cấp 60 lít xăng. Riêng anh được lãnh “lương” với số tiền 525.000 đồng/tháng. Anh khẳng định mình được nhận số tiền này vì UBND phường linh hoạt, xếp anh vào diện bảo vệ dân phố. “Nhiều anh em rất xông xáo, làm được việc nhưng kiến nghị hoài mà không có lương giống tôi” - anh Hải nói.

Sau khi nghe “hiệp sĩ” kể chuyện bắt trộm cướp và biết rõ hơn cuộc sống khó khăn của họ, đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, xúc động nói: “Các anh không có lương nhưng bắt trộm, cướp với tinh thần “máu lửa”. Hành động nghĩa hiệp của các anh thật đáng trân trọng”.

Không lương nhưng tăng hỗ trợ!

Hiện nay, 91 xã phường ở Bình Dương đều đã có CLB phòng chống tội phạm. Các CLB này hoạt động theo quyết định được lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương ký ban hành năm 2013. Theo đó, các CLB chịu sự quản lý của chủ nhiệm là chủ tịch UBND phường, xã và phó chủ nhiệm thường trực là trưởng công an phường, xã. Theo quy định, nguồn thu của CLB chủ yếu dựa vào tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoặc trích từ quỹ an ninh quốc phòng của phường, xã.

Vấn đề lương, phụ cấp cho “hiếp sĩ” được nhiều người đặt ra tại hội nghị này. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho rằng không thể cấp lương cho “hiệp sĩ” vì vướng luật. Đại tá Nguyễn Hoàng Thao cũng cho rằng đội phòng chống tội phạm không phải là lực lượng chính quy nên không có nguồn lương để phát. Tuy nhiên, đại tá Thao khẳng định cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương đã tính toán, sắp tới sẽ có nguồn kinh phí đáng kể để hỗ trợ các đội phòng chống tội phạm hoạt động. Thời gian qua, ông cũng thường xuyên đi thăm hỏi, động viên tinh thần, nhất là khi “hiệp sĩ” đau ốm, lâm nạn.

Về việc “hiệp sĩ” phản ánh một số cán bộ công an phường “ngó lơ”, không hỗ trợ các anh bắt giữ tội phạm, đại tá Thao nói: “Trong lực lượng công an có người tắc trách, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Khi có phản ánh, tôi sẽ cho xác minh. Nếu đúng, tôi sẽ mời người công an đó… lên uống trà và mời anh đó qua vị trí công tác khác. Hiệp sĩ người ta đang hừng hực như thế mà anh lại lạnh ngắt, anh làm người ta mất lửa thì sao được!”.

Tham gia bắt 284 đối tượng trộm, cướp

Công an tỉnh Bình Dương cho biết trong năm 2015, các CLB phòng chống tội phạm ở Bình Dương đã phát hiện, báo tin và trực tiếp ngăn chặn 201 vụ liên quan đến an ninh trật tự; bắt quả tang 284 đối tượng trộm, cướp, mua bán, vận chuyển ma túy…Tài sản và tang vật thu giữ gồm 171 mô tô, 25 điện thoại di động, 12 dây chuyền và 32 tép heroin…

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo