Đường về quê kẹt kinh hoàng, dân miền Tây phát khóc
29 Tháng 04, 2017 | 21:36
(NLĐO) - Con đường quốc lộ huyết mạch về miền Tây bị tắc nghẽn kinh hoàng, hàng chục ngàn người dân miền Tây khổ sở, mệt mỏi di chuyển từng chút một để về quê.
VIDEO: Kẹt xe kinh hoàng nơi cửa ngõ phía Tây. (Thực hiện: Quốc Chiến)
Chiều tối 29-4, hàng chục ngàn người đổ xô từ thành phố về các tỉnh miền Tây khiến giao thông kẹt cứng hàng cây số, tuyến đường cửa ngõ phía Tây rơi vào thế bế tắc hoàn toàn. Nhiều người dân kiệt sức vì mệt mỏi.
Khoảng 17 giờ cùng ngày, tuyến đường Quốc lộ 1 đã đông đúc xe cộ. Từ ngã tư An Sương đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh, các phương tiện lưu thông khó khăn.
Đèn xanh đã điểm tới giây 19, nhưng phương tiện giao thông đoạn qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh vẫn dày đặc, ken kín mít trên đường đến mức khó tìm được 1 chỗ trống.
Xe cộ chen nhau đông đúc, ba chiếc xe máy cùng tông vào nhau trên Quốc lộ 1 đoạn gần cầu Bình Điền khiến tình trạng kẹt xe tầm trọng hơn.
Hai trong 3 chiếc xe máy gặp nạn hư hỏng dính chặt vào nhau. Mọi người phải vất vả gần 15 phút mới đưa được xe khỏi hiện trường vụ tai nạn.
Khoảng 18 giờ 30, đoạn Quốc lộ 1 qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh (xã Tân Túc, Huyện Bình Chánh) bắt đầu rơi vào thế bế tắc
Trong đó, tình trạng kẹt xe dữ dội nhất ở ngã tư Quốc lộ 1A - Bùi Thanh Khiết. Một chiến sĩ CSGT điều tiết giao thông tại khu vực này cho biết hôm nay tình trạng kẹt xe còn kinh khủng hơn hôm qua.
Vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt của những người đi xe máy, quãng đường về quê còn rất xa. Trong khi đó, họ chỉ có thể nhúc nhích từng chút một.
Người phụ nữ quê Đồng Tháp mệt mỏi chia sẻ: "Nhà xe hẹn 2 giờ, rồi 4 giờ và bây giờ là tối mịt mà vẫn chưa đón được xe về quê. Đường thì đông đúc, một mình đợi chờ mà muốn phát khóc. Chừng nửa tiếng nữa không đón được xe về thì đành ở lại thành phố, tới sáng mai rồi tính tiếp".
Tình trạng kẹt xe càng dày đặc trên đoạn Quốc lộ 1 gần tỉnh Long An
Một em bé theo bố mẹ về quê mắc kẹt trong đám kẹt xe nóng đã bật khóc ré khiến phụ huynh phải ghé bên đường dỗ dành.
Một nhóm bạn trẻ dừng xe trên Quốc lộ 1 đoạn gần địa phận Long An để nghỉ nghơi, chờ bớt kẹt xe mới di chuyển tiếp.
Khoảng 19 giờ 30, xe cộ dồn ứ, đường lại kẹt hơn, đặc biệt là đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh.
Trời dần về khuya nhưng con đường vẫn kẹt cứng, biển người mệt mỏi trong khói bụi, không khí nóng bức và đường về nhà còn rất xa.
Phóng sự ảnh: QUỐC CHIẾN
CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ 01.06.2023 | 07:21 PM
Theo suốt chiều dài năm học, cô giáo Phạm Thị Nga luôn có những vở kịch tiếng Anh cho các sự kiện của năm học như: Khai giảng, Lễ hội hóa trang Halloween, Giáng sinh, Ngày hội tiếng Anh, hay lễ Tổng kết năm học trên nhiều các sân khấu lớn nhỏ khác nhau.

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ 01.06.2023 | 02:48 PM
Các chuyên gia thường khuyên chị em nên bổ sung nước dừa thường xuyên, vậy vì sao phụ nữ nên uống nước dừa? Lại thêm, làn da của phụ nữ có thể được cải thiện hơn khi áp dụng biện pháp rửa mặt 2 lần/ngày bằng nước dừa.

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ 01.06.2023 | 01:33 PM
Vừa qua, Manulife Việt Nam đã tiến hành trao thưởng cho những khách hàng may mắn trong khuôn khổ chương trình tri ân khách hàng tham gia bảo hiểm trong quý 1 năm 2023. Sự kiện thu hút sự tham dự đông đảo của hơn 1.000 khách hàng và đại lý tại khách sạn Intercontinental Landmark72, Hà Nội.

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ 01.06.2023 | 09:26 AM
Grab Việt Nam đã tổ chức chuỗi sự kiện "Cùng Grab ươm xanh" cho các đối tác Grab và gia đình khắp cả nước để chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.
Email: phunu@nld.com.vn
NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY
Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ
Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại:
028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707.
Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng
tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn:
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).