xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gặp lại cậu bé vé số tật nguyền từng bị cướp giật

Tin - ảnh: Hoàng Minh

(NLĐO) - Từng phải khóc tức tưởi khi toàn bộ vé số bị kẻ gian lấy mất, hiện Nguyễn Thanh Trung vui tươi hơn khi bán được nhiều vé dịp Tết Bính Thân.

Gần 10 giờ 30 ngày 14-2, từ ngã tư tín hiệu giao thông đối diện Bưu điện tỉnh Long An thuộc phường 2, TP. Tân An, nhiều người thấy cậu bé tật nguyền di chuyển đến khu vực chờ xe buýt cách đó chừng 200 m. Không ít người dừng xe thăm hỏi và kêu lên chở đi nhưng cậu lắc đầu cảm ơn, khi nhiều người muốn mua giúp vé số, Thanh Trung cũng từ chối bởi vé bán hết từ sớm. “Lấy 400 tờ bán 6 giờ sáng tới gần 10 giờ là hết rồi!" - Trung vui vẻ kể.

 


Từng phải khóc tức tưởi khi toàn bộ vé số bị kẻ gian lấy mất, hiện tại, Nguyễn Thanh Trung vui vẻ hơn trong năm mới

Từng phải khóc tức tưởi khi toàn bộ vé số bị kẻ gian lấy mất, hiện tại, Nguyễn Thanh Trung vui vẻ hơn trong năm mới

 


Vé số của Trung được nhiều người mua hơn

Vé số của Trung được nhiều người mua hơn

 

img

 

Thanh Trung là nạn nhân bị cướp mất 108 tờ vé số tại địa điểm khu vực cầu Voi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa ngày 23-11-2015. Nhiều mạnh thường quân sống ven lộ thấy vậy hỗ trợ từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng, số tiền nếu gom lại trong vòng 1 giờ có thể lên tới vài triệu đồng. Thế nhưng, với lòng tự trọng, Nguyễn Thành Trung (tự Thuận, 18 tuổi, quê Châu Đốc, tỉnh An Giang) từ chối và không nhận, tìm bến xe buýt về nhà trọ.

Trung cho biết đi bán vé số kiếm tiền lời chứ không phải lợi dụng tật nguyền, nói dối bị giật vé số để mọi người “bố thí”. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đều đi bán vé số nên sự cố trên càng khiến Trung gặp khó khăn. Trung kể sau ngày đó đã về nhà trọ ở Tiền Giang nằm nghỉ gần 10 ngày.

Đi bán nhiều nơi, gia đình Trung thấy Long An dễ bán vé số nên quyết định về thị trấn Bến Lức thuê nhà trọ. Trung tiếp tục chọn điểm ăn uống ở thị trấn Bến Lức và TP Tân An để tìm khách, không ngờ khi vào quán, Trung được nhiều người biết mặt, biết tên và mua ủng hộ vài ba tờ.

Đầu năm 2016 đến Tết Bính Thân, Trung bán 400 tờ nhưng chỉ trong vòng vài giờ là hết sạch, tiền lời 400.000 đồng, ăn uống hết 17.000 đồng còn lại giúp cha mẹ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo